Nữ giảng viên lên lớp nhưng không nói một lời, biết lý do sinh viên bất ngờ vì quá bi hài

D BEE, Theo Helino 15:32 30/10/2018

Chẳng thể ngờ được đằng sau câu chuyện "không nói một lời" của giảng viên kia lại là vấn đề về chiều cao, cân nặng.

Nếu bạn đang hoặc từng ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn sẽ chẳng thể quên được những giây phút sung sướng khi nghe "Hôm nay thầy/cô bị ốm, lớp được nghỉ học". Dù chẳng hề mong muốn thầy giáo, cô giáo gặp vấn đề về sức khoẻ đâu thế nhưng chỉ cần biết là không phải học một cách chính đáng thì lý do nào cũng khiến hội "thứ ba học trò" vui như mở hội.

Nhưng, bạn đã bao giờ có giảng viên "bá đạo" tới mức dù bị mất tiếng không nói được nhưng vẫn lên lớp và giao tiếp với sinh viên qua bàn phím chưa? Lý do thật sự đằng sau khiến dân tình được phen cười bể bụng: "Cô không nghỉ vì muốn nghỉ phải làm đơn, trình hội đồng xét thi đua, lấy giấy khám bệnh (mà trong giấy khám bệnh có chiều cao cân nặng - đó là bí mật quốc gia, sống để bụng chết mang theo, không cho ai biết). Nghỉ thì phải dạy bù. Cái quan trọng nhất là ngày nào nghỉ thì phài trừ lương".

Bài đăng của sinh viên có tên Đ.T.Nga - trên group Không Sợ Chó thu về gần 5000 lượt likes chỉ sau hơn 30 phút. Cụ thể, T.Nga viết: "Đây là cô giáo dạy Luật Kinh tế cho lớp mình. Nay lên lớp thấy cô vào ngồi im không nói gì mình cũng thấy hơi lạ. Ăn hết tô bánh canh đang dở cô cũng chưa nói câu nào. Ngước lên nhìn màn hình chiếu thì thấy cô đang gõ từng chữ. Đọc vừa thương cô mà vừa buồn cười".

Đoạn chia sẻ của nữ sinh này nhanh chóng thu hút sự thích thú của cộng đồng mạng.

Mở đầu, cô giáo giải thích lý do vì sao không thể giao tiếp được: "Bác sĩ nói nếu muốn tiếp tục đi dạy thì không được nói trong 2 tuần. Ý là hạn chế nói chứ không phải bị câm đột xuất. Còn không thì chuẩn bị đổi nghề khác. Cô đang bị viêm thanh quản, viêm A-Bi-Đan, viêm họng, viêm dạ dày (cái này do ngu dại mà ra: người ta nói uống chanh là giảm cân, họ uống 1 ngày 1 trái, cô uống 1 ngày 3 lần mỗi lần 5 trái, 2 ngày cô uống hết 1kg chanh, sau 1 tháng không ăn được gì, ăn vô là ói. Ông chồng tưởng cô ốm nghén. Ổng mừng hết biết luôn, xong cô ói ra máu, ổng hốt đi bệnh viện, xong ổng về chửi cho 1 trận từ sáng đến tối và kết luận: thằng nào chê bà mập hả (ý ổng là ổng đâu có chê mà phải đi giảm cân)".

Đọc đến đây, cư dân mạng đã vô cùng thích thú vì sự đáng yêu của cô giáo. Hơn thế, một lần nữa nỗi đau mang tên "giảm cân" của hội chị em lại trỗi dậy. Quả là vì ngoại hình, con gái có thể hy sinh chịu đựng và làm những điều kinh khủng nhất.

Nhưng có lẽ, lý do vì sao bài đăng của Đ.T.Nga lại thu hút nhiều tương tác của cư dân mạng như vậy là bởi nữ giảng viên trong câu chuyện đã nhất quyết không nghỉ dạy vì không muốn phải làm đơn xin nghỉ, tiết lộ chiều cao, cân nặng của bản thân.

Nữ giảng viên lên lớp nhưng không nói một lời, biết lý do sinh viên bất ngờ vì quá bi hài - Ảnh 2.

Sau hơn 30 phút đăng tải, bài đăng thu về gần 5000 lượt thích (Ảnh minh hoạ)

Sau khi trải lòng với sinh viên khiến cả lớp hí hửng cứ nghĩ rằng chuẩn bị được nghỉ, thì cô nói một câu khiến bao hy vọng như sụp đổ: "Cô vẫn dạy nhưng cô dạy kiểu khác. Cô đa tài mà cô sẽ gửi cho mỗi bạn một tập tài liệu, những nội dung của 3 chương còn lại".

Được dịp bài đăng của Đ.T.Nga, hàng loạt các cô cậu học trò, sinh viên đã để lại bình luận vui vẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng giảng viên này đã rất có tâm, lý do không muốn xin nghỉ chỉ là để đùa vui mà thôi. Chủ yếu là cô cảm thấy vẫn có thể lên lớp nên không muốn phí buổi học.

Phần khác thì cho rằng khi công nghệ ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc có nhiều công cụ hỗ trợ giảng viên hơn và cũng từ đó mà học sinh ít được nghỉ học hơn. Và chốt lại bằng câu nói: "Ước gì quay trở lại ngày xưa, khi chỉ có phấn và bảng, chắc cô sẽ chẳng thể cố được".

Tài khoản có tên Khánh Diệp bình luận: "Mình cũng là cô giáo. Cảm ơn chủ thớt cho mình gợi ý hay vì suốt ngày viêm họng".

Đỗ Trang thì gắn thẻ cô giáo mình và nói: "Em chỉ tag nhẹ thôi. Cô đừng áp dụng nhé".

Cuối cùng Đ.T.Nga vẫn phải học bởi giảng viên khẳng định: "Nhưng cô dạy kiểu khác".