Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 21/02/2017

Vụ Long An đứng im cho CLB TPHCM ghi 3 bàn liên tiếp 2 ngày trước chỉ là một trong số rất nhiều lần bóng đá Việt Nam bị truyền thông nước ngoài châm biếm.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 1.

Mùa 2009/10, khi còn làm việc ở Inter Milan, HLV Jose Mourinho có chia sẻ về cuộc đua vô địch Serie A: "Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở Việt Nam". Mourinho nói về cuộc đua vô địch Serie A với Milan và Juventus hồi dẫn dắt Inter mùa 2009/10.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 2.

"Trong 15 phút đầu, các nhà đương kim vô địch thế giới chơi không khác gì Việt Nam". Tờ AS nói về trận thua 1-4 của Tây Ban Nha trước Argentina tháng 9/2010. Trong trận giao hữu này, Tây Ban Nha nhận 2 bàn thua chỉ sau 13 phút bóng lăn.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 3.

"Phải chăng Raul và Soldado là người Việt Nam nên không được gọi vào tuyển Tây Ban Nha?". Tờ Marca nói về sự kiện HLV Del Bosque loại những chân sút có phong độ cao như Roberto Soldado hay Raul Gonzalez khỏi đội tuyển Tây Ban Nha năm 2011.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 4.

Chẳng biết Mourinho có thù hằn gì hay không, nhưng ông liên tiếp bêu xấu bóng đá Việt Nam. "Trọng tài đã mắc 13 lỗi nghiêm trọng. Nếu là một khán giả, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền mua vé xem trận đấu này. Còn nếu ở nhà, tôi thà bật kênh Eurosport để xem một trận đấu ở Việt Nam còn hơn". Mourinho nói về trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla hồi tháng 12/2012, trận này đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhận 1 thẻ đỏ và 8 thẻ vàng.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 5.

Sau vụ đạp gãy chân tiền vệ Nguyễn Anh Hùng của CLB An Giang, hậu vệ Đình Đồng của SLNA bị cấm thi đấu 28 trận ở tất cả giải đấu do VFF tổ chức, nộp phạt 20 triệu đồng và chịu toàn bộ phí chữa trị. Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về vụ việc tiêu biểu cho vấn nạn bạo lực tràn lan ở V.League, giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 6.

"Đừng nói Chile, ngay cả Việt Nam cũng đủ sức đánh bại Tây Ban Nha". Sau trận thua 0-2 trước Chile ở lượt trận thứ 2 và chính thức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014, truyền thông Tây Ban Nha đã nhắc tới bóng đá Việt Nam để mỉa mai kết quả tệ hại của thầy trò HLV Del Bosque.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 7.

"Động lực cho trận đấu này đến từ tính chất của nó. Chúng tôi phải giành chiến thắng vì không muốn xếp cuối bảng. Đây là trận đấu tại World Cup chứ không phải một trận giao hữu ở Việt Nam". Cũng ở kỳ World Cup 2014, hậu vệ Albiol tuyên bố Tây Ban Nha sẽ đá nghiêm túc ở trận đấu cuối với Australia.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 8.

"Bây giờ là 14h (giờ Anh), trận đấu có cách bắt đầu khá thú vị. Vâng, chúng tôi đang nói về cách bắt đầu, vì thật sự nó chưa diễn ra. Các cầu thủ phải đứng nguyên trên sân hơn 5 phút đồng hồ. Một ông chủ tịch ngân hàng đang đọc bài diễn văn rất dài trên bục danh dự. Vì bài diễn văn đó bằng tiếng Việt nên chúng tôi không hiểu nhưng có thể thấy rõ các cầu thủ, đặc biệt Joe Hart đang tỏ vẻ không hài lòng vì phải đứng quá lâu". Những lời mỉa mai của BBC về trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Man City hồi tháng 7/2015.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 9.

Cuối năm 2015, cú vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa khiến hậu vệ SLNA bị cấm thi đấu 6 tháng và chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho đồng nghiệp khoác áo SHB Đà Nẵng. Hàng loạt tờ báo lớn ở châu Âu hay trên thế giới như Metro, Eurosport... đều đưa tin về pha vào bóng rợn người làm gợi nhớ những chấn thương kinh hoàng của Luke Shaw hay Rafinha.

Những lần bóng đá Việt Nam không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ - Ảnh 10.

Trong trận đấu giữa TPHCM và Long An, các cầu thủ đội khách đã đứng im để đội chủ nhà ghi liên tiếp 3 bàn nhằm phản đối quyết định thổi penalty của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Vụ việc đáng xấu hổ, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam này đã được rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới như The Sun, DailyMail, Mirror... đưa tin chế giễu.