Nữ sinh nhận được giấy báo nhập học đại học, đến lúc làm thủ tục ngỡ ngàng khi nhà trường tuyên bố: "Em chưa từng đỗ vào đây"

Nguyên An, Theo Đời sống & Pháp luật 10:50 21/10/2024
Chia sẻ

Cả gia đình nữ sinh đều vô cùng ngỡ ngàng và khó hiểu, vì rõ ràng họ đang cầm trên tay thông báo nhập học chính thức của trường.

Tháng 8 năm 2016, sau kỳ thi đại học căng thẳng, nữ sinh Tiểu Phương ở thành phố Thiết Lĩnh,tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc nhận được tin vui đã đỗ vào trường đại học Y Dược học Cổ truyền Thẩm Dương (Liêu Ninh). Giáo viên Dương từ văn phòng tuyển sinh của trường sau đó đã đăng thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức cho các phụ huynh: “Điểm của con anh  chị đã đáp ứng yêu cầu nhập học. Vui lòng đến trường vào ngày 18/8, mang theo hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khác để đóng học phí để làm thủ tục nhập học". Đến ngày 11/8, văn phòng tuyển sinh của trường cũng đã gửi giấy báo nhập học đến tận nhà thí sinh qua đường chuyển phát nhanh.

Cầm tờ giấy báo trên tay, cả Tiểu Phương và gia đình vô cùng hạnh phúc vì 12 năm đèn sách cuối cùng đã có kết quả tốt. Tiểu Phương đăng ký chuyên ngành Điều dưỡng và rất mong có thể học tập được nhiều kiến thức tốt tại ngôi trường mà mình đã chọn. Gia đình nữ sinh nhanh chóng chuẩn bị các giấy tờ theo quy định của nhà trường và chuẩn bị hành lý để đưa cô đến Thẩm Dương nhập học.

Tuy nhiên, đến ngày chuẩn bị làm thủ tục, gia đình Tiểu Phương một lần nữa nhận được điện thoại từ giáo viên Dương của phòng tuyển sinh. Nhưng lần này, điều họ nghe thấy lại như “sét đánh ngang tai”. Giáo viên Dương nói rằng Tiểu Phương đã không đỗ vào trường, vì sau khi nhà trường kiểm tra lại lần nữa thì thấy nữ sinh không đủ điều kiện nhập học.

Điều này khiến phụ huynh Tiểu Phương không thể nào chấp nhận được. Mới mấy ngày trước, chính phòng tuyển sinh của trường đại học này đã liên lạc và gửi giấy báo nhập học cho họ. Giấy báo không thể là giả, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Nữ sinh nhận được giấy báo nhập học đại học, đến lúc làm thủ tục ngỡ ngàng khi nhà trường tuyên bố: "Em chưa từng đỗ vào đây"- Ảnh 1.

Trường đại học Y học Cổ truyền Thẩm Dương

Nhận được thông tin khiếu nại từ gia đình Tiểu Phương, ngày 15/8, phóng viên của tờ Shenyang Evening News Shenyang News đã đến Chủ nhiệm Vương của văn phòng tuyển sinh trường đại học Y Dược học Cổ truyền Thẩm Dương. Bố của Tiểu Phương cũng cho biết, trước đó ông đã liên hệ với Chủ nhiệm Vương, nhưng kết quả của cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp.

Trả lời với các phóng viên, ông Vương nói rằng văn phòng tuyển sinh không vi phạm bất kỳ luật lệ hay quy định nào, nhưng sự việc lần này là một phần sai sót của giáo viên Dương. Giáo viên Dương đã gửi trước giấy báo nhập học qua đường bưu điện mà chưa có sự cho phép của lãnh đạo văn phòng tuyển sinh của trường.

Cụ thể, ban đầu nhà trường lựa chọn phương thức tuyển sinh theo nguyên tắc "tự nguyện". Mỗi khu vực địa phương sẽ có các chỉ tiêu ưu tiên, nếu thí sinh nào có hồ sơ tốt và nộp đăng ký nhanh sẽ có lợi thế trúng tuyển trước. Sau đó, trường sẽ lựa chọn chọn sinh viên có số điểm cao nhất trong top người gửi hồ sơ đầu tiên. Trước khi nhập học, văn phòng tuyển sinh sẽ liên lạc với sinh viên đó. Nếu sinh viên xác nhận đồng ý thì sẽ hoàn thành việc tuyển sinh, còn những học sinh khác sẽ không có cơ hội.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Vương của văn phòng tuyển sinh cho biết, năm nay cơ quan cấp trên không đồng ý với phương thức tuyển sinh này và yêu cầu xét lại theo bảng điểm từ trên xuống. Giáo viên Dương đã nhanh tay gửi giấy báo nhập học cho thí sinh mà không báo lại với cấp trên, chuyển phát nhanh cũng không kịp thu hồi nên dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

Nữ sinh nhận được giấy báo nhập học đại học, đến lúc làm thủ tục ngỡ ngàng khi nhà trường tuyên bố: "Em chưa từng đỗ vào đây"- Ảnh 2.

Nữ sinh gặp phải tình cảnh éo le vì sơ suất của bộ phận tuyển sinh trường đại học (Ảnh minh họa)

Sau khi nghe lời giải thích của chủ nhiệm Vương, bố mẹ Tiểu Phương vô cùng bất mãn. Mặc dù Chủ nhiệm Vương đề xuất việc Tiểu Phương có thể nhập học hệ Cao đẳng của trường, nhưng gia đình cho rằng nếu nhà trường không sai sót thì nữ sinh đã có thể kịp nộp hồ sơ vào các trường đại học khác.

Quá trình thương lượng không thành công, bố Tiểu Phương tiếp tục liên hệ với cơ quan cấp cao hơn mà ông Vương đề cập. Tuy nhiên, câu trả lời ông nhận được là việc tuyển sinh của trường là tự chủ và không liên quan gì tới chính quyền. Cuối cùng, người chịu nhiều thiệt hại nhất trong vụ việc này là Tiểu Phương. Nữ sinh đã được gieo hy vọng bước vào cánh cổng trường đại học với tờ giấy báo nhập học trên tay, rồi bị dập tắt hy vọng đó một cách đầy tiếc nuối chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.

(Theo Huanqiu.com)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày