Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì”

Ngọc Thắng - Long Quyền, Theo Báo dân sinh 15:55 17/07/2020

Sau hơn 7 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, những nỗi đau vẫn đeo bám dai dẳng đối với gia đình nạn nhân. Đáng thương hơn là 3 đứa nhỏ bỗng nhiên mất đi người mẹ, 2 trong số đó còn chưa đủ nhận thức là mẹ đã mãi mãi ra đi.

"Bản án này là thoả đáng"

Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm, xét xử Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) về hành vi "Giết người".

Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì” - Ảnh 1.

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang trước toà.

Theo đó, sau khi có ý định giết chị Y. do biết chị Y. hay uống trà sữa nên ngày 2/12/2019, Trang đã mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc.

Sau đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.

Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h ngày 3/12, nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y dẫn đến tử vong sau đó.

Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì” - Ảnh 2.
Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì” - Ảnh 3.

Gia đình nạn nhân khóc nấc ôm di ảnh trước toà.

Trong phiên xét xử sáng nay, ngay từ sáng sớm, gia đình nạn nhân ôm di ảnh đến trước toà án khóc nấc trong sự đau đớn. Tại phiên toà, bị cáo Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau một buổi xét xử, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang mức án tử hình về tội "Giết người".

Chia sẻ với chúng tôi sau phiên toà, anh T., chồng nạn nhân tử vong cho biết, gia đình cảm thấy bản án là hợp lý với tình tiết rõ ràng: "Tôi thấy các tình tiết đã rõ ràng, bản án như vậy cũng là hợp lý. Tuy nhiên, nỗi đau gia đình phải gánh chịu thì không có gì bù đắp nổi".

"Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì"

Theo anh T., sự việc đau đớn này cũng đã xảy ra, giờ chỉ biết cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc các con. Hiện gia đình chỉ thương 3 cháu bé bỗng dưng mất mẹ từ khi còn quá nhỏ.

"Sự việc cũng qua rồi, giờ mình muốn kêu cũng không kêu được ai cả. Giờ vất vả thì cũng vất vả quá rồi, khổ 3 đứa nhỏ nó chưa ý thức được điều gì cả. Đứa con út thì chưa nhận thức được gì cả vì đến tháng 8 năm nay (2020) nó mới 2 tuổi.

Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì” - Ảnh 4.
Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì” - Ảnh 5.

Mẹ ruột nạn nhân suy sụp vì mất con.

Đứa thứ 2 thì mới đi học vỡ lòng lên 6 tuổi nó còn mơ hồ lắm còn con gái lớn thì mới học hết lớp 3 năm nay lên lớp 4, nó cũng biết là mất mẹ rồi. Giờ nỗi đau này đi theo năm tháng đến mãi sau này, các con mất mẹ là điều thiệt thòi lớn nhất, không biết sau này khi lớn lên chúng nó sẽ đối diện ra sao nữa", anh T. đau đớn nói.

Trước đây khi gia đình còn êm ấm, kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào chị H., anh T. làm nghề tự do quanh nhà. Nói về việc bồi thường, anh T. nói: "Giờ tôi cũng không hy vọng gì nhiều về việc gia đình bị cáo bồi thường. Họ bồi thường được bao nhiêu thì biết bằng đó, chủ yếu là do bản thân mình cố gắng thôi", anh T. tâm sự.

Trao đổi về việc nuôi dưỡng các cháu, anh T. cho rằng dù có thế nào thì anh vẫn cố gắng xoay xở chu đáo cho các cháu được chăm sóc, đi học đầy đủ: "Mất mát thì mất mát quá lớn rồi, giờ vật chất thì mình cố gắng xoay xở thôi chứ biết làm sao", anh T. nói.

Nỗi đau gia đình nạn nhân trong vụ em gái đầu độc chị họ vì yêu anh rể: “Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì” - Ảnh 6.

"Các con mất mẹ là điều thiệt thòi nhất, 2 đứa con thơ còn chưa biết gì"

Về phần mẹ ruột nạn nhân, anh T. cho biết, bà cũng là công chức về hưu và có lương hưu. Tuy nhiên, từ khi mất con bà suy sụp hoàn toàn, sức khoẻ kiệt quệ.

"Bà bị nặng tai nên không nghe được ai nói gì cả đâu. Suốt ngày bà chỉ khóc lóc, trước đây có con gái còn hay qua thăm được chứ giờ chẳng còn mà thăm nữa. Trông bà như vậy chúng tôi cũng đau đớn thêm", anh T. tâm sự.

Về phần bà Ninh Thị Hiên (mẹ chồng nạn nhân) cho biết, từ khi mất mẹ, con út của chị H. khóc ngày khóc đêm vì nhớ mẹ.

"Bà ngoại các cháu đã già lại nặng tai, giờ bố cháu phải ở nhà và thuê thêm 1 người giúp việc để phụ chăm 3 cháu, cuộc sống của 4 bố con rất vất vả", bà Ninh nói.

Theo cáo trạng, sau khi có ý định giết chị Y. do biết chị Y. hay uống trà sữa nên ngày 2/12/2019, Trang đã mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc thì hết chất độc.

Sau đó, đối tượng dùng sim rác gọi nhờ người gửi toàn bộ trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.

Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y. Khoảng 10h ngày 3/12, nạn nhân là chị N.T.H đã uống phải cốc trà sữa do Trang gửi đến cho chị Y dẫn đến tử vong sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Thành phố điều tra vụ việc. Đến ngày 27/12, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Ngày 29/12, hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ.

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc và cái chết của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi đã phát hiện thấy chất độc Xyanua trong phủ tạng nạn nhân nữ cán bộ điều dưỡng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 3/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày