Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua

Yingie - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Helino 16:00 04/02/2019

Vào thời điểm chiều 30 Tết thế này, còn gì tuyệt hơn việc được ngồi xuống nhâm nhi ly cafe vỉa hè cùng bạn bè, cùng ngẫm lại một năm đã qua.

Hà Nội, chiều 30 Tết.

Phố phường vắng bóng xe cộ hơn. Dọc các hiên nhà là hàng cờ đỏ sao vàng như làm rực rỡ hơn không khí xuân dẫu tiết trời đang se lạnh. Hàng quán đã đóng cửa gần hết nhưng không vì thế mà giới trẻ ngại ra đường. Bởi vào buổi chiều cuối cùng của năm như thế này, ai cũng muốn tranh thủ gặp nốt những người còn dở dang câu hẹn "Hôm nào cafe nhé!" để kết thúc một Mậu Tuất theo cách trọn vẹn nhất.

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 1.

Một trong những việc bạn nhất định phải làm vào chiều 30 Tết...

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 2.

... Chính là hẹn gặp nốt những người chưa thể gặp trong năm, cùng nhâm nhi ly cafe nóng, vừa ngắm phố phường vừa kể chuyện đã qua

Dịp nghỉ lễ dài ngày lấy đi của Hà Nội sự ồn ào, tấp nập, thay vào đó là trả lại cho thành phố này chút bình yên, nhẹ nhàng, kể cả là với những người trẻ trước nay đã quen với nhịp sống sôi động như chúng ta. Lê la cafe vỉa hè, túm tụm một đám bạn, dăm ba câu chuyện không cũ chẳng mới, vừa "chém gió" vừa ngẫm lại một năm đã qua, thế là xong một chiều 30!

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 3.

Phần lớn quán xá đã đóng cửa nhưng những hàng cafe thì vẫn còn mở

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 4.

Không biết từ bao giờ, giới trẻ có cho mình thói quen hẹn hò cafe ngày cuối năm

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 5.

Một chiếc ghế nhỏ, một người bạn quen, dăm ba câu chuyện, thế là xong một buổi chiều

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 6.

Năm Mậu Tuất đã qua với mỗi người lại mang một màu sắc riêng, và ai cũng vô cùng mong chờ vào năm Kỷ Hợi sắp tới

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 7.

Chiều 30 Tết rồi, ai cũng muốn mình sống chậm lại

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 8.

Gác muộn phiền qua một bên, lúc này đây bạn cứ bình tĩnh mà thưởng thức ly cafe thôi

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 9.

Đừng để lời hẹn cafe ngày nào trôi qua, còn nốt chiều nay cho bạn thực hiện đấy

Hà Nội chiều 30 Tết đầy chậm rãi để mọi người ngồi lại bên nhau ngẫm về một năm sắp qua - Ảnh 10.