Câu chuyện về Hoàng tử George bắt đầu được hé lộ trong podcast Palace Confidential. Biên tập viên Hoàng gia của tờ Daily Mail, Rebecca English, đã chia sẻ một sự việc thú vị khi được hỏi liệu các thành viên Hoàng gia nhỏ tuổi có hoàn toàn nhận thức được thân phận của mình hay không. Theo đó, Hoàng tử George khi 5-6 tuổi đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi “bất thường” cho cha mẹ sau giờ học. Điều này cho thấy cậu bé bắt đầu nhận thức rõ hơn về bản thân và có thể một số bạn học khác đã nói với George những điều như "mẹ tớ nói" hay "bố tớ nói".
Trước sự tò mò ngày càng tăng của con trai, Công tước và Nữ công tước xứ Wales đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về cách tiếp cận tốt nhất. Họ nhận thức được tầm quan trọng của việc giải thích cho George về số phận là vua tương lai nhưng muốn làm điều đó một cách phù hợp với lứa tuổi và không khiến cậu bé bị choáng ngợp. Theo Rebecca, cách giáo dục của William và Kate dành cho George khá chậm rãi và cẩn thận. Khi lớn hơn, George sẽ được tìm hiểu thêm về các vị vua và vương hậu là tổ tiên của mình.
Câu chuyện của George gợi nhớ đến một giai thoại về Vương tử Harry thời niên thiếu. Biên tập viên Richard Eden (tờ Daily Mail) đã nhắc lại câu chuyện trong cuốn hồi ký của Harry. Vương tử Harry đã chia sẻ về những khó khăn thời đi học, đặc biệt là việc bị thầy giáo dạy lịch sử “nhắc nhở” vì kiến thức hạn chế về dòng dõi Hoàng gia. Harry đã phải thừa nhận rằng mình thực sự rất thiếu hiểu biết, gần như là đáng xấu hổ, về các vị Vua và Vương hậu của nước Anh. Cuối cùng, thầy giáo đã đưa cho Harry một cây thước có đánh dấu tất cả các vị vua và hoàng hậu để cậu học. Sự việc này cho thấy ngay cả những người trong Hoàng tộc cũng có thể không nắm rõ về lịch sử gia đình mình.
Theo Hello!