Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh

Tiến Minh, Theo Helino 19:25 30/05/2019

Được chụp lại hoàn toàn ngẫu nhiên, không ngờ bạn nữ sinh cùng tấm hình “che mưa cho bố” lại thu hút cư dân mạng đến thế.

Vào những ngày đầu hạ, tràn ngập trên các mạng xã hội là những bức hình kỷ yếu, những tấm ảnh tổng kết của các bạn học sinh sắp rời xa mái trường phổ thông. Tuy nhiên, hình ảnh bạn nữ sinh trong tà áo dài trắng đang cầm ô che mưa cho bố trên đường đến dự lễ bế giảng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Cô bạn đó là Lê Khánh Chi, sinh năm 2001, hiện Chi đang là học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Văn Thụ (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh - Ảnh 1.

Bức ảnh “che mưa cho bố” của nữ sinh Khánh Chi thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng

Chào Khánh Chi, bạn có thể cho biết bức ảnh đặc biệt này ra đời như thế nào không?

Thực ra tấm ảnh được chụp khá vô tình. Hôm đó để chuẩn bị cho bế giảng mình đã phải dậy rất sớm từ 0h30’ sáng để make up, trời đổ mưa khá to nên mình nhờ bố đưa đến trường. Mẹ mình đứng ở cửa nhà trông hình ảnh hai bố con đáng yêu quá nên đã bảo mình quay lại chụp một kiểu làm kỉ niệm. Khi vào album trong điện thoại của mẹ để xem ảnh thì mình thực sự bất ngờ vì không nghĩ mẹ sẽ chụp được cả hai bố con trông đẹp đến vậy (vì mẹ mình có thói quen cứ chụp ảnh là zoom sát mặt người đó lên ý). Mình quyết định đăng tải bức ảnh đó lên facebook để khoe với tất cả mọi người rằng mình có một người bố đẹp trai và hoản hảo như thế nào. Bố mình chính là người đầu tiên đưa mình đến lớp, cũng là người chở mình tới lễ bế giảng cuối cùng trong đời học sinh. Tấm ảnh giống như một kỉ niệm tuyệt đẹp ghi nhớ ngày đặc biệt này!

Chi có thể chia sẻ nhiều hơn về bố và gia đình của bạn được không?

Bố mình thực ra là người đàn ông vô vùng bình thường như bao ông bố khác. Trước đây bố mình làm thợ xây, bây giờ chuyển sang làm công nhân sửa nước. Điều khiến mình tự hào về bố đó là dù có có chuyện gì xảy ra chăng nữa, bố vẫn luôn lạc quan vui vẻ. Là người vui tính, bố cũng hay pha trò, trêu đùa để mang lại tiếng cười cho mọi người. Bố cũng là hình mẫu ý tưởng "người đàn ông của gia đình" vì trong nhà mẹ hay là người to tiếng, những lúc đó bố chẳng nói gì chỉ cười đùa với mẹ cho qua chuyện.

Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh - Ảnh 2.

Khánh Chi luôn được bố chiều chuộng và dành cho những điều tốt đẹp nhất

Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh - Ảnh 3.

Lê Khánh Chi là cô gái được săn lùng sau khi đăng tải bức ảnh "che mưa cho bố"

Có một điểm rất lạ giữa bố và mình đó là cả hai cứ nhìn thấy nhau là cười dù đôi lúc chẳng hề nói chuyện gì với nhau. Tuy chỉ là một người công nhân, nhưng bố luôn chiều chuộng và dành cho mình những điều tốt nhất. Năm nay, mình sắp lên thi đại học, nếu kết quả như ý thì mình phải xa gia đình, không còn được sống trong vòng tay gia đình, bố mình dường như cảm nhận được điều ấy nên càng ngày hai bố con càng gắn bó hơn.

Với mình, gia đình có vai trò cực kì quan trọng, mình muốn làm tất cả mọi thứ cùng gia đình và những người thân yêu và mình nghĩ ai là ai cũng giống như mình, luôn coi gia đình là điểm tựa vững chãi cho mọi bước đi trong cuộc sống.

Trong suốt 12 năm đi học, có kỷ niệm nào gắn liền với bố và gia đình mà bạn không thể quên?

Vốn dĩ bố mình và mình rất hợp nhau nên cũng chẳng bao giờ to tiếng. Hơn nữa bố là người không quá áp lực về điểm số nên mình không bị áp lực bao giờ. Có kỷ niệm mới đây nhất trong lần chụp kỷ yếu của lớp, khi kế hoạch đưa ra vì chi phí hơi cao và phải đi xa nên bị các bác phụ huynh phản đối phần vì cũng sắp đến ngày thi, các bác không muốn bọn mình đi xa để bảo đảm sức khỏe. Chỉ có duy nhất bố mình đứng lên ủng hộ cho lớp thực hiện bộ ảnh kỷ yếu. Không may trong lần họp với chi hội phụ huynh, bố mình bị tai biến nhẹ phải nằm viện nên chẳng ai nói đỡ cho bọn mình, thậm chí bọn mình còn bị phụ huynh chỉ trích nhiều lắm. Về nhà mình vừa kể, vừa khóc với bố vì chẳng ai đồng tình cho bọn mình làm thì bố cười bảo mình "điêu quá", "có bố đồng ý đây rồi mà bảo không có ai". Bố mình luôn đặt trọn sự tin tưởng vào con cái và luôn ủng hộ con dù cho mọi người có đánh giá về mình thế nào chăng nữa. Sau cùng thì kế hoạch có chút điều chỉnh, buổi chụp kỷ yếu vẫn diễn ra khá thành công.

Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh - Ảnh 4.

Buổi chụp kỷ yếu sau nhiều lần phản đối, điều chỉnh cũng đã diễn ra suôn sẻ trong không khí háo hức và niềm vui của tất cả các thành viên

Vậy hiện giờ đam mê của Chi là gì và nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía gia đình không?

Dù vẫn còn đang có nhiều phân vân, nhưng mình nghĩ đam mê của mình là được đi nhiều nơi, được khám phá nhiều vùng đất mới và hòa cùng văn hóa nhiều vùng miền. Chính vì vậy mình đã chọn thi trường Đại học Văn hóa Hà Nội chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành để có thể thực hiện hóa ước mơ, nhưng cản trở duy nhất khiến mình nhiều lăn tăn đó là mình bị say xe (cái này cũng giống hệt bố mình) nên chắc mình phải theo đuổi đam mê bằng nhiều phương tiện khác.

Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh - Ảnh 5.

Giống nhiều bạn trẻ khác, Khánh Chi luôn đam mê “xê dịch”, được đi đây đi đó, khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau

Nói về gia đình thì tất nhiên gia đình ủng hộ mình cả hai tay. Không những thế, bố mẹ cũng rất hiểu gánh nặng áp lực trong những ngày ôn thi nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, anh trai mình tuy ở xa nhưng cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, động viên. Mình học khối C (Văn, Sử, Địa) nhưng lại rất nhanh quên nên bố mẹ cũng hay làm những món ăn ngon bồi bổ để mình có sức khỏe, ôn tập thật tốt. Hiện giờ mình cũng đã nắm chắc khoảng 60% kiến thức và đang chạy đua nước rút cho kì thi sắp tới.

Dự định sau khi lên đại học của Chi là gì?

Dự định của mình có lẽ là vẫn cố gắng học tập để đạt kết quả cao, mình cũng muốn trải nghiệm thật nhiều, va chạm thật nhiều để khám phá trước hết là năng lực của bản thân và sau đó là từ từ thực hiện ước mơ, đam mê của mình, chứ mình cũng chưa có dự định cụ thể gì đâu.

Nữ sinh gây sốt với bức ảnh “che mưa cho bố”: Người đầu tiên đưa mình tới lớp cũng là người chở mình đến ngày bế giảng cuối cùng đời học sinh - Ảnh 6.

Qua đây, bạn có thể nhắn nhủ điều gì đó mà chưa từng có cơ hội nói gia đình, bạn bè, thầy cô không?

Mình muốn nhắn gửi lời cảm ơn đến bố và mẹ đến luôn yêu thương mình, nuông chiều mình, cho mình những thứ đẹp đẽ nhất dù đôi lúc mình chưa ngoan. Cảm ơn cô chủ nhiệm cũng là mẹ nuôi mình đã luôn giúp đỡ và dạy bảo trong những lần mình phạm lỗi của những tháng năm học trò. Cuối cùng thì mình chỉ muốn nói mình yêu bố mẹ và gia đình mình rất nhiều!

Cảm ơn Khánh Chi về cuộc trò chuyện thú vị, chúc bạn sẽ đạt được những dự định của mình trong tương lai!