Một người phụ nữ ở Đức đang trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế sau khi sinh đứa con thứ 10 ở tuổi 66 mà không có sự hỗ trợ của IVF (thụ tinh ống nghiệm) - một phương pháp điều trị hiếm muộn phổ biến.
Đó là bà Alexandra Hildebrandt - người đã chào đón cậu con trai Philipp của mình bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Charité ở Berlin vào ngày 19/3.
Trong cuộc phỏng vấn với trang TODAY.com hôm 26/3, bà Hildebrandt vui mừng chia sẻ, con trai bà là một cậu bé khỏe mạnh, nặng 2,9kg khi chào đời.
Bà Hildebrandt bên cậu con trai thứ 10 mới chào đời. (Ảnh: gistreel)
Với việc có chục đứa con và làm chủ tịch quản lý kiêm giám đốc Bảo tàng Bức tường tại Trạm kiểm soát Charlie ở Berlin, bà Hildebrandt là một phụ nữ có cuộc sống vô cùng bận rộn.
Chia sẻ về bí quyết sống khỏe và dẻo dai ở tuổi U70, bà Hildebrandt nói: "Tôi ăn uống rất lành mạnh, bơi thường xuyên trong một giờ, đi bộ trong hai giờ mỗi ngày".
Phóng viên TODAY.com đã trao đổi với bác sĩ sản phụ khoa chăm sóc cho bà Hildebrandt, Tiến sĩ Wolfgang Henrich, ông cho biết bệnh nhân của mình có "một thai kỳ bình thường, hầu như không có gì bất thường".
Nữ giám đốc 66 tuổi có một cuộc sống vô cùng bận rộn. (Ảnh: Getty Images)
Tuy nhiên, bác sĩ Henrich cũng khuyến cáo các biến chứng liên quan đến sinh non, các vấn đề về tim mạch, huyết áp cao và dính ổ bụng thường tăng lên khi phụ nữ lớn tuổi mang thai, với nhiều rủi ro hơn xảy ra ở những người đã sinh mổ nhiều hơn một lần.
Mặc dù việc bà Hildebrandt sinh con lần thứ 10 ở độ tuổi 66 là điều không phổ biến, bác sĩ Henrich cho biết ông đã làm việc với khoảng một chục bệnh nhân mang thai ở độ tuổi trên 50 kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1990.