Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"

Thu Phương, Theo Đời Sống Pháp Luật 21:52 30/06/2025
Chia sẻ

Nhấn mạnh về vẻ đẹp của nơi này, du khách còn nói: "Không giấy bút nào có thể tả được!"

Khi nhắc đến du lịch biển miền Trung, người ta thường nghĩ ngay đến Đà Nẵng sôi động, Nha Trang rực rỡ hay Phú Yên nên thơ với Ghềnh Đá Đĩa kỳ thú. Thế nhưng, giữa vô vàn điểm đến đã quen thuộc ấy, có một huyện đảo nhỏ, hiện lên như một nét chấm phá lặng lẽ mà cuốn hút. Đó là Lý Sơn.

Không ồn ào, không đông đúc, Lý Sơn gây ấn tượng với du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, những bờ biển phẳng lặng, làn nước trong vắt và địa hình độc đáo hình do thành từ tàn tích của cụm núi lửa cổ xưa.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 1.

Ảnh Báo Tiền Phong

Nhiều du khách khi đến Lý Sơn đã phải trầm trồ cảm thán bởi vẻ đẹp, vẻ độc đáo khác biệt của nơi này. "Đẹp như thiên đường. Chả biết phải tả thế nào nữa, không giấy bút nào tả xiết. Đời người có lẽ phải đến đây vài lần!", du khách V.K.Ngọc (Hà Nội) chia sẻ.

Lý Sơn có gì?

Theo Tổng cục Du lịch, Lý Sơn đã được định hình là điểm đến “hấp dẫn, an toàn, khác biệt” với những trải nghiệm biển đảo đặc thù và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, mang dấu ấn núi lửa rõ nét. Đầu tiên, du khách chắc chắn không thể bỏ lỡ đó việc tận hưởng bờ biển xanh trong, hoang sơ, hầu như không có bất cứ sự tác động công nghiệp nào.

Qua những hình ảnh, thước phim được du khách ghi lại trực tiếp tại đây, có thể thấy nước biển ở Lý Sơn xanh trong đến mức nhìn được thấy tận đáy, hiện lên lấp lánh dưới ánh nắng. Bên bờ cát trắng, du khách có thể tổ chức những buổi cắm trại, picnic tự túc. Tuy nhiên cần lưu ý dọn sạch rác trước khi rời đi để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan. 

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 2.

Nước biển Lý Sơn trong xanh đến mức nhìn được thấy đáy, lấp lánh dưới ánh nắng (Ảnh Báo Lao Động)

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 3.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 4.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 5.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 6.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 7.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 8.

Những hình ảnh được du khách ghi lại, cho thấy sự xanh trong, hoang sơ của biển Lý Sơn (Ảnh Check in Vietnam)

Với những du khách thích khám phá hơn nữa, miệng núi lửa Thới Lới là điểm đến lý tưởng - nơi có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh đảo xanh mướt giữa đại dương. Tiếp đến là những điểm đến như Hang Câu với vách đá bị sóng biển bào mòn tạo thành hình thù kỳ thú, hay Cổng Tò Vò - chiếc cổng đá vòm tự nhiên hướng ra biển. 

Sau khi tham quan loạt điểm đến, du khách có thể trải nghiệm nhiều hơn nữa các hoạt động ở Lý Sơn như lặn ngắm san hô, chèo kayak, lướt sóng... Nếu muốn gần gũi hơn với đời sống người bản địa, không thể bỏ lỡ trải nghiệm thu hoạch tỏi - loại tỏi nổi tiếng thơm ngon chỉ có ở Lý Sơn. Hoặc theo ngư dân đi câu mực, gỡ lưới lúc bình minh. 

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 9.

Ảnh Vietgoing

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 10.

Du khách chụp khu vực miệng núi lửa Thới Lới (Ảnh N.L.Kiên)

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 11.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 12.

Du khách trên miệng núi lửa (Ảnh N.L.Kiên)

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 13.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 14.

Hang Câu hay cổng Tò Vò cũng là những điểm đến nổi tiếng ở Lý Sơn (Ảnh VinWonders)

Những hoạt động trên không chỉ mang lại cảm giác mới mẻ, mà còn giúp du khách nơi xa hiểu hơn về văn hóa biển đảo mộc mạc tại huyện đảo nhỏ.

Để đến Lý Sơn, du khách có thể di chuyển bằng đường bộ hoặc đường hàng không đến thành phố Quảng Ngãi, sau đó đi xe đến cảng Sa Kỳ – cách trung tâm khoảng 20 km. Từ cảng Sa Kỳ, mỗi ngày đều có tàu cao tốc ra đảo, thời gian di chuyển khoảng 35 - 45 phút. Hiện nay, tàu hoạt động liên tục trong ngày, đặc biệt đông vào các dịp lễ và mùa cao điểm du lịch nên du khách nên đặt vé trước để tránh quá tải.

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Lý Sơn là từ tháng 4 đến tháng 8 – khi trời nắng đẹp, biển êm, thuận lợi cho các hoạt động tham quan và trải nghiệm ngoài trời. Nếu muốn hòa mình vào không khí văn hóa truyền thống, bạn có thể đến vào dịp tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (tháng 3 âm lịch), một nghi lễ tâm linh đặc sắc của người dân đảo nhằm tưởng nhớ những người lính Hoàng Sa năm xưa.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 15.

Ảnh minh họa

Ngôi sao sáng đầy tiềm năng của du lịch biển đảo Việt Nam

Trong vài năm trở lại đây, Lý Sơn đang nổi lên như một điểm sáng, một ngôi sao mới đầy tiềm năng của du lịch biển đảo Việt Nam. Theo Báo Văn Hóa, trong năm 2023, huyện đảo đã đón khoảng 170.000 lượt khách, trong đó có gần 2.000 khách quốc tế, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu năm 2024 cho thấy mỗi ngày mùa cao điểm, đảo tiếp đón khoảng 1.000 lượt khách, có thời điểm đỉnh điểm lên đến 2.000 - 2.500 lượt/ngày trong các dịp lễ lớn như 30/4 - 1/5 . Trung bình mỗi năm, Lý Sơn thu hút 200.000 - 250.000 lượt khách, bao gồm cả quốc tế và nội địa.

Trên đảo hiện có hơn 130 cơ sở lưu trú (gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay), sẵn sàng đáp ứng khoảng 3.000 lượt khách lưu trú mỗi đêm. Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi trích dẫn, Chính quyền địa phương đang triển khai định hướng mạnh mẽ để đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia vào năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Nơi là tàn tích của núi lửa, có biển hoang sơ, du khách nhận xét: "Đẹp như thiên đường, phải đi vài lần!"- Ảnh 16.

Ảnh Báo Tiền Phong

Các dự án đáng chú ý bao gồm nâng cấp hạ tầng cảng, giao thông, xử lý nước sạch, phát triển thêm nhiều homestay cộng đồng, và đa dạng hóa sản phẩm du lịch như du lịch cộng đồng, nông nghiệp trải nghiệm, thể thao biển và lễ hội văn hóa – tâm linh. Từ đó, du khách tới Lý Sơn du lịch sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, được phục vụ bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Có thể thấy, sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên nguyên sơ, văn hoá đặc sắc và con người chân tình đã làm nên một Lý Sơn cuốn hút theo cách rất riêng. Nếu đang tìm kiếm một điểm đến vừa yên bình, vừa mới mẻ cho kỳ nghỉ hè, thì Lý Sơn xứng đáng là một lựa chọn đáng tham khảo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày