Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước

Duy Won, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 29/01/2018

Cầu thủ cả hai đội tuyển xuất sắc nhất giải U23 Châu Á đều được người dân trong nước tổ chức tiếp đón linh đình như chào đón những người anh hùng dân tộc về nước.

1. Người dân 2 nước cờ hoa, trống kèn đứng kín hai bên đường chào đón những cầu thủ U23 trở về.

Từ sáng sớm, tại Việt Nam, người hâm mộ đã vây kín lấy Nội Bài, các tuyến đường dẫn về trung tâm thất thủ. Các cung đường có xe của đội tuyển U23 Việt Nam đi qua, người dân tràn ra hai bên đường, tay cầm cờ, tay cầm trống, kèn loa vang cả thành phố.

Tại Uzbekistan, người dân cũng xếp hàng đợi các người hùng về nước từ chập tối cho mãi đến tận 23:30. Khu vực sân bay đông đúc hơn bao giờ hết. Một số con đường trong thành phố cũng ùn tắc vì người dân kéo về từ khắp nơi để chia sẻ khoảnh khắc chiến thắng.

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 1.

Bất chấp thời tiết lạnh giá - 11 độ C, giữa đêm khuya, hàng nghìn người dân đứng đợi các cầu thủ U23

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 2.

Hàng trăm ngàn người đã đổ ra các đường phố Thủ đô Hà Nội để chào đón các cầu thủ U23 Việt Nam

2. Những người hùng U23 diễu hành quanh thành phố bằng xe buýt.

Điều đặc biệt là các cầu thủ U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam đều thực hiện một chuyến diễu hành quanh thành phố bằng xe buýt để bày tỏ sự biết ơn đối với người hâm mộ. Dù khá mệt mỏi sau chuyến bay dài, các cầu thủ vẫn cười tươi, vẫy tay đáp lại sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 3.

Các cầu thủ U23 Uzbekistan vẫy tay chào người hâm mộ từ xe buýt 2 tầng

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 4.

Các cầu thủ U23 Việt Nam diễu hành quanh thành phố trên xe buýt trong vòng tay và tiếng hô vang của cổ động viên

3. Mặc thời tiết lạnh giá, người dân vẫn ra đường đón tiếp các cầu thủ.

Với nhiệt độ -11 độ C, càng về khuya càng băng giá nhưng không cản được bước chân của người dân Uzbekistan. Thậm chí trẻ nhỏ cũng theo chân cha mẹ tràn ra đường. Tại Việt Nam, giá lạnh của mùa đông miền Bắc và những cơn mưa cũng không thấm thía vào đâu so với sức nóng người hâm mộ tạo nên. Những CĐV cuồng nhiệt quên đi cái lạnh, cầm cờ chạy bộ từ trung tâm thành phố lên lên sân bay Nội Bài.

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 5.

Thời tiết tại Uzbekistan lúc các cầu thủ trở về là -11 độ C, ngoài trời toàn băng tuyết

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 6.

Ngày hôm qua, thời tiết Hà Nội khá lạnh, chiều tối còn có mưa nhưng vẫn không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của người dân trong nước

4. Âm nhạc dân tộc vang lên hào hùng cả thành phố

Âm nhạc là thứ đưa con người sát lại gần nhau hơn những lúc như thế này. Hàng chục ca khúc thường được biểu diễn trong các bữa tiệc hoặc lễ hội truyền thống của Uzbekistan được vang lên. Nước này còn chào đón các cầu thủ về nước bằng 1 dàn nhạc công thổi kèn ngay ở sân bay.

Người hâm mộ Việt Nam với cờ quạt, băng rôn khẩu hiệu cuùng hát lên những bài ca ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tình yêu bóng đá. Tất cả cùng hòa ca tạo nên một bản hợp xướng hào hùng, vang dội. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã tri ân người hâm mộ bằng cách hát vang ca khúc "Niềm tin chiến thắng".

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 7.

Tiếng kèn thổi những bài ca truyền thống đầy oai hùng của Uzbekistan

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 8.

Hai bên đường, đội tuyển U23 Việt Nam được người dân hát vang Quốc ca chào mừng

5. Cờ hoa ngập tràn cả thành phố

Chưa bao giờ người ta thấy cả đất nước cùng đồng lòng như vậy. Khắp thủ đô Tashkent đầy cờ hoa của người hâm mộ. Cũng như Việt Nam, người dân không chỉ cầm cờ, đeo băng rôn mà còn gắn cờ lên ô tô, xe buýt, các cửa hàng, quán ăn.

Báo chí nước ngoài cũng đã hết lời ngợi ca tinh thần cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam: "Hành trình U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải đấu trẻ châu Á đã làm khơi gợi một cách mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc." Những dòng thác đỏ mà người hâm mộ tạo nên gây ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông quốc tế.

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 9.

Lâu lắm rồi, kể từ Olympic Rio, người dân Uzbekistan mới vui mừng đến thế

Những sự trùng hợp thú vị giữa màn đón người hùng 2 đội U23 Việt Nam và Uzbekistan về nước - Ảnh 10.

Cả thủ đô Hà Nội ngập tràn sắc đỏ