Những câu chuyện tình cả chục năm, và cái kết tan vỡ vì tình yêu thành gánh nặng

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 27/05/2016

Càng yêu lâu, người ta càng dễ chia tay, và những câu chuyện sau là minh chứng cho luận điểm ấy.

Tình yêu lâu năm luôn được người ngoài mặc định là tình yêu đẹp, là tình yêu đáng mơ ước. Người ta ngưỡng mộ, gia đình kỳ vọng, bạn bè cổ vũ. Những tưởng sau cùng sẽ là đám cưới viên mãn dành cho cặp đôi như một cái kết đẹp.

Tuy nhiên, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Không phải mối tình lâu năm nào cũng kết thúc đẹp đẽ với hoa và những lời chúc ngọt ngào.

Có những mối tình không được may mắn, mặn nồng đến gần chục năm rồi đùng cái chia tay. Cũng chẳng vì lý do nào quá to tát hay nghiêm trọng. Họ chia tay, đôi khi, cũng chỉ là vì đã đến lúc phải xa nhau.

Những câu chuyện tình cả chục năm, và cái kết tan vỡ vì tình yêu thành gánh nặng - Ảnh 1.

Những câu chuyện dưới đây, chính là một trong các ví dụ tiêu biểu cho mấy mối tình dở dang ấy.

Chuyện tình đổ vỡ vì một kẻ thứ ba

Tôi có một chị bạn, chị và người yêu từng yêu nhau mặn nồng lắm. Nhưng rồi tình cảm 8 năm cũng không chiến thắng được cám dỗ 1 tháng, họ chia tay trong sự nuối tiếc của gia đình, bạn bè.

"Chị với anh ấy yêu nhau phải đến 8 năm cơ. Yêu từ lúc còn sinh viên, được 3 năm xong dọn về ở chung với nhau. Hai bên gia đình gặp nhau chán chê rồi, đặt cả cỗ cưới nữa cơ, định là cuối năm ấy cho hai đứa hợp thức hoá quan hệ vợ chồng.

Đợt đó anh người yêu đi làm chỗ mới. Hồi ở chỗ cũ chị quen hết đồng nghiệp, anh cũng toàn dẫn chị theo trong mấy buổi họp lớp, đi chơi cơ quan. Nhưng ở chỗ này chị chưa kịp làm quen, cũng là vì bận nên không có thời gian mà cà kê nhiều.

Thế là thả lỏng nhau, anh ở chỗ mới cũng gặp nhiều cô gái khác, rồi vướng vào một cô sau lưng chị. Chị cũng im, nghĩ là kiểu thoáng qua thôi không có gì đáng lo cả.

Những câu chuyện tình cả chục năm, và cái kết tan vỡ vì tình yêu thành gánh nặng - Ảnh 2.

Còn có khoảng 1 tháng nữa là cưới, mẹ rủ chị đi xem bói xem hai đứa có hợp nhau không. Xong thầy bói bảo hai tuổi này chẳng hợp, lấy về chỉ có đánh nhau cả ngày.

Thực ra sẵn cũng chán vì anh có mối quan hệ sau lưng, lại thêm lời bà thầy bói, chị càng chán hơn.

Thế rồi không nói không rằng, chị huỷ cỗ cưới, tối hôm ấy gặp anh nói chuyện kết thúc quan hệ.

Anh mới đầu cũng sững người lắm. Rồi hai tháng sau anh với cô ở cơ quan tuyên bố kết hôn vì cô kia có bầu."

Thời gian làm mai một tình cảm đôi lứa

Đôi thứ hai có câu chuyện có phần khác. Họ thích nhau từ hồi cấp 3, tình cảm đến năm Đại học khăng khít tưởng chết. Xong lại bụp cái bỏ nhau.

"Em với bạn ấy yêu nhau từ năm lớp 11, đợt ấy bị thầy cô với bố mẹ phản đối lắm chứ nhưng vẫn không chịu thua. Hai đứa rủ nhau cùng học hành chăm chỉ chứng minh với gia đình, xong cùng thi đỗ vào Đại học, điểm cũng cao, thế là hai nhà đều đồng ý cho quen nhau.

