Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này

Thanh Hương, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:55 11/09/2020

Năm 1961, nữ sinh này quyết định bỏ học và kết hôn. Khi ấy cô đã mang thai 3 tháng và đám cưới được tổ chức vô cùng bí mật.

Stanley Ann Dunham là một nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ. Bà sinh năm 1942 tại Wichita, Kansas, Hoa Kỳ và cùng gia đình nhập cư ở Hawaii từ khi còn nhỏ. Stanley từng trải qua 2 cuộc hôn nhân: Lần đầu với Barack Obama Sr - một người da màu gốc Phi, lần thứ hai với Lolo Soetoro - một người đàn ông Indonesia.

Với cuộc hôn nhân đầu, bà đã sinh cậu con trai Barack Obama. Người mà sau này trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, đồng thời là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu cử vào chức vụ này.

Cuộc đời của bà Stanley: Từng bỏ học để lấy chồng và cách nuôi dạy con đặc biệt

Stanley vốn là cái tên dành cho con trai và nó phản ánh mong muốn có quý tử của bố mẹ bà. Chính vì cái tên này mà Stanley Ann Dunham từng bị bạn bè cười nhạo, trêu chọc trong suốt những năm tháng đi học. Tuy nhiên Stanley không hề bị ảnh hưởng mà trái lại rất chăm học và có thành tích học tập tốt. Được biết, bà đặc biệt yêu triết học và từng tham gia một khóa học cao cấp về bộ môn này.

Sau này, Stanley đỗ Đại học Chicago nhưng cha bà lại không đồng ý cho con đi học bởi sợ bà còn quá trẻ để sống tự lập. Khi tốt nghiệp cấp 3, Stanley và gia đình chuyển đến vùng Honolulu, Hawaii để sinh sống.

Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này - Ảnh 1.

Stanley Ann Dunham thời trẻ.

Trong thời gian học tập tại Đại học Hawaii, Stanley đổi tên thành Ann và gặp gỡ Barack Obama Sr. - bố đẻ của cựu thổng thống Barack Obama. Trái với tính cách trầm lắng của Ann, ông Obama Sr. là người vô cùng năng động, sôi nổi, luôn là tâm điểm của đám đông. Ông còn thường xuyên được một số tờ báo địa phương phỏng vấn và là tâm điểm trong các cuộc trò chuyện, luận bàn về chính trị, chiến tranh, bình đẳng.

Số phận an bài, hai còn người tưởng chừng trái ngược hoàn toàn lại đến với nhau. Nếu như ở các bang khác, việc kết hôn với người da màu khi đó là một điều cấm kị thì ở Hawaii - nơi được mệnh danh là vùng đất đa sắc tộc thì điều này hoàn toàn được chấp nhận.

Năm 1961, Ann quyết định bỏ học và kết hôn với Barack Obama Sr. Khi ấy bà đã mang thai 3 tháng và đám cưới được tổ chức vô cùng bí mật. Tháng 8/1961, Barack Obama chào đời. Được biết khi con trai vừa tròn một tuổi, Barack Obama Sr. quyết định tới Harvard để tham gia khóa học tiến sĩ kinh tế. Và rồi, ông muốn quay trở lại Kenya để xây dựng quê hương và muốn đưa vợ con theo. Tuy nhiên, biết ông đã có một người vợ nơi quê nhà, Ann không đồng ý. Bất đồng quan điểm đã khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này - Ảnh 2.
Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này - Ảnh 3.

Những bức ảnh hiếm hỏi của bố mẹ Obama.

Sau ly hôn, Ann một mình nuôi con ở quê nhà. Thay vì nhồi nhét cho con lòng hận thù, bà mẹ này lại có cách nuôi dạy vô cùng văn minh. Bà luôn dạy con phải yêu thương, tôn kính cha mình và thường xuyên để cho hai cha con được liên lạc với nhau. Bà cũng không ngần ngại kể cho Obama biết, bố ông thông minh, tài trí và giỏi giang cỡ nào. Chính nhờ cách nuôi dạy của mẹ và Barack Obama dù lớn lên thiếu vắng cha ruột nhưng không hề bị tổn thương về mặt tâm lý, tình cảm.

Cả một đời theo đuổi kiến thức và truyền những giá trị này lại cho con

Khi Obama được 2 tuổi, Ann quyết định quay lại trường đại học, tiếp tục đam mê học tập của mình. Cũng trong thời gian này, bà yêu và kết hôn với Lolo Soetoro - một người đàn ông Indonesia, lúc đó là nghiên cứu sinh đang theo học khóa thạc sĩ ngành địa lý ở Đại học Hawaii. Được biết, ông Soetoro rất yêu thương Obama.

Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này - Ảnh 4.

Obama cùng mẹ, bố dượng và em gái.

Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này - Ảnh 5.

Obama và mẹ.

Năm 1967, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành nhân chủng học ở Đại học Hawaii, Ann chuyển đến đến Jakarta để sống cùng chồng và làm việc tại đây. Bà tiếp tục học lên cao, nghiên cứu và đạt học vị tiến sĩ nhân chủng học. Trong những năm tháng sống tại Indonesia, bà đóng góp rất nhiều cho các chương trình hỗ trợ phụ nữ, người lao động và dành nhiều thời gian để gặp gỡ, lắng nghe những khó khăn của người dân nơi này.

Được biết dù bận rộn nhưng Ann luôn quan tâm chu đáo đến con trai. Bà dành thời gian sửa bài tập về nhà cho Obama và đánh thức con trai dậy trước buổi bình minh để học tiếng Anh. Để con trai hiểu rõ hơn về thế giới của những người da màu ở Mỹ, bà thường mang sách về phong trào quyền công dân sang phòng con đọc vào buổi đêm. Bà cũng dạy cho con về sự hòa hợp sắc tộc, bình đẳng giới.

Nữ sinh đột ngột bỏ học rồi tiếp tục quay lại trường, nhiều năm sau nổi tiếng khắp thế giới nhờ mối quan hệ với nhân vật lẫy lừng này - Ảnh 6.

Giữa năm 1971, bà Ann gửi Obama trở về Hawaii sống với ông bà ngoại và theo học tại trường Punahou bắt đầu từ lớp 5. Trong cuốn sách A Singular Woman (Một người phụ nữ phi thường) viết về bà Dunham, tác giả Janny Scott cho biết ly do bà Dunham muốn Obama trở về Hawaii là vì muốn con được tiếp nhận nền giáo dục tốt bằng ngôn ngữ tiếng Anh (ở Jakarta, Obama theo học các trường dạy bằng tiếng Indonesia). Bà Ann từng nói với con:  "Nếu con muốn phát triển thành người, con cần phải tiếp thu một số giá trị".

Ngày 7/11/1995, bà qua đời ở tuổi 52 vì ung thư buồng trứng và cổ tử cung. Sự ra đi của mẹ là mất mát lớn với Obama. Trong những năm tháng sau này ông luôn dành những lời đẹp đẽ nhất để nhắc đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ.