Những ngày không quên: Màn "crossover" đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 09/04/2020

Chưa bao giờ trên VTV, các nhân vật trong hai bộ phim truyền hình hot nhất năm 2019-2020 lại cùng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến cam go chống Corona.

"Về nhà đi con" phiên bản "về quê đi con"

Bằng một cái cớ rất duyên dáng và lại thức thời, dàn nhân vật đình đám của "Về nhà đi con" trong lần tái xuất này sẽ về quê ăn giỗ cùng các nhân vật của "Cô gái nhà người ta". Khoa (Đình Tú) sau bao khó khăn chật vật đã tìm được công lý, và giành được trái tim của Uyên (Phương Oanh). Cả hai xin phép cha mẹ lên Hà Nội thăm họ hàng là gia đình ông Sơn, đồng thời mời gia đình ông về quê ăn giỗ.

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 1.

Đây là một màn "crossover" hết sức đặc sắc, thường gặp trong những vũ trụ điện ảnh lớn như Marvel. Các khán giả yêu thích phim truyền hình Việt sẽ có một món ăn tinh thần độc đáo trong những ngày cách ly toàn xã hội. Những diễn viên được yêu thích trong hai bom tấn màn ảnh nhỏ "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta" sẽ có một màn "collab" đặc sắc. Đồng thời, cặp đôi Bảo – Khuê của "Hoa hồng trên ngực trái" cũng sẽ góp mặt làm khách mời trong phim.

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 2.

Phim lấy bối cảnh vô cùng tương đồng với thực trạng xã hội hiện tại. "Những ngày không quên" diễn ra khi Việt Nam chuẩn bị công bố hết dịch Corona, mọi người chuẩn bị trở lại với cuộc sống thường nhật. Biến cố đầu tiên đến từ việc ông Sơn cùng gia đình trong lần về quê thì làng Yên có người nhiễm Covid đi ngang qua, khiến cho làng bị cách ly. Ông Sơn và các con không thể về nhà, trong khi đó, Vũ, chồng Thư thì nằm ở vùng dịch châu Âu không thể bay về. Quốc, chồng Huệ vừa bay từ nước ngoài về đã bị cách ly và đang trong sự hiểu lầm với một mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 3.

Tình hình dịch bệnh hỗn loạn cộng với những biến cố tình cảm rối ren của hai tuyến nhân vật thành thị - nông thôn mang lại nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khán giả dễ dàng nhận thấy phim "Về nhà đi con" gắn với kiểu mẫu gia đình ở thành phố, đời sống hiện đại, cởi mở. Trong khi đó, "Cô gái nhà người ta" thể hiện cuộc sống của những người nông dân ở vùng nông thôn ngoại ô với nhận thức, lối sống giản dị, mộc mạc. Việc lựa chọn kết hợp giữa hai bộ phim làm nổi bật lên tinh thần đoàn kết, toàn dân chống dịch của dự án "Những ngày không quên".

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 4.

Các tuyên truyền mùa dịch đầy sáng tạo

Bằng cách lựa chọn chủ đề xã hội đang nóng nhất ở thời điểm hiện tại, bộ phim phản ánh sâu sắc hơi thở của cuộc sống. Hàng loạt những vấn nạn đặc trưng mùa Covid-19 được khắc họa một cách hài hước trong từng thước phim. Những mặt trái như đổ xô đi tích trữ thực phẩm, găm hàng, tăng giá, tin fake, trốn cách ly…được khéo léo lồng ghép vào cốt truyện. Nhưng quan trọng nhất, ‘Những ngày không quên’ làm nổi lên câu chuyện về tình người, về ý thức trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, về sự đoàn kết và chung tay, câu chuyện về sự tri ân với những lực lượng tuyến đầu.

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 5.
Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 6.

Diễn biến những tập đầu khá logic và hài hước khiến khán giả tỏ ra vô cùng thích thú. Rất nhiều khán giả dành lời khen cho ekip đã kịp thời ra mắt bộ phim đúng nội dung, đúng thời điểm: "Vừa xem phim xong thấy hay quá. Rất phục biên kịch đã viết kịch bản hợp lý, phục VTV phát phim đúng thời điểm". Đặc biệt bài thơ phòng dịch COVID-19 được ông Bá tuyên truyền qua chiếc loa phát thanh ở làng Yên được đánh giá là cực kỳ sáng tạo và dễ nhớ.

"Những ai đến ở nơi đây

Bạn ơi hãy nhớ rửa tay xịt cồn

Khi ăn, khi ngủ, khi hôn

Dừng lại đôi chút lấy cồn xịt tay

Khi dùng điện thoại lướt phây

Chúng ta cũng phải rửa tay xịt cồn

Rửa chân, rửa mặt, rửa bồn

Chúng ta vẫn phải lấy cồn xịt tay".

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 7.

Lên ý tưởng, viết kịch bản và triển khai ghi hình trong khoảng thời gian cực kỳ gấp gáp, dự án phim quên là một thách thức lớn với ê-kíp sản xuất. Theo chia sẻ của đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải, "Những ngày không quên" hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu giải trí cho khán giả trong thời điểm mọi người hạn chế ra ngoài, ở nhà dõi theo truyền hình với những tin tức thời sự. Đồng thời, thông qua các diễn viên thân thuộc và đề tài gần gũi, phim còn nhấn mạnh thông điệp ý nghĩa: "Ngoài dịch bệnh, chúng ta luôn cần sự gắn kết, yêu thương trong gia đình".

Những ngày không quên: Màn crossover đỉnh cao của phim Việt trong cuộc chiến chống dịch - Ảnh 8.

Phim đang được phát trong khung giờ 21h00 các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Để cập nhật thêm thông tin vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/TVAd01/.

Hoặc: http://tvad.com.vn/.