Một vụ việc gây sốc đang khiến truyền thông Brazil "dậy sóng": nữ phóng viên thể thao bị cổ động viên kéo tóc liên tiếp khi đang ghi hình trực tiếp tại sân bay Galeão (Rio de Janeiro).
Nhân vật chính là Duda Dalponte (25 tuổi) - phóng viên của SportTV và TVGlobo. Cô đang tác nghiệp giữa đám đông cổ vũ viên Flamengo trước giờ họ bay sang Lima (Peru) cổ vũ đội nhà ở chung kết Copa Libertadores.
Trong video lan truyền với tốc độ chóng mặt, Duda mặc áo sơ mi xanh, đứng trước biển người đỏ - đen thì đầu cô bất ngờ bị giật mạnh về phía sau. Cú kéo đến từ phía sau lưng, hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn.

Tưởng chỉ là va chạm vô ý, Duda vẫn bình tĩnh tiếp tục công việc. Nhưng đến lần thứ hai và lần thứ ba, cô bắt đầu quay phắt lại, cố tìm xem ai là người đã hành động thô lỗ này. Tuy nhiên giữa đám đông hỗn loạn, thủ phạm hoàn toàn không thể xác định.
Sau buổi ghi hình, nữ phóng viên lên tiếng trên Instagram:"Lần đầu tôi nghĩ là vô tình. Nhưng đến lần thứ hai, tôi biết nó là cố ý. Lần thứ ba, tôi quay lại để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không tìm được ai đã làm. Người làm báo đã quen với sự phấn khích của cổ động viên, nhưng kéo tóc như vậy không còn là trò đùa. Đó là hành vi tấn công".
Cô khẳng định mình ổn nhưng không giấu được sự buồn bã: "Tôi hy vọng chuyện này không xảy ra nữa. Đây là lời nhắc nhở cho những ai thiếu tôn trọng phóng viên đang làm việc, đặc biệt là phụ nữ".
Ngay lập tức, cộng đồng mạng Brazil tràn ngập lời động viên và phẫn nộ: "Tôi xem trực tiếp và không thể tin nổi. Thật kinh tởm!", "Thiếu tôn trọng không thể chấp nhận được!", "Không phải tất cả cổ vũ viên Flamengo, nhưng lại là một người Flamengo nữa rồi"...
Vụ việc xảy ra ngay trước thềm trận chung kết Copa Libertadores giữa Flamengo và Palmeiras, khiến chủ đề càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.
