Những chuyến xe "đặc biệt" của chiến sĩ công an đưa người dân về quê ăn Tết đêm 30

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 01:16 28/01/2017

Nhiều người dân vì những hoàn cảnh khác nhau đã không kịp bắt chuyến xe khách cuối cùng về quê ăn Tết, do đó ngay trong đêm 30, nhiều chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã nhiệt tình tìm đủ mọi cách đưa những người không may mắn về đoàn tụ cùng gia đình.

29 Tết, anh Phạm Văn Vụ (SN 1976, ở Đồng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) làm nghề cửu vạn, vừa xuống chuyến tàu từ Phú Thọ xuống ga Gia Lâm, Hà Nội thì bị trộm hết tiền, mất hết giấy tờ tùy thân. 

Sau khi biết hoàn cảnh của anh Vụ, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo 1 chuyến xe chuyên dụng đưa anh Vụ về kịp đón giao thừa cùng vợ và 3 con đang ngóng ở quê nhà ngay đêm 30 Tết.

Những chuyến xe đặc biệt của chiến sĩ công an đưa người dân về quê ăn Tết đêm 30 - Ảnh 1.

Anh Vụ được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ tận tình.

Những chuyến xe đặc biệt của chiến sĩ công an đưa người dân về quê ăn Tết đêm 30 - Ảnh 2.

Người cửu vạn trên chuyến xe về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Cũng vào đêm 30 Tết, khoảng 20h40, do hoàn cảnh công việc nên chị Kim Anh (quê Bình Lục, Hà Nam) không còn xe về quê đoàn tụ cùng gia đình. Chị đã vào chốt CSGT ở ngã 3 Pháp Vân, Giải Phóng tìm sự giúp đỡ.

Tại đây, Trung úy Nguyễn Đức Thắng làm việc tại chốt đã dừng rất nhiều xe để nhờ giúp đỡ tuy nhiên do đã 30 Tết không còn xe nào đi về xa nữa. Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đội sự việc trên và đã được đội trưởng Lê Văn Tiến cử Thượng úy Hoàng Minh Trường - cán bộ đội CSGT 14 dùng xe cá nhân đưa chị về quê ăn Tết. 

Những chuyến xe đặc biệt của chiến sĩ công an đưa người dân về quê ăn Tết đêm 30 - Ảnh 3.

Chiến sĩ CSGT cố gắng tìm một chiếc xe giúp chị Kim Anh. Ảnh: Otofun

Những chuyến xe đặc biệt của chiến sĩ công an đưa người dân về quê ăn Tết đêm 30 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng không quản ngại giúp đỡ chị. Ảnh: Otofun

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày