Nữ sinh đỗ Thạc sĩ của Thanh Hoa từ khi còn chưa tốt nghiệp ĐH: "Học bá bản địa cố 1, mình sẽ phải cố 10"

Đông, Theo Thanh niên Việt 00:04 23/09/2024
Chia sẻ

Dù chưa tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Thu Trang nhận tin mình đỗ bậc Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) - ngôi trường được mệnh danh là "Harvard Châu Á" là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ. Để vào được đây không phải là điều đơn giản, đối với các sinh viên Trung Quốc thì bạn phải là "học bá" của các "học bá", đồng thời cũng phải đạt điểm cao thật cao trong kỳ thi đại học của đất nước tỷ dân - Gaokao. Còn đối với những du học sinh, bạn phải vượt qua vô vàn các vòng tuyển chọn gắt gao, vượt qua rất nhiều "đối thủ" từ các quốc gia khác mới có cơ hội trúng tuyển.

Khốc liệt là vậy nhưng du học sinh Việt Nam cũng không ít người đỗ vào ngôi trường nằm trong top 20 thế giới, theo bảng xếp hạng đại học QS 2025 này. Một trong số đó phải kể đến nữ sinh Bùi Thu Trang - người vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Quản trị kinh doanh với GPA 3.83/4.0. Đáng nói trước đó, dù chưa tốt nghiệp tại "Harvard Việt Nam", Thu Trang đã biết tin mình đỗ bậc Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Nữ sinh đỗ Thạc sĩ của Thanh Hoa từ khi còn chưa tốt nghiệp ĐH: "Học bá bản địa cố 1, mình sẽ phải cố 10"- Ảnh 1.

Khoảnh khắc tốt nghiệp tại FTU của Thu Trang

Một số thành tích mà Thu Trang đạt được trong quá trình học tập tại Đại học Ngoại thương:

- GPA tích lũy hệ 4 toàn khoá: 3.83/4.0

- GPA tích luỹ hệ 10 toàn khoá: 8.93/10

- Điểm đánh giá kết quả rèn luyện toàn khoá tại FTU: 93/100

- Học bổng KKHT dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt, xuất sắc 5 kỳ liên tiếp: HK2 20-21, HK1 21-22, HK2 21-22, HK1 22-23, HK2 22-23

- Học bổng Khổng tử CIS 1 kỳ tiếng Đại học Sư phạm Hoa Đông, Trung Quốc

- Trưởng nhóm đề tài nghiên cứu đạt Giải Ba cuộc thi "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" cấp trường năm 2023

- Giải Nhất Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Trung 2020, Trung tâm tiếng Trung Thanhmaihsk tổ chức

- Giải Nhì Cuộc thi "The Third Stories of China Retold in English", Đài Truyền hình Giáo dục Trung Quốc và New Channel tổ chức

"Hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé"

Thu Trang có dự định học Thạc sĩ từ những năm đầu học tập tại Đại học Ngoại Thương. Và nữ sinh này cũng xác định ngay từ đâu là đi du học Trung Quốc với lý do rất đơn giản là yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và con người của "đất nước tỷ dân".

"Mình chọn Trung Quốc vì trước hết là mình yêu thích tiếng Trung, Trung Quốc là nơi mình có thể vận dụng và trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình. Ngoại ngữ mở ra rất nhiều cơ hội như cơ hội học tập, cơ hội việc làm và cơ hội khám phá những vùng đất mới với nhiều nền văn hoá khác nhau", Thu Trang nói.

Tuy nhiên đó không phải là tất cả, mà còn nhiều lý do khác nữa đằng sau quyết định này của Thu Trang. Theo đó, Trung Quốc là đất nước có nền kinh tế phát triển và khoa học công nghệ tiến bộ, nữ sinh mong muốn có thể học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn tại đây. Ngoài ra, Trung Quốc có chất lượng giáo dục hàng đầu, nhiều ngôi trường lọt top thế giới và nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn theo học. Do đó, Gen Z mong được học tập trong môi trường đa văn hoá, được thảo luận và học tập cùng bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới.

Gộp chung lại tất cả các lý do đã khiến cho Thu Trang càng ngày càng kiên định hơn vào quyết định du học tại "đất nước tỷ dân" của mình.

Nữ sinh đỗ Thạc sĩ của Thanh Hoa từ khi còn chưa tốt nghiệp ĐH: "Học bá bản địa cố 1, mình sẽ phải cố 10"- Ảnh 2.

Thu Trang có dự định học Thạc sĩ tại Trung Quốc từ những năm đầu học tập tại Đại học Ngoại thương

Tuy nhiên lúc đó, Thu Trang chỉ tập trung vào học tốt tiếng Trung và nghĩ sẽ apply các trường trong khối 985 (top 20 đại học tốt nhất Trung Quốc) chứ cũng chưa xác định sẽ ứng tuyển trường nào. Chỉ khi đến năm 2 khi đạt được HSK5 và có một số giải thưởng liên quan đến tiếng Trung, nữ sinh đã đặt mục tiêu ứng tuyển vào những trường ở top cao hơn, đó chính là bậc Thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa.

Không lâu sau đó, Thu Trang cũng thành công chinh phục HSK6. Được biết, bí quyết đạt HSK cực "khủng" của nữ sinh là luyện đề. Với quan điểm "chất lượng hơn số lượng", mỗi đề sau khi đối chiếu đáp án xong, nữ sinh đều chữa lại tỉ mỉ, xem lại các câu sai và cả các câu đúng. Gặp từ mới Trang sẽ sẽ viết lại, đặc biệt viết lại các câu thành ngữ, tục ngữ, các câu nói hay để vận dụng vào bài viết và bài nói. Ngoài ra, nữ sinh thì cũng tạo môi trường cho mình như: xem phim Trung, nghe nhạc Trung, đọc sách Trung, xem các chương trình giải trí Trung và thậm chí là "nhại" theo nhân vật cũng.

"Trong tiếng Trung có câu thành ngữ 熟能生巧 mình nghĩ các bạn học tiếng Trung ai cũng biết, dịch ra là 'quen tay hay việc', không kể làm việc gì chỉ cần chăm chỉ luyện tập rồi mình sẽ thành thạo kĩ năng đó. Như việc khó nhớ mặt chữ Hán thì chỉ cần viết nhiều, xem nhiều, đọc nhiều rồi mình có thể thành thạo và nhớ mặt chữ Hán" , nữ sinh chia sẻ thêm.

Bên cạnh cố gắng chinh phục HSK 6, cô nàng cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá mang tính học thuật khác để làm mạnh hồ sơ của mình. Chuẩn bị kỹ càng từ những bước nhỏ nhất, chờ đến thời điểm thích hợp, Thu Trang vận dụng tất cả những gì đã tích lũy được để "all in" cho mục tiêu của mình: Du học hệ Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa.

2 vòng thi, 1 tháng chiến đấu hết mình cho mục tiêu Thanh Hoa và 1001 niềm vui không thể diễn tả bằng lời

Để bước chân vào Thanh Hoa, Thu Trang đã phải trải qua 2 vòng: Vòng hồ sơ và vòng phỏng vấn. Vòng hồ sơ ngoài nộp giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ thì cần nộp một số giấy tờ "phức tạp" hơn và cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn đó là thư giới thiệu, bài luận và CV. Ngoài ra, nữ sinh cũng nộp thêm các chứng chỉ ngoại khoá, giải thưởng, nghiên cứu khoa học khác để làm đẹp hồ sơ.

Chia sẻ kỹ hơn về bài luận của bản thân, Thu Trang tâm sự, vì Thanh Hoa yêu cầu nộp Bài luận cá nhân (Personal statement), nên cô nàng đã giới thiệu bản thân, trình bày thành tích học tập, hoạt động ngoại khoá, lí do chọn trường, lí do chọn ngành, kế hoạch cho từng năm học thạc sĩ và kế hoạch sau tốt nghiệp. Trong đó, Trang nhắc đến các dự án đã làm, về quyết tâm muốn thực hiện một dự án giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải từ phương tiện giao thông cá nhân tại Hà Nội.

Ngoài ra, bài luận Thu Trang viết theo hướng tại sao mình phù hợp với trường, phù hợp với giá trị mà trường đang hướng đến. Bài luận ban đầu của nữ sinh khoảng 5000 chữ, sau nhiều lần thu gọn, chắt lọc thì còn khoảng 1200 chữ.

Bước đến vòng phỏng vấn, Thu Trang quan niệm "chuẩn bị càng kỹ càng thì cơ hội trúng tuyển càng cao". Vậy nên, trước khi phỏng vấn, cô nàng cũng chuẩn bị một list câu hỏi thường gặp về bản thân và chuyên ngành. Tuy nhiên vào hôm phỏng vấn, ban tuyển sinh đặt ra rất nhiều câu hỏi "lạ", may mắn là Thu Trang cũng lường trước được nên có thể trả lời bình tĩnh và trôi chảy được.

