Nữ nghệ sĩ 87 tuổi không có nhà: "Lấy chồng sớm theo ý cha mẹ, tôi đã có căn nhà"

Tùng Ninh , Theo Thanh Niên Việt 16:30 10/10/2024
Chia sẻ

"Giờ tôi 87 tuổi rồi nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền. Tôi phải kiếm tiền còn trả tiền trọ, không có tiền là tôi buồn lắm" - nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Hồng Sáp đã chia sẻ về cuộc đời của bà. Bà nói: "Năm nay tôi 87 tuổi rồi, vào nghề từ năm 15 tuổi, cũng là lúc tôi từ ngoài Bắc vào Sài Gòn sống.

Nữ nghệ sĩ 87 tuổi không có nhà:

Nghệ sĩ Hồng Sáp

Năm đó, tôi cãi lời cha mẹ để vào Sài Gòn hát nên cha mẹ giận tôi, không cho tôi gì. Tôi cũng không lấy chồng ngoài Bắc mà lấy chồng trong này.

Nếu ngày đó tôi lấy chồng ngoài Bắc là tôi có một cái nhà để ở, không phải vất vưởng như bây giờ. Tôi mê hát quá nên không lấy chồng sớm theo ý cha mẹ, chứ lấy sớm là tôi có căn nhà ngoài Bắc, không khổ như bây giờ. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ tôi buồn lắm.

Hồi xưa tôi hát nhiều, múa may quay cuồng nên giờ vẫn khỏe. Tôi nghèo nhưng được trời cho sức khỏe, ai cũng nói vậy. Giờ tôi 87 tuổi rồi nhưng vẫn phải đi làm để kiếm tiền. Tôi phải kiếm tiền còn trả tiền trọ, không có tiền là tôi buồn lắm.

Trước đây tôi đi đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, sống trong đình 50 năm trời. Sau này giải phóng, đình trả về cho nhà nước nên tôi không được ở trong đình nữa, phải đi thuê nhà trọ để ở.

Bây giờ tôi đi hát có khi hai, ba tháng mới có một show. Thời gian còn lại tôi làm phục trang, quản lý phục trang của đoàn Huỳnh Long. Phục trang để ở đình nên ngày nào tôi cũng tới đình để lấy phục trang cho người ta mướn.

Dàn đồ phục trang đó là của nghệ sĩ Bạch Mai hồi trước, giờ Bạch Mai mất rồi thì Bình Tinh quản lý, giao cho tôi".

Nữ nghệ sĩ 87 tuổi không có nhà:

Kể thêm về cơ duyên gắn bó với nghề phục trang, nghệ sĩ Hồng Sáp nói: "Thực ra hồi xưa tôi chỉ đi hát thôi, không làm phục trang. Một ngày nọ bà làm phục trang trong đoàn Huỳnh Long qua đời. Chồng nghệ sĩ Bạch Mai thấy vậy liền bảo tôi quản lý phục trang nên tôi nhận làm.

Đợt dịch vừa rồi tôi buồn lắm, ở nhà thuê không có tiền trả, phải lo từng đồng một. Được cái tôi có thẻ Hội viên Sân khấu nên có những tháng được lĩnh hơn 2 triệu tiền trợ cấp.

Quyền Linh cho tôi 5 triệu, một nghệ sĩ ở Mỹ về cho 50 triệu. Nó về nước chỉ cho tiền đúng 3 người là tôi, Thanh Thế và cha nó, mỗi người 50 triệu. Tôi để dành số tiền đó lại nên đợt dịch mới có tiền trả tiền nhà".

Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ về nghệ sĩ Bình Tinh, người duy nhất đang dẫn dắt, quản lý đoàn Huỳnh Long hiện tại: "Bình Tinh tốt lắm. Đợt mùa dịch nó mua đồ cho bao nhiêu người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày