Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 12:07 19/04/2017

Hình ảnh một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện những cô gái trẻ mặc bộ váy màu vàng, đeo mặt nạ đứng bất động đã thu hút sự chú ý và tò mò của rất đông người đi đường. Những cô gái này được thuê với giá 200.000 đồng cho 4 tiếng đứng bất động tại ngã tư.

Mấy ngày gần đây, trên một số diễn đàn mạng xôn xao hình ảnh những cô gái mặc bộ váy màu vàng, đeo mặt nạ đứng bất động trên đường phố Hà Nội. 

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh "nàng tiên" mặc váy vàng, đeo mặt nạ đứng ở ngã tư đường khiến nhiều người giật mình. Ảnh: Facebook.

Nhiều người dân cho biết, mấy ngày nay, ngày nào đi làm về họ cũng thấy những cô gái này đứng khắp các ngã tư đường, nơi nhiều người qua lại. Sau đó họ tìm hiểu và được biết đây là những cô nàng tiếp thị cà phê.

"Hôm đầu, bắt gặp hình ảnh cô gái đeo mặt nạ đứng bất động ven ngã tư, tôi và nhiều người khác thấy giật mình, sau mới biết họ quảng cáo cafe", anh Tuấn, một người dân chia sẻ.

"Đường nào cũng có nàng tiên này, lại đeo mặt nạ đứng bất động trông ám ảnh lắm", một người dân đi đường cười đùa chia sẻ. Một số người lại cho rằng đây là "chiến lược marketing táo bạo, thu hút sự chú ý của nhiều người".

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 2.

Cô gái trẻ đang đeo mặt nạ chuẩn bị cho công việc của mình.

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 3.

Hình ảnh cô gái đeo mặt nạ đứng tại ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm.

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 4.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô gái.

Chiều 18/4, chúng tôi bắt gặp một số hình ảnh "nàng tiên" mặc váy đứng trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Ngay tại ngã tư đường Trung Kính - Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một cô gái trẻ đang đứng ngay cạnh vỉa hè, mặt đeo mặt nạ. Trong trang phục màu vàng, cô gái thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đi đường. Ai cũng tỏ ra thích thú và không khỏi lạ lẫm khi nhìn thấy hình ảnh trên.

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 5.

Có người giật mình, có người thì tỏ ra thú vị khi thấy hình ảnh trên.

Được biết, những cô gái trong trang phục vàng và đeo mặt nạ đang quảng cáo cho một nhãn hàng cafe. Cô cho biết, có khoảng 20 người khác được một đơn vị bán cafe thuê đứng ở nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội được gần 1 tuần nay nhằm quảng bá sản phẩm tới nhiều người dân và người đi đường.

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 6.

Cô gái vui vẻ và bớt ngượng ngùng.

Tại ngã tư Nguyễn Ngọc Vũ giao với Lê Văn Lương, một cô gái trẻ đứng bất động trên lề đường cũng thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường. Tuy nhiên, sau ít phút đứng bất động người này vui vẻ vẫy tay chào người đi đường.

Những “nàng tiên” đeo mặt nạ đứng bất động 4 tiếng trên đường phố Hà Nội để nhận 200.000 đồng - Ảnh 7.

"Nàng tiên" đứng im trên đường Nguyễn Ngọc Vũ.

Theo cô gái này thì đơn vị bán cafe thuê đứng để quảng bá sản phẩm chứ không bán tại chỗ, cô được thuê với giá 200.000 đồng cho 4 tiếng đứng bất động tại ngã tư. Công việc này sẽ kết thúc trong một vài ngày tới.

"Ngày đầu tiên, bọn mình đứng ở đây nhiều người đi đường thấy lạ cứ nhìn ngó rồi cười khiến mình rất ngại và xấu hổ, nhưng rồi đứng mấy ngày cũng thành quen. Nhiều người đi qua thấy lạ rồi bật cười, lúc đó cũng chỉ biết cười theo, giờ thì cũng quen và bớt xấu hổ rồi", H., một sinh viên năm cuối làm công việc này cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày