Đằng sau hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội
Bà Sương (Trung Quốc) thành lập công ty cung cấp dịch vụ làm vườn từ năm 2018. Dù nhận được nhiều đơn hàng ổn định trong 6 năm, doanh nghiệp của bà vẫn chật vật để hòa vốn và không thể tạo ra lợi nhuận thực sự.
Tháng 7/2024, một cuộc kiểm tra bất ngờ từ cơ quan thuế của Trung Quốc đã phanh phui những bất thường nghiêm trọng. Theo đó công ty bị cáo buộc trốn thuế, hồ sơ tài chính không khớp với báo cáo khai thuế.
Điều khiến chủ doanh nghiệp bất ngờ hơn cả là “thảm họa thuế” này bắt nguồn từ chính một người mà bà từng tuyệt đối tin tưởng, Vương Tĩnh.
Theo đó, Vương Tĩnh, gia nhập công ty của bà Sương từ năm 2018 với vai trò kế toán. Với năng lực của mình, nhanh chóng sau đó, cô được được giao phụ trách quản lý thu - chi và xác minh chuyển khoản cho doanh nghiệp.
Vương Tĩnh đã lợi dụng lòng tin của bà chủ để biển thủ tiền của doanh nghiệp
Để thuận tiện cho việc giao dịch, bà Sương giao cho Vương Tĩnh nắm một phần quyền quản lý tài khoản ngân hàng trực tuyến của công ty. Ban đầu, Vương Tĩnh được quyền khởi tạo giao dịch. Còn bà chủ giữ thiết bị thiết bị nhận mã OTP xác nhận chuyển khoản.
Sau đó, toàn bộ quyền kiểm soát, từ con dấu công ty, dấu pháp nhân đến thiết bị nhận OTP đều nằm trong tay Vương Tĩnh. Do thường xuyên đi công tác và tin tưởng nhân viên, bà Sương chỉ kiểm tra giao dịch qua ứng dụng ngân hàng. Thực tế, người phụ nữ này không hề biết rằng toàn bộ hệ thống kiểm soát tài chính đã bị thao túng.
Nhờ thế, dù chỉ nhận lương 3.000 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng), Vương Tĩnh có cuộc sống vô cùng xa hoa. Mỗi năm 4 lần, cô chi 300.000 NDT/lần cho dịch vụ chống lão hóa.
Nữ nhân viên này sẵn sàng chi tiền để mua sắm hàng hiệu như túi da cá sấu phiên bản giới hạn, vòng tay kim cương trên 100.000 NDT. Tất cả hình ảnh về lối sống xa hoa này được Vương Tĩnh khoe trên mạng xã hội và hạn chế bà Sương có thể xem được.
Số tiền 61 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân
Theo lời khai của Vương Tĩnh, ban đầu, cô chỉ dùng các tấm séc để rút tiền của công ty. Khi chiếm được thiết bị xác nhận OTP để chuyển khoản, nữ nhân viên càng táo tợn hơn. Người này nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân.
Theo điều tra của cơ quan chức năng Trung Quốc, trong suốt 6 năm, Vương Tĩnh chuyển tổng cộng 17 triệu NDT (khoảng 61 tỷ đồng) từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân để chi tiêu. Ước tính, mỗi năm, cô chi hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) vào hàng xa xỉ.
Không dừng lại ở đó, Vương Tĩnh còn lừa tiền bạn bè. Cô vay tiền của bạn thân, lấy lý do cần gấp để xoay xở công việc gia đình. Để tạo lòng tin, cô từng trả lại một phần khoản vay, nhưng sau cùng lại dùng toàn bộ số tiền để tiêu xài.
Tất nhiên, việc biển thủ của nữ nhân viên này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chỉ đến khi cơ quan chức năng Trung Quốc vào cuộc, toàn bộ hành vi gian lận này mới bị vạch trần. Sau vụ việc, Vương Tĩnh cho biết chỉ có thể hoàn trả 100.000 NDT trong tổng số tiền 17 triệu NDT đã chiếm đoạt.
Theo Sohu, Viện Kiểm sát quận Trường Ninh, Trung Quốc đã khởi tố Vương Tĩnh về 2 tội danh tham ô và lừa đảo.
(Theo Sohu)