Với màn thể hiện xuất sắc, Thu Trang vượt qua được vòng phỏng vấn và nhận được Giấy báo trúng tuyển tạm thời vào ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Master in Management (Thạc sĩ Quản lý). Là "tạm thời" vì tại thời điểm đó, Thu Trang vẫn chưa có bằng đại học.

Nữ sinh đỗ Thạc sĩ của Thanh Hoa từ khi còn chưa tốt nghiệp ĐH: "Học bá bản địa cố 1, mình sẽ phải cố 10"- Ảnh 3.

Thu Trang biết tin đỗ vào hệ Thạc sĩ của Thanh Hoa khá sớm, tầm cuối tháng 1. Thời gian từ lúc thi vòng đầu tiên, đến lúc biết mình đỗ chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng: Đầu tháng 1 nhận kết quả qua vòng hồ sơ, giữa tháng 1 phỏng vấn và cuối tháng 1 nhận kết quả vượt qua vòng phỏng vấn và nhận giấy trúng tuyển tạm thời.

"Lúc đó mình khá bất ngờ vì không ngờ kết quả lại ra nhanh như vậy vì trước mình hỏi các anh chị khoá trước phải tầm tháng 4 mới có kết quả. Mình nhớ lúc nhận mail báo kết quả là buổi trưa mình đang xem chương trình The Brain (最强大脑) thì nhận được mail hãy đăng nhập hệ thống và tra cứu kết quả apply. Vừa đăng nhập vào hệ thống mình đã thấy dòng chữ 'Admitted' mình đã rất bất ngờ và sau đó đã thông báo cho bố mẹ, bạn bè để cùng chung vui.

Mình cũng rất hạnh phúc vì đã trúng tuyển ngôi trường mình mơ ước, cảm thấy mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng và bản thân cũng có chút may mắn nữa" , Thu Trang nhớ lại.

Coi việc "đụng độ" với những "học bá" Thanh Hoa là cơ hội phát triển bản thân

Hiện tại, Thu Trang đã bắt đầu hành trình du học Trung Quốc của mình. Bên cạnh tâm trạng háo hức thì nữ sinh cũng khá lo sợ khi phải "đụng độ" với những bạn học sinh Trung Quốc đỗ vào Thanh Hoa. Bởi suy cho cùng, Thanh Hoa là một ngôi trường hội tụ những học sinh tinh hoa, xuất chúng của "đất nước tỷ dân". Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tích cực, Thu Trang cho rằng đây là cơ hội hơn là thách thức:

"Được học tập chung với các 'học bá' là một cơ hội rất lớn để mình có thể học hỏi và phát triển bản thân. Mình biết các bạn sinh viên bản địa rất giỏi, thậm chí đạt rất nhiều giải quốc gia và quốc tế, điểm thi đại học có thể đứng đầu của tỉnh, của thành phố, là 'tinh hoa' của đất nước Trung Quốc nhưng thay vì sợ và cảm thấy áp lực thì mình coi đó là động lực để phấn đấu, cố gắng nhiều hơn để không thụt lùi so với các bạn.

Chương trình của mình là học với cả sinh viên Trung Quốc bằng tiếng Trung và tiếng Anh nên sinh viên bản địa cố 1 thì sinh viên quốc tế như mình phải cố 10, mình đã sẵn sàng và sẽ có một kế hoạch học tập cụ thể".

Nữ sinh đỗ Thạc sĩ của Thanh Hoa từ khi còn chưa tốt nghiệp ĐH: "Học bá bản địa cố 1, mình sẽ phải cố 10"- Ảnh 4.

Thu Trang sẽ lên một kế hoạch học tập cụ thể khi học tập tại Thanh Hoa

Chia sẻ về dự định trong tương lai, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Thu Trang lên kế hoạch đi làm 1-2 năm để tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời có hướng nghiên cứu cho luận văn Tiến sĩ và tiếp tục theo đuổi con đường học thuật nghiên cứu lên Tiến sĩ.

Đó là dự định của tương lai, còn hiện tại Thu Trang muốn khuyên các trẻ hãy dám thử thật nhiều điều mới để biết bản thân thích gì và muốn gì, không sợ khó không sợ sai, xác định được mục tiêu thì cố gắng kiên trì và tin tưởng vào bản thân để hoàn thành được mục tiêu đó.

Ảnh: NVCC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày