Vào ngày 12/3, Dispatch đã vào cuộc làm rõ mối quan hệ của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Theo đó, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đích thực đã hẹn hò trong 6 năm nhưng vì tuổi tác nên không thể công khai. Đặc biệt, phía tài tử này còn có động thái gửi giấy nợ trong lúc Kim Sae Ron không có khả năng trả nợ.
Lời cầu cứu
Trong giấy nợ gửi tháng 3/2024 viết: "Bạn đã ký hợp đồng vay 686.409.653 won từ ngày 22/11/2022 và trả nợ vào ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa trả số tiền trên dù đã đến hạn. Nếu toàn bộ số tiền vay không được trả trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý dân sự và hình sự".
Tuy nhiên ở thời điểm đó, Kim Sae Ron không có đủ nguồn lực để trả nợ. Cô là người nổi tiếng đầu tiên gia nhập công ty Gold Medalist. Nhưng việc gia hạn hợp đồng đã thất bại. Cô hẳn nghĩ số nợ này được công ty ngầm xóa bỏ. Việc giấy nợ có những câu "toàn bộ số tiền", "hành động pháp lý" hẳn đã khiến cô sợ hãi, dẫn đến quyết định cầu cứu người yêu cũ Kim Soo Hyun.
Giấy nợ khiến Kim Sae Ron hoảng loạn
Tin nhắn được gửi ra bên ngoài
Kim Soo Hyun chụp màn hình tin nhắn cầu cứu và gửi tới 1 số phóng viên. Dispatch cũng nhận được tin nhắn này. Tin nhắn được gửi vào ngày 24/3/2024.
Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun từng yêu nhau. Nhờ mối quan hệ đó, cô ký hợp đồng với Gold Medalist. Trước đó, Gold Medalist chỉ quản lý mình Kim Soo Hyun. Vì Kim Soo Hyun không trả lời nên Kim Sae Ron đã tiết lộ bức ảnh cô chụp cùng anh. Bức ảnh mang tính yêu cầu nam diễn viên liên lạc với cô.
Nội dung tin nhắn này khiến khán giả cực sốc: "Anh Soo Hyun ơi, em là Sae Ron đây. Em đã nhận được văn bản thông báo sẽ em bị kiện… Họ nói sẽ cho em đủ thời gian, em cũng đang cố gắng chuẩn bị tái xuất và sẽ dần dần hoàn trả số tiền nợ của mình qua từng tác phẩm. Không phải là em không muốn trả cho anh, nhưng nếu bây giờ bảo em phải đưa ra ngay 700 triệu won (12 tỷ đồng), thật sự em không thể làm được. Không phải em không muốn trả cho anh, mà là em thực sự không có cách nào. Chẳng lẽ nhất định phải đưa mọi chuyện ra tòa sao? Em xin anh, hãy cho em thêm chút thời gian… Làm ơn, hãy cho em thêm thời gian đi anh. Anh à, em xin anh, hãy để em có thể thở một chút…".
Kim Soo Hyun phát tán tin nhắn cầu cứu của Kim Sae Ron với các phóng viên
Kim Sae Ron không lên tiếng
Ngay sau khi Kim Sae Ron đăng bức ảnh, Dispatch đã liên hệ với cô để làm rõ thông tin. Truyền thông cho rằng nữ diễn viên đang chuẩn bị đưa ra phản hồi chính thức, nên Dispatch cũng hỏi Kim Sae Ron về điều đó.
Dispatch: "Chúng tôi liên hệ vì có thông tin cho rằng bạn sắp lên tiếng về vụ việc"
Kim Sae Ron: "Tôi chưa bao giờ nói sẽ đưa ra phát ngôn chính thức. Có vẻ như ý của tôi bị hiểu lầm. Tôi chỉ nói mình cần thời gian suy nghĩ"
Kim Sae Ron không muốn vụ việc bị đào sâu hơn nữa. Dù vậy, dường như cô phần nào đã thoát được áp lực tài chính. Phía Gold Medalist cho biết: "Xét đến hoàn cảnh của cô ấy, chúng tôi quyết định không đòi lại khoản tiền đó nữa".
Cuộc trò chuyện giữa Dispatch và Kim Sae Ron
Lời nói bất nhất của Gold Medalist
Trên thực tế, tuyên bố của công ty này là không nhất quán.
