Nữ giáo viên kể lại giây phút bị "xe điên" Lexus đâm bay lên vỉa hè: "Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi"

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 14:27 19/12/2018

Khi đi đến nơi xảy ra vụ việc, chị H. dừng xe bên lề đường vì đường tắc, bất ngờ một chiếc ô tô lao đến tông nhiều người và cả chị bay lên vỉa hè. Chưa dừng lại xe này còn tiếp tục đâm vào nhiều chiếc xe khác. Vào viện điều trị nhưng chị H. vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng.

Giây phút kinh hoàng

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) ngày 19/12 theo tìm hiểu của chúng tôi, 5 trong 6 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Nữ giáo viên kể lại giây phút bị xe điên Lexus đâm bay lên vỉa hè: Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Trong đó, có 3 nạn nhân nằm ở khoa ổ bụng, 2 nạn nhân nằm ở khoa phẫu thuật chỉnh hình. Hiện tại, tất cả đều đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sáng cùng ngày, tại khoa phẫu thuật chỉnh hình, chị H. (SN 1983, quê tại Lục Nam, Bắc Giang, đang làm giáo viên cấp 3), một trong 6 nạn nhân vẫn đang được điều trị.

Nữ giáo viên kể lại giây phút bị xe điên Lexus đâm bay lên vỉa hè: Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi - Ảnh 2.

Chị H. nhớ lại giây phút mình gặp nạn. Ảnh Ngọc Thắng.

Anh Đoàn (em trai chị H.) cho biết, vào lúc 18h ngày hôm qua, gia đình anh nhận được tin chị H. gặp tai nạn nên đã bắt xe khách xuống Hà Nội. 

"Khi xuống đến Hà Nội thì tôi nhận được điện thoại là chị gái tôi đã được chuyển 3 ba viện, đầu tiên là phòng khám cạnh hiện trường, sau đó vào viện 354 rồi chuyển vào đây.

Lúc chuyển vào đây chị ấy mất rất nhiều máu, ai cũng hoảng loạn, sợ hãi. Đến 3h sáng nay các bác sỹ đã mổ chân phải của chị tôi để nối lại đoạn bị gãy. Đến giờ, phía người nhà tài xế gây tai nạn vẫn chưa đến viện hỏi thăm chúng tôi", anh Đoàn chia sẻ.

Nữ giáo viên kể lại giây phút bị xe điên Lexus đâm bay lên vỉa hè: Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi - Ảnh 3.

Cú đâm của chiếc ô tô làm chân phải chị H. bị gãy. Ảnh Ngọc Thắng

Nằm trên giường bệnh, chị H, vẫn đang sợ hãi sau những gì xảy ra với mình vào tối hôm qua. Theo lời chị kể, thời điểm xảy ra vụ việc chị đang trên đường đi làm về. 

Điều khiển xe máy đi trên đường hướng Trích Sài - Lạc Long Quân, khi đến trước số nhà 81 Trích Sài thì chị nhìn thấy phía trước đang tắc đường, nên chị cho xe vào sát vỉa hè để đợi cho đường dễ đi hơn.

Nữ giáo viên kể lại giây phút bị xe điên Lexus đâm bay lên vỉa hè: Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi - Ảnh 4.

Trong giây phút bị xe ô tô đâm, chị H. tưởng mình đã chết. Ảnh Ngọc Thắng

Đúng lúc này chị nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen mất lái, đâm vào mấy người đang dừng xe phía trước mình và đang lao tới chỗ của chị.

Nữ giáo viên kể lại giây phút bị xe điên Lexus đâm bay lên vỉa hè: Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi - Ảnh 5.

Chiếc ô tô gây tai nạn nằm tại hiện trường. Ảnh Ngọc Thắng

"Lúc đó nhìn thấy chiếc xe lao tới tôi cũng không thể làm gì vì người đứng đông, đường tắc, tôi ở sát vỉa hè rồi mà vẫn bị. Tôi cùng mấy người nữa bị đâm bay lên vỉa hè, cả người cả xe máy.

Lúc đó tôi choáng váng, cảm giác chân phải của mình như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi. Ngay sau đó, người dân chạy ra đưa chúng tôi đi viện. Tôi bị gãy chân phải, mất mắt cá chân phải, vừa được mổ sáng nay, hiện vẫn còn rất đau, không thể đi lại được", chị H. chia sẻ.

Gây tai nạn xong tài xế bình thản uống nước, hút thuốc

Trong một diễn biến liên quan, sau quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định danh tính nữ lái xe Lexus mang BKS 29A – 742.75 gây tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội) là Nguyễn Thu Trang (SN 1989, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nữ giáo viên kể lại giây phút bị xe điên Lexus đâm bay lên vỉa hè: Cảm giác chân phải như rời ra khỏi người, tôi tưởng mình đã chết rồi - Ảnh 6.

Hàng loạt xe máy nằm la liệt trên vỉa hè sau vụ tai nạn. Ảnh Ngọc Thắng

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của nữ lái xe. Theo đó Nguyễn Thu Trang vi phạm nồng độ cồn trên 0,7 miligam/1 lít khí thở.

Nhân chứng hiện trường cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bước xuống đường từ ghế lái trong tình trạng không được tỉnh táo. Nữ tài xế còn ra khu vực ghế đá cạnh hiện trường vụ tai nạn để uống nước, hút thuốc.

Một nhân chứng khác cho biết thêm, thời điểm xảy ra tai nạn chiếc ô tô đi chuyển từ hướng Trích Sài vào đường Thanh Niên. 

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe mất lái đâm vào hai người đi đường, trong đó có một du khách người nước ngoài, may mắn người này chỉ bị thương nhẹ.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 18/12 trước số nhà 81, phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một chiếc Lexus màu đen biển số 29A lưu thông trên đường Trích Sài (Hà Nội) bất ngờ mất lái đâm liên tiếp 4 xe máy đi cùng chiều phía trước. Chưa dừng lại chiếc xe nói trên tiếp tục đâm vào một xe ô tô của lực lượng CSGT, rồi chạy lùi đâm vào 3 xe máy phía sau và một chiếc taxi.

Chiếc xe này chỉ dừng lại khi cuốn vào một chiếc xe máy vào gầm. Cú va chạm liên hoàn khiến 6 người trên các xe máy bị thương, trong đó có một học sinh bị cuốn vào gầm ôtô bị thương nặng.

Người dân chứng kiến vụ việc ngay sau đó đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo lực lượng công an quận Tây Hồ đã có mặt, điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin từ chỉ huy đội CSGT số 2, cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đội đang báo làm báo cáo gửi lên giám đốc công an thành phố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày