Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất từng có tại E3

GameK, Theo GameK 06:00 23/06/2019

Một sự kiện như E3 cũng có vô số khoảnh khắc đáng quên.

E3 là viết tắt của Electronic Entertainment Expo, đây là một hội chợ giới thiệu sản phẩm của các hãng game trong nền công nghiệp game. Một sự kiện độc quyền, được tổ chức bởi Hiệp hội phần mềm giải trí (Entertainment Software Association – ESA), tại đây các hãng sản xuất game trên toàn thế giới sẽ giới thiệu các sản phẩm tâm đắc nhất, những sản phẩm mà họ đã ấp ủ cả năm trời. Các sản phẩm này bao gồm các tựa game, máy chơi game, các thiết bị công nghệ hỗ trợ chơi game, các ấn phẩm sản phẩm tiêu dùng liên quan đến game…

Có vố vàn những điều thú vị đã diễn ra ở các hội trợ E3 những năm vừa qua, nhưng đi kèm với đó cũng có những khoảnh khắc đáng xấu hổ mà mọi người sẽ không thể nào quên. E3 năm 2019 đang chuẩn bị diễn ra, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc có thể xem là đáng xẩu hổ nhất từng diễn ra tại sự kiện này.

Anh chàng thổi sáo tại E3- 2018

Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất từng có tại E3 - Ảnh 1.

Cornelius Boots, anh chàng thổi này đã có màn trình diễn trên sân khấu E3 trước hàng ngàn người, nhưng điều này chỉ khiến cho các khán giả cảm thấy buồn cười chứ chẳng hề tỏ ra thích thú một chút nào. Có lẽ hãng Sony đã cảm thấy việc tổ chức cả một buổi nhạc sống để giới thiệu God Of War vào năm 2016 đem lại ấn tượng rất lớn cho khán giả, nên vào năm 2018, họ quyết định sẽ lại làm mọi người bất ngờ thêm một lần nữa với màn trình diễn thổi sáo này. Sony đã quyết định mở đầu phần giới thiệu cho Ghost of Tsushima bằng một màn thổi sáo, nhưng có vẻ nó đã diễn ra không đúng cách, và không đúng chỗ. Với phản ứng tiêu cực từ khán giả thì có lẽ Sony rất muốn quên đi màn trình diễn sáo này.

Fallout 76 - E32018

Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất từng có tại E3 - Ảnh 2.

Sự ra mắt nghèo nàn và thường gây thất vọng của Fallout 76 đã trở nên quen thuộc với mọi người. Nhưng tại E3 năm ngoài, Todd Howard đã nói về Fallout 76 như đang nói về một trò chơi khác. Hãng game này nói về trò chơi của họ một cách tự phụ và quá tự tin, rằng nó sẽ là một trò chơi ngoạn mục. Những lời quảng cáo về việc Todd Howard sẽ đưa những công nghệ hoàn toàn mới vào trò chơi, điều này sẽ đem đến những hiệu ứng thời tiết tốt hơn, những hiệu ứng ánh sáng tốt hơn, cùng với đó là những cải thiện về thời gian tải nhanh hơn và những hiển thị được làm tốt hơn. Howard thậm chí còn nói đùa rằng những trò chơi Bethesda thường hay gặp lỗi, nhưng điều này sẽ không sảy ra với Fallout 76. Nhưng sau tất cả những lời quảng cáo ấy, chúng ta nhận được gì từ Fallout 76, tất cả chỉ là những lời nói dối trắng trợn và đáng xẩu hổ mà thôi.

Man trình diễn nhạc sống quảng bá cho Range 2 - E3 2018

Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất từng có tại E3 - Ảnh 3.

Công bằng mà nói, buổi biểu diễn âm nhạc của Andrew Wk để khởi động buổi giới thiệu cho Range 2 tại sự kiện E3 năm 2018 không đến nỗi quá tệ. Thậm chí với kết quả mà nó mang lại thì còn có phần khá tích cực. Buổi trình diễn thứ âm nhạc rất hợp với trò chơi, giai điệu trong game đã được giới thiệu đến mọi người một cách hợp lý. Nhưng với đám đông đứng xem trực tiếp buổi biểu diến hôm ấy, thì mọi thứ lại không có vẻ thành công. Những biểu cảm khó chiu, thậm chí lúng túng của mọi người khi nghe thứ âm nhạc chói tai tại buổi biểu diễn khiến cho mọi người đều cảm thấy không hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa. Có lẽ điều mọi người mong muốn lúc ấy là nên dừng ngay chương trình lại.

Cuộc cách mạng của Xbox one - E3 2013

Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất từng có tại E3 - Ảnh 4.

Microsoft chính xác là đã mắc sai lầm khi bắt đầu tiến trình giới thiệu về Xbox tại E3 năm 2013. Thái độ của Don Mattrick về tương lai của Xbox là kiểu kiêu ngạo chứ không phải là tự tin. Cần phải nói rằng thời điểm tiết lộ về thế hệ máy Xbox mới này, là trước khi hãng Sony giới thiệu về PS3. Microsoft đã quên đi mất việc giớ thiệu về những trò chơi, mà họ chỉ chăm chăm vào quảng bá những điểm được xem là tốt của thế hệ Xbox mới. Quảng bá về việc chơi trực tuyến và sự tập trung của họ vào Kinect. Sau màn giới thiệu này tại E3 năm 2013, Microsoft đã nhận phải vô số những lời chê bai, và việc Sony hướng dẫn cách chia sẻ những trò chơi sẽ có trên PS4 như sát thêm muối vào vết đau của Microsoft.

Mr Caffeine - E3 2011

Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất từng có tại E3 - Ảnh 5.

Những ai theo dõi E3 năm 2011 có lẽ sẽ không thể quên được người đàn ông này. Mr Caffeine. Ubisoft năm đó đã quyết định để anh chàng này trở thành người tổ chức chương trình của họ tại E3 năm 2011. Và bằng tất cả sự khôn ngoan, và với sự hài hước của mình, anh ta đã quyết định biến buổi giới thiệu của Ubisoft trở thành một sân khấu hài của mình, với những trò lố kỳ quái. Nhưng điều đáng buồn là những trò đùa của MrCaffeine lại không chọc cười được bất kỳ ai trong số những người theo dõi cả, cái cảm giác khi bạn diễn hài mà bên dưới im phăng phắc, thật đáng sợ. Đó là một phản ứng mà có lẽ Mr Caffeine và Ubisoft đều không bao giờ muốn nhớ lại.