Tình hình của Kim Sae Ron không thay đổi, chỉ thay đổi với Kim Soo Hyun. Không biết giữa cô và Gold Medalist đã trao đổi điều gì. Nữ diễn viên không muốn bị đưa tin thêm, còn công ty chỉ đưa ra thông cáo báo chí phủ nhận 1 chiều.
Kim Sae Ron được 1 điều và mất 1 điều sau bức ảnh tự đăng. Cô giảm bớt gánh nặng nợ nần, nhưng đổi lại bị gọi là "nữ hoàng chiêu trò", "không rõ ý đồ", "tự tạo scandal tình ái" qua lời phủ nhận của Gold Medalist.
Bức ảnh khiến Kim Sae Ron được 1 điều và mất 1 điều
Cái chết của Kim Sae Ron
Kim Sae Ron qua đời vào ngày 16/2/2025. Thật trùng hợp, ngày hôm đó cũng là sinh nhật của Kim Soo Hyun. Dispatch tiếp tục làm việc với Gold Medalist về vấn đề nợ nần.
Gold Medalist: "Công ty sản xuất phim The Hunting Dogs yêu cầu bồi thường 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) vì tai nạn say rượu lái xe. Chúng tôi đã ứng trước 700 triệu won trả cho Kim Sae Ron".
Dispatch: "Thế tại sao công ty lại gửi giấy nợ?"
Gold Medalist: "Chúng tôi không có ý định đòi tiền Kim Sae Ron. Nhưng nếu không làm vậy, công ty có thể gặp rắc rối về vấn đề quản lý tài chính, nên chúng tôi chỉ thực hiện các thủ tục cơ bản".
Dispatch: "Công ty có thông báo với Kim Sae Ron rằng đó chỉ là thủ tục không?".
Gold Medalist: "Theo tôi biết, quản lý có nói với cô ấy. Chúng tôi chỉ làm theo thủ tục cần thiết".
Dispatch: "Nhưng Kim Sae Ron đã rất lo lắng sau khi nhận được giấy nợ".
Gold Medalist: "Lúc công ty cho cô ấy vay tiền, chúng tôi đã nói rõ rằng sẽ không ép cô ấy trả ngay. Nếu sau này cô ấy có thu nhập hoặc dư dả hơn thì hãy trả dần".
Khoảng cách
Tuy nhiên, khoảng cách từ lời nói đến hành động của công ty là rất lớn. Quan trọng nhất, Kim Sae Ron đã cảm thấy áp lực thực sự sau khi nhận được giấy nợ. Nếu đó chỉ là thủ tục, thì tại sao cô lại nhắn tin cầu cứu Kim Soo Hyun?
Dispatch: "Kim Sae Ron phải bồi thường bao nhiêu tiền?"
Gold Medalist: "Chiếc xe gặp tai nạn của cô ấy được bán như xe cũ vì không thể sửa chữa được. Khoảng 35 triệu won (614 triệu đồng). Từ đó đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền".
Tuy nhiên theo điều tra của Dispatch, Kim Sae Ron không hề ngồi im chờ công ty giúp đỡ. Cô sử dụng lợi nhuận từ khoản đầu tư vào "Golden S" để bồi thường các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ.
Kim Sae Ron làm hết khả năng để bồi thường
Cô làm hết sức trong khả năng của mình. Kim Sae Ron bán xe, thanh lý tài sản, gom góp 200 triệu won (3,5 tỷ đồng) để bồi thường. Gold Medalist hoàn toàn nắm rõ tình hình tài chính của cô. Vậy tại sao họ vẫn gửi giấy nơ? Lời giải thích "đó chỉ là thủ tục" không đủ thuyết phục.
Vào ngày Kim Sae Ron qua đời, Dispatch đã đến hiện trường và gặp người hàng xóm sống cùng tòa nhà. Người này cho biết: "Tôi chỉ nhận ra đó là Kim Sae Ron sau khi đọc tin tức. Trước đó, tôi thường nghe cô ấy khóc ở cầu thang chung cư nên nhớ rất rõ".
Dispatch: "Anh/chị từng gặp Kim Sae Ron chưa?"
Hàng xóm tiết lộ Kim Sae Ron khóc rất nhiều ở cầu thang, trên cổ tay có vết thương
Nguồn: Dispatch