Hơn 1 tuần sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Diogo Jota và em trai Andre Silva tử vong, cảnh sát Tây Ban Nha đã lần đầu đưa ra thông tin xác định chính Diogo Jota là người cầm lái chiếc Lamborghini Huracan trị giá 185.000 bảng Anh (hơn 6,5 tỷ đồng) vào thời điểm xảy ra va chạm.
Chiếc siêu xe màu xanh lá cây được cho là đã mất lái và lao khỏi đường, bốc cháy tại chỗ trên cao tốc A-52, đoạn qua thành phố Zamora (Tây Ban Nha) vào rạng sáng ngày 4/7 vừa qua.
Diogo Jota là người cầm lái khi chiếc Lamborghini gặp tai nạn và bốc cháy
Chiếc Lamborghini của Diogo Jota ở hiện trường vụ tai nạn
Dấu vết bánh xe kéo dài trên mặt đường trước khi trước xe lao vào thanh chắn và bốc cháy
Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiếc xe có thể đã vượt quá tốc độ cho phép, đồng thời nhiều khả năng lốp bị nổ trong lúc vượt xe - dẫn đến việc tài xế mất kiểm soát. Hai anh em Diogo Jota được xác nhận tử vong ngay sau vụ va chạm.
Được biết, Diogo Jota và em trai đang trên đường tới thành phố cảng Santander (Tây Ban Nha) để bắt phà sang Anh, dự định quay lại Liverpool. Sau ca phẫu thuật phổi, các bác sĩ khuyên Jota nên di chuyển bằng đường bộ thay vì bay. Tuy nhiên, hành trình trở lại nước Anh đã trở thành chuyến đi cuối cùng của cả hai anh em.
Một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực an toàn giao thông Tây Ban Nha cho biết: đoạn đường A-52 - nơi tai nạn xảy ra - từ lâu đã được người dân địa phương cảnh báo là "rất nguy hiểm". Không chỉ quanh co, tầm nhìn hạn chế, mà còn thường xuyên xuất hiện động vật hoang dã như chó sói, hươu - từng gây ra hàng loạt vụ va chạm.
Thậm chí, chỉ 8 ngày trước vụ việc của Jota, cũng chính tại đoạn này, một người phụ nữ 60 tuổi suýt mất mạng trong hoàn cảnh tương tự. Những rào chắn giữa đường được cho là có thiết kế "không chuẩn góc tiếp cận", biến chúng từ biện pháp an toàn thành "chướng ngại vật chết người". Chuyên gia cho rằng tốc độ không phải là nguyên nhân duy nhất, mà hạ tầng mặt đường cũng cần được xem xét lại.
Đoạn đường Diogo Jota tử nạn bị gọi là điểm đen giao thông vì thường xuyên có tai nạn
Chỉ 8 ngày trước tai nạn của Diogo Jota, một người phụ nữ cũng đã suýt chết ở đoạn đường nguy hiểm này
Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha cho biết báo cáo kỹ thuật đầy đủ vẫn đang được hoàn tất và sẽ được gửi tới tòa án tại Puebla de Sanabria để xử lý theo quy trình. Các quan chức vẫn chưa xác nhận liệu toàn bộ kết quả điều tra có được công khai hay không. Một cuộc điều tra đầy đủ vẫn đang diễn ra. Từ những thông tin ban đầu, cái chết của Jota không đơn thuần là lỗi tốc độ. Nó còn là câu chuyện về hạ tầng giao thông, sự chủ quan khi lái xe, và cả định mệnh nghiệt ngã. Công chúng đang dõi theo vụ tai nạn thương tâm này còn bởi vì nếu không phải Diogo Jota - một ngôi sao của bóng đá châu Âu - liệu vụ tai nạn này có được điều tra đến tận cùng hay không.
Sau vụ tai nạn, lễ tang của Jota và em trai đã được tổ chức tại quê nhà Gondomar (gần Porto, Bồ Đào Nha) với sự tham dự của gia đình, bạn bè và một số đồng đội tại Liverpool cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.
Theo MailOnline, góa phụ của Diogo Jota - Rute Cardoso, người vừa kết hôn với anh vào ngày 22/6, có thể sẽ thừa kế tài sản ước tính lên tới 35 triệu bảng Anh, bao gồm hợp đồng, bất động sản và các khoản đầu tư của cầu thủ sinh năm 1996. Khi Diogo Jota qua đời, một mình Rute phải nuôi 3 con nhỏ còn thơ dại.