Nỗi lòng con gái ngày 30 Tết: Mang tiếng là đi bắt gà nhưng hoá ra toàn bị nó rượt chạy mất dép!

Như Nào, Theo Helino 21:07 04/02/2019

Bao nhiêu tâm tư, nỗi niềm của ngày 30 Tết gói gọn trong 2 chữ: bắt gà.

Ngày Tết về nhà và phải tuân lời bố mẹ phụ giúp gia đình thì dễ hiểu rồi. Tuy nhiên trong số những đầu việc ngày Tết, có một nhiệm vụ mà cứ hễ nghe đến là lũ con gái lại bắt đầu run cầm cập và luôn tìm đủ mọi cách để từ chối. Không phải rửa hết 10 mâm chén, cũng không phải lau dọn bàn ghế điêu khắc mà đó chính là bắt gà. 

Mâm cỗ đêm 30 mà không có gà luộc thì quả là thiếu sót lớn. Nhưng trời ơi phải làm sao đây khi cứ bước gần đến chuồng gà là những sinh vật bé nhỏ kia lại bắt đầu nhảy đành đạch, mắt sáng rực như đèn pha còn miệng thì không ngừng la oai oái? Táo bạo hơn có trường hợp sẵn máu hung hãn trong người, thế là gà cứ thi nhau mà nhào tới tấn công lũ con gái chân yếu tay mềm mới khổ.

Nỗi lòng con gái ngày 30 Tết: Mang tiếng là đi bắt gà nhưng hoá ra toàn bị nó rượt chạy mất dép!

Mới đây nhất, cư dân mạng đã được một phen cười lăn cười bò trước màn bắt gà không thể gay cấn hơn của một cô bạn người Trung Quốc. Dáng vẻ tự tin, hành động dứt khoát, ấy vậy mà chỉ cần em gà kia giương cánh bay một phát là cô bạn này cũng chạy mất dép không kịp thở luôn. Dù đã cố gắng đến 3,4 lần nhưng mọi nỗ lực đều thất bại trước sự ngông cuồng của loài gia cầm nhỏ bé kia. 

Nỗi lòng con gái ngày 30 Tết: Mang tiếng là đi bắt gà nhưng hoá ra toàn bị nó rượt chạy mất dép! - Ảnh 2.
Nỗi lòng con gái ngày 30 Tết: Mang tiếng là đi bắt gà nhưng hoá ra toàn bị nó rượt chạy mất dép! - Ảnh 3.

Chỉ sau 1 giờ đăng tải, clip này đã nhận về 72k lượt xem, hơn 2k lượt like và 1k lượt bình luận. Nghía mắt xuống phần comment mới thấy, hoá ra bắt gà mới chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của con gái ngày Tết. 

Nỗi lòng con gái ngày 30 Tết: Mang tiếng là đi bắt gà nhưng hoá ra toàn bị nó rượt chạy mất dép! - Ảnh 4.

Phương Linh: "Kinh nghiệm đi bắt gà là mặc đồ ít màu thôi. Diện cả cây hồng lè thế kia thảo nào gây chú ý nên mới bị xử ngược lại. Lần sau rút kinh nghiệm nhé bạn gì đó ơi!". 

Phan Huệ: "Y như con gà ngày trước nhà mình. Chả hiểu sao mình mang tiếng là đi bắt gà mà cuối cùng toàn bị nó dí chạy, đã vậy còn mổ cho mấy phát vào chân nữa. Tởn tới già luôn". 

Coco Lynk: "Không hiểu sao nhiều bạn còn biết cắt tiết gà nữa. Tôi chỉ nhìn con gà thôi mà đã không thở được rồi". 

Nhã Tiên: "Nhà tao có một con gà trống mà cứ thấy tao là nó phi lên đá dù tao chả gây lỗi lầm gì với nó mà. Nó thù dai lắm, 1 năm rồi mà mỗi lần về nó vẫn nhìn tao với ánh mắt thù hằn".