“Những cô gái và găng tơ”: Lại thêm một cú bắt tay quốc tế không thành công

DUCKY, Theo Trí Thức Trẻ 20:27 17/03/2018

"Những cô gái và găng tơ" là sản phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, còn có sự góp mặt của Mike Tyson. Thế nhưng thật đáng tiếc bộ phim lại không được như trông đợi.

Với dàn sao đình đám của Hong Kong cùng thương hiệu ăn khách từ năm 2014, chẳng hiểu sao đạo diễn Hoàng Chân Chân lại "mượn" toàn bộ ý tưởng từ The Hangover (2009) để tạo thành Girls 2 (Tựa Việt: Những cô gái và găng tơ).

Phần đầu tiên của Girls ra mắt năm 2014 và tạo được tiếng vang khi xoay quanh ba cô bạn thân gồm Hi Vấn (Trần Y Hàm), Kimmy (Tiết Khải Kỳ) và Tiểu Mỹ (Dương Tử San). Họ đều là những cô gái trẻ, vừa tốt nghiệp đại học và phải đối mặt với nhiều vấn đề trong công việc lẫn tình cảm. Tình bạn thân thiết vượt qua những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Nhưng thật đáng tiếc khi phần 2 do Trần Bảo Sơn hợp tác đầu tư lại không còn hay như phần trước.

Trailer phim "Những cô gái và găng tơ" không liên quan với phần đầu tiên

Nội dung phần 2 tập trung vào việc Hi Vấn quyết định lấy chồng và muốn tổ chức tiệc chia tay cùng hội bạn. Sẵn có Tiểu Mỹ đang quay phim ở Việt Nam, cả nhóm gồm Hi Vấn, Kimmy, Gia Lâm (Trương Quân Ninh) cùng cô em chồng Tinh Tinh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đến. Tại đây, họ được Bảo Sơn (Trần Bảo Sơn) – nhà sản xuất phim của Tiểu Mỹ - tiếp đón bằng một bữa tiệc linh đình. Sau đêm say quên hết trời trăng, bộ ba tỉnh dậy với tình trạng khỏa thân giữa biển cùng một hộp sắt bí ẩn xích vào người, còn Tinh Tinh thì "bốc hơi" một cách khó hiểu. Giờ đây, cả nhóm vừa phải tìm lại cô em chồng của Hi Vấn, vừa phải đối phó với sự săn đuổi của Bảo Sơn.

Tệ hại trong cốt truyện

“Những cô gái và găng tơ”: Lại thêm một cú bắt tay quốc tế không thành công - Ảnh 2.

Nội dung phim là một chuỗi rắc rối

Thoạt nghe qua cốt truyện thì khán giả sẽ dễ dàng nhận ra Girls 2 "tri ân" toàn bộ ý tưởng của The Hangover. Thậm chí, còn có cả Mike Tyson và con hổ để cho giống với bản gốc hơn (?). Phải chăng đây cũng là một tác phẩm thuộc trào lưu remake vốn đang làm mưa làm gió của điện ảnh Việt? Thật đáng buồn, thay vì làm cho bộ phim tốt lên thì đạo diễn Hoàng Chân Chân lại tạo ra một câu chuyện nhàm chán suốt 2 giờ đồng hồ.

Kịch bản phim nhiều sạn. Chẳng hiểu sao những cô gái chân yếu tay mềm cùng đôi giày cao gót và chiếc hộp nặng hàng chục ký lại có thể chạy thoát khỏi đám giang hồ hết lần này tới lần khác. Đám tay chân xã hội đen cool ngầu của tay trùm Bảo Sơn thì như tấu hài để khung hình thêm vui mắt mà thôi.

Ngay cả khi bị bao vây, bộ ba này cũng có thể chạy thoát bằng những hành động không thể phi lý và nhảm nhí hơn. Bên cạnh đó, Dương Tử San do không trở lại với dự án nên Tiểu Mỹ cũng chỉ xuất hiện trên điện thoại chứ chẳng quan tâm bạn mình sống chết thế nào. Bảo Sơn truy đuổi nhóm Hi Vấn nhưng cũng không thèm nhờ cô bạn kia tìm giúp.

“Những cô gái và găng tơ”: Lại thêm một cú bắt tay quốc tế không thành công - Ảnh 3.