Bạn ấy học cùng lớp Đại học với em luôn. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cùng nhau, đồ đôi cả đống, bọn bạn toàn rủa xả là vì gái quên bạn nhưng mà thôi, kệ, yêu là chịu vậy.

Những câu chuyện tình cả chục năm, và cái kết tan vỡ vì tình yêu thành gánh nặng - Ảnh 3.

Vậy mà tới lúc chuẩn bị tốt nghiệp, đợt đi thực tập ấy, bạn ấy vào công ty lớn thực tập, bắt đầu nói chuyện nhiều với các chị trong công ty hơn. Chả biết họ nói gì mà bạn ấy từ đó đổi khác lắm, suốt ngày than thở chuyện tương lai sau này.

Em cũng cố gắng đi làm thêm, đi ship đồ kiếm tiền cho hai đứa bữa trà sữa bữa bánh bông lan, bữa phở miến các thứ.

Nhưng càng ngày bạn ấy càng không mặn mà gì. Rồi một ngày bạn ấy nói em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ khả năng làm chỗ dựa cho bạn ấy trong tương lai. Thế là thôi."

Mệt mỏi vì yêu "hộ bố mẹ, bạn bè"

Có một cặp đôi này tôi may mắn được biết thông qua một đứa bạn, lúc tôi gặp là bên nhau phải tới 9 năm rồi, cưới luôn rồi nữa. Bẵng đi vài tháng gặp lại, chỉ còn anh, không thấy chị đi cùng như mọi khi. Câu chuyện vắng mất cái tên "T." quen thuộc. Ai cũng ngầm hiểu là họ thôi rồi. Mãi một ngày anh mới kể:

"Gì chứ anh với T. yêu nhau tưởng cưới xừ rồi, gần 10 năm cơ mà. Gia đình giục cưới mãi mà hai đứa cứ lười không chịu cưới ấy chứ.

Nói thật mấy đứa, yêu càng lâu càng chán ấy. Giờ chúng mày cứ tưởng tượng là ngày nào cũng cãi nhau cũng liên miên, xung đột đủ vấn đề, thiếu mỗi cái lôi nhau ra đường vật cổ truyền thôi. Nhưng mà không chia tay, tại vì gia đình hai bên thân nhau quá, đi du lịch toàn kéo cả đàn cùng đi. Mấy đứa em hai bên cũng học cùng trường luôn, giờ mà chia tay thì khó nhìn nhau lắm, cũng tiếc mối quan hệ nữa.

Cả anh với T. đều gắng gượng cho mối quan hệ trôi qua yên ả, tính đại một ngày nào đó kết hôn. Xong cưới xin đàng hoàng chớ, mỗi nhà độ dăm chục mâm, vui như Tết.

Những câu chuyện tình cả chục năm, và cái kết tan vỡ vì tình yêu thành gánh nặng - Ảnh 4.

Xa thơm gần thối, lấy nhau về mới chán nhau em ạ. Cãi nhau còn nhiều hơn, toàn quanh quẩn mấy chuyện vớ vẩn. Anh cũng mệt, toàn lấy cớ về muộn.

Xong 3 tháng trước cãi nhau to một vụ, anh với chị mệt quá, quyết định dừng.

Đấy, yêu nhau cho gia đình, cưới nhau cho họ hàng vui, xong hai vợ chồng chả cười với nhau nổi nửa tiếng. Lấy đâu ra vui cái vụ yêu vì người khác đâu em?"

Yêu nhau đâu phải cứ mãi hạnh phúc đong đầy, đâu phải lúc nào cũng yêu nhau nổi. Có vui thì phải có buồn, nhất là giống yêu lâu thì lại càng dễ chán nhau. Kết cục chia ly là tất yếu nếu như không có hạnh phúc viên mãn.

Nhưng cũng vẫn có nhiều ngoại lệ...

Tuy nhiên, không phải thế mