Đó chính là câu chuyện về nữ streamer có nghệ danh Dao Xiaodao (Đạo Tiểu Đao). Cô gái này từng là một trong những hiện tượng mạng đình đám tại Trung Quốc, ghi dấu ấn với phong cách hài hước, gần gũi và sự tương tác cao với cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4/2025, hình ảnh "người truyền cảm hứng" này đã sụp đổ khi cô bị cảnh sát bắt giữ vì không tuân thủ phán quyết của tòa án trong một vụ kiện hợp đồng với công ty quản lý cũ.
Cụ thể, trước đó Đạo Tiểu Đao đã xảy ra một vài xích mích không đáng có. Theo phán quyết, người đẹp này phải bồi thường 4,26 triệu NDT (hơn 15 tỷ Đồng) do vi phạm điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, dù được xác định là "có năng lực thanh toán", cô nàng vẫn cố tình không trả nợ. Chính vì vậy, Đạo Tiểu Đao bị liệt vào danh sách “con nợ bất chính”.
Thái độ coi thường pháp luật của một người có mức độ ảnh hưởng lớn như vậy đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, tổn hại nghiêm trọng đến uy tín ngành sáng tạo nội dung.
Khác xa với những gì thể hiện trên MXH, có thấy thế Đạo Tiểu Đao ngoài đời đã gây thất vọng lớn, không chỉ về lối sống mà còn bởi cách hành xử thiếu chín chắn của bản thân. Dù từng sở hữu tất cả, thế nhưng cũng chính những hào quang đó đã khiến nữ streamer “mờ mắt”, bỏ quên hiện thực và dẫn tới kết cục đáng tiếc.
Câu chuyện của Đạo Tiểu Đao chính là minh chứng rõ nét cho sự nổi tiếng không đi kèm trách nhiệm. Vụ việc của cô nàng đã dấy lên lời cảnh tỉnh cho những streamer trẻ tuổi khác, đang chạy theo hào quang ảo và lợi nhuận ngắn hạn. Nếu không có sự trung thực, thượng tôn pháp luật thì họ không thể tồn tại lâu dài trong ngành công nghiệp này.
Theo Sohu