Tình tiết vô lý tới mức khó chấp nhận

Chiếc thùng bí ẩn kia hóa ra lại chứa toàn vàng và họ phải xài hết trong 24 giờ nếu không muốn... bị giết. Khá khen cho biên kịch của Girls 2 khi một tình huống "khó" như vậy cũng nghĩ ra được. Ấy vậy mà tình tiết phim vẫn theo chân ba cô gái với chiếc hộp chứa toàn vàng chạy lông nhông khắp Sài Gòn, qua tới Campuchia, xuống Cần Thơ rồi lại trở về điểm xuất phát.

Những tràng cười của khán phòng ắt hẳn chỉ dành cho những tình huống ngô nghê và phi lý chứ chẳng phải vì yếu tố hài. Bởi lẽ cho đến cái kết cuối cùng, tác phẩm vẫn khiến người xem phải nhếch mép vì sự nhảm nhí và thiếu logic khó ngờ.

Xây dựng nhân vật cũng tệ nốt

“Những cô gái và găng tơ”: Lại thêm một cú bắt tay quốc tế không thành công - Ảnh 4.

Không biết các diễn viên có hối hận khi xem lại phim không?

Vốn đang là những cô gái hiện đại và trưởng thành sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Hi Vấn, Kimmy và cô bạn Gia Lâm trở thành ba "bánh bèo" điển hình. Cả nhóm đều có chung một tính cách là nhí nhố, lố lăng và... mê trai hết chỗ nói. Họ dường như chẳng biết mình có mặt trong phim để làm gì.

Hi Vấn thì gặp bất kỳ vấn đề gì dù vui hay buồn cũng khóc như một đứa trẻ một cách cực kỳ khó chịu. Kimmy luôn miệng kể về anh bạn trai giàu có chăm lo cho cô tất cả nhưng cũng siêu lòng Mike Tyson chỉ vì... cùng mê Hậu duệ Mặt trời. Diễn xuất của các diễn viên tới từ xứ Cảng Thơm bị lây cái lố của phim khiến họ gần như chỉ biết la hét, khóc lóc và cãi vã xuyên suốt thời lượng tác phẩm.

Toàn bộ hình tượng đẹp từ Girls bỗng chốc bị đạp đổ tan tành. Thật may mắn cho Dương Tử San khi không tham gia vào bộ phim thảm họa này! Mike Tyson thì dĩ nhiên chẳng biết diễn và chỉ góp mặt trong The Hangover với vai trò khách mời. Song, Trần Bảo Sơn dường như muốn chơi trội khi cho anh đóng một vai khá quan trọng, chỉ tiếc là nó nhạt như... nước ốc.

Tuyến Hong Kong đã tệ, tuyến Việt Nam còn đáng sợ hơn. Bảo Sơn được miêu tả là một tay giang hồ giàu có nhất Việt Nam với nhiều hoạt động kinh doanh đen tối và tàn bạo. Ấy vậy mà tới cuối phim anh chàng này bỗng trở thành... người tốt và cực kỳ chung thủy khi tham dự đám cưới của Hi Vấn. Vậy rốt cuộc những màn rượt đuổi cả phim là gì? Chẳng hiểu ai có khả năng nghĩ ra một kịch bản quá sức "độc đáo" như thế này.

“Những cô gái và găng tơ”: Lại thêm một cú bắt tay quốc tế không thành công - Ảnh 5.

Mike Tyson trong phim

Nhân vật Trần Hà do Elly Trần thủ vai cũng được thể hiện là một nữ sát thủ dưới trướng Bảo Sơn. Cô nàng sẵn sàng giết người và săn đuổi nạn nhân tới cùng. Song, Trần Hà cũng "cải tà quy chánh" giống ông trùm với bộ đầm trắng "ngây thơ" vào cuối phim một cách khó hiểu.

Một chi tiết đáng lên án khác là bộ phim sử dụng ngôn ngữ "nửa nạc nửa mỡ", lúc thì Hong Kong lúc thì Việt. Ngay cả khi các nhân vật người Việt bàn chuyện hệ sự cũng dùng tiếng Hong Kong trước mặt các vị khách nước ngoài. Màn lồng tiếng tệ hại khiến khuôn miệng một đằng, tiếng một nẻo cũng gây ra sự khó chịu cực lớn.

Nhìn chung, Girls 2 chỉ có một lỗi duy nhất chính là việc nó được thực hiện ra trên đời này mà thôi. Phim đang khởi chiếu trên toàn quốc.