Nộp 2 tờ giấy vụn cho bảo tàng, người đàn ông sốc khi biết vừa trao đi 700 tỷ

Quốc Thái(Nguồn: Sohu)/VTC News, Theo vtcnews.vn 12:08 05/06/2025
Chia sẻ

Các chuyên gia định giá giá trị của hai tờ giấy không dưới 200 triệu NDT (khoảng 700 tỷ đồng), vậy vì sao chúng lại có giá cao như vậy?

Theo trang tin Sohu, một ngày giữa tháng 8 năm 1945, tại thành phố Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, người đàn ông tên Lưu Trung Hán tình cờ phát hiện hai tờ giấy cũ trong một quầy hàng nhỏ bán tranh thư pháp và các tác phẩm nghệ thuật khác.

Bị thu hút mạnh bởi nét chữ trên hai mảnh giấy, ông quyết định mua chúng với giá chỉ 10 NDT (khoảng 35.000 đồng theo tỷ giá hiện tại). Lưu Trung Hán cất giữ chúng cẩn thận và sử dụng chúng như nguồn cảm hứng để luyện tập thư pháp.

Sau khi Lưu Trung Hán qua đời, hai cuộn giấy được truyền lại cho con trai là Lưu Cương. Tuy không có đam mê thư pháp như cha mình, Lưu Cương vẫn giữ gìn chúng.

Hơn 30 năm sau, với sự ra đời của Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa ở Trung Quốc, Lưu Cương bất ngờ nhớ tới hai mảnh giấy vụn trên, quyết định đưa chúng đến cho chuyên gia khảo cổ tại địa phương để thẩm định giá trị.

Nộp 2 tờ giấy vụn cho bảo tàng, người đàn ông sốc khi biết vừa trao đi 700 tỷ- Ảnh 1.

Bút tích của cư sĩ nổi tiếng Tô Đông Pha có tuổi đời khoảng 1.000 năm. (Ảnh: Sohu)

Nhìn thấy hai mảnh giấy, chuyên gia khảo cổ nói đây là bút tích của cư sĩ nổi tiếng Tô Đông Pha, nhân vật có ảnh hưởng lớn trong văn hóa Trung Quốc. Các tài liệu được viết từ khoảng 1.000 năm trước. Chuyên gia cũng chia sẻ thêm với Lưu Cương rằng, hai cuộn giấy có giá trị như di vật văn hóa quý giá. Họ đã liên lạc với Bảo tàng tỉnh Cát Lâm để báo cáo sự phát hiện này.

Sau khi các chuyên gia của bảo tàng thẩm định lại, hai cuộn giấy được xác nhận là tác phẩm cổ, viết bởi Tô Đông Pha. Trong đó, một tác phẩm tên "Động Đình xuân sắc phú", tác phẩm còn lại tên "Trung Sơn tùng lao phú". Theo các ghi chép trong sử sách, Tô Đông Pha sáng tác hai tác phẩm này vào năm Thiệu Thánh thứ nhất, tức là năm 1094.

Hai cuộn sách này từng được Hoàng đế Càn Long tìm thấy và cất giữ trong cung điện. Khi vua Phổ Nghi bị buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành, ông đã mang theo những tác phẩm thư pháp quý giá này đến Trường Xuân.

Thời gian trôi qua, năm 1945, quân Nhật chiếm đóng khu vực này, Phổ Nghi bỏ chạy và để lại những tác phẩm trên. Sau đó chúng bị lính canh cướp đoạt và mang bán cho các cửa hàng cổ vật.

Biết giá trị thực sự của hai cuộn giấy, Lưu Cương quyết định tặng chúng lại cho Bảo tàng tỉnh Cát Lâm, với hy vọng rằng chúng sẽ được giữ gìn và tôn vinh như một phần của di sản văn hóa quốc gia. Ban quản lý bảo tàng cũng trao cho Lưu Cương 1.900 NDT với ý nghĩa tượng trưng cùng một giấy chứng nhận.

Nộp 2 tờ giấy vụn cho bảo tàng, người đàn ông sốc khi biết vừa trao đi 700 tỷ- Ảnh 2.

Hai mảnh giấy vụn mà Lưu Trung Hán từng mua đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: Sohu)

Hiện hai mảnh giấy vụn mà Lưu Trung Hán từng mua với giá 10 NDT trở thành bảo vật quốc gia và được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Cát Lâm. Các chuyên gia định giá giá trị của chúng không dưới 200 triệu NDT (khoảng 700 tỷ đồng). Thông tin này khiến Lưu Cương bất ngờ vì bản thân từng giữ trong tay những món đồ có giá trị lớn như vậy.

Câu chuyện về hai cuộn giấy cũ không chỉ phản ánh sự say mê nghệ thuật và văn hóa của cha con Lưu Trung Hán mà còn là minh chứng cho việc đôi khi những thứ tưởng chừng bình dị lại ẩn chứa giá trị to lớn. Điều này cũng nhắc nhở mọi người rằng di sản văn hóa cần được gìn giữ và trân trọng, bởi nó không chỉ là tài sản quốc gia mà còn là cầu nối giữa các thế hệ trong việc duy trì và phát triển văn hóa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày