Những khoảnh khắc cầu thủ Việt Nam đổ máu trong trận thua Iraq

HIẾU LƯƠNG (TỪ UAE), Theo Trí Thức Trẻ 13:45 09/01/2019

Hãy nhìn những khoảnh khắc các cầu thủ đổ máu để có cái nhìn khách quan về sự nỗ lực của họ.

Khi toàn đội giơ tay chào người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân vận động Zayed Sports City (Abu Dhabi, UAE), trung vệ Đỗ Duy Mạnh bặm môi thật chặt, ánh mắt không cười mà tỏ ra thật nghiêm nghị. Trên mặt anh vẫn còn nguyên vết rách mới toanh. Đó là hậu quả đến từ một tình huống va chạm trên không với tiền đạo đối phương.

Vết sẹo này cũng sẽ chóng lành nếu nó không gặp phải môi trường dễ gây nhiễm trùng. Giống như sai lầm của một cầu thủ sẽ trở thành ám ảnh nếu nó được nhắc đi nhắc lại với sự cay nghiệt mà không phải là thiện chí đóng góp để giúp cầu thủ tốt hơn. Ảnh: Hiếu Lương.

Đổ máu trên sân, Duy Mạnh được bác sĩ sơ cứu, Xuân Trường chăm sóc. Anh lại tiếp tục những bước chạy với miếng dán urgo trên mặt.

"Thực sự từ lãnh đạo đến các thầy trong ban huấn luyện đều nói chúng ta đã chơi rất tốt, tuy nhiên, kết quả đã không được như mong đợi. Cá nhân cầu thủ sẽ tự xem xét lại những điểm yếu để khắc phục. Trước mắt còn 2 trận đấu, tuyển Việt Nam sẽ tập trung và cố gắng, nỗ lực nhất để có thể trậng tốt, thi đấu tốt", Mạnh "gắt" thừa nhận những sai lầm, đồng thời thể hiện quyết tâm cải thiện ở những trận đấu tiếp theo.

Những khoảnh khắc cầu thủ Việt Nam đổ máu trong trận thua Iraq - Ảnh 2.

Hồng Duy đã có màn trình diễn đáng xem. Tuy nhiên, anh cũng là người tạo cơ hội để đối phương vươn lên chiến thắng. Ảnh: Hiếu Lương.

Pha phạm lỗi của Duy "Pinky" dẫn đến quả phạt và gián tiếp đem lại bàn thua thứ 3 của tuyển Việt Nam trước Iraq ngay phút 90 của trận đấu. Các chuyên gia vẫn đang tranh luận rằng Hồng Duy có đáng trách không? Tạm thời, đó vẫn được coi là sai lầm.

Tuy vậy, bạn có nhìn thấy cánh tay trái của Nguyễn Phong Hồng Duy ở trong ảnh. Nó trầy xước, chảy máu rơm rớm và khi Duy đứng dậy tiếp tục thi đấu, vết thương đó vẫn chưa hề được sơ cứu. Cứ thử cảm giác bị người khác đạp lên cánh tay của bạn như tình huống Hồng Duy đã trải qua, bạn sẽ cảm thấy đau xót thế nào. 

Va chạm, chấn thương là điều không tránh khỏi trong bóng đá... Ảnh: Hiếu Lương.

Ngã đau nhưng vẫn phải kiên cường đứng lên. Nghề cầu thủ hơn các nghề nghiệp khác ở sức chịu đựng. Ảnh: Hiếu Lương.

Dẫu biết rằng chiến thắng là điều ai ai cũng mong muốn. Chính HLV Park Hang-seo cũng đã nói với các cầu thủ rằng phải cố gắng giành chiến thắng tối đa trong khả năng. Tuy nhiên, đừng lấy thất bại làm thước đo để phán xét các cầu thủ..

Sau một trận đấu, có người chọn cách ở bên động viên đội tuyển cố gắng làm lại ở những trận sau. Cũng có người ghi nhận sự nỗ lực và tỏ ra hài lòng khi chúng ta đã thi đấu một trận ngang sức ngang tài với tuyển Iraq, đội bóng được đánh giá cao hơn. Có nhiều cách để giúp bóng đá trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng đừng quay lưng lại với những người đang hát vang Quốc ca Việt Nam trên đấu trường châu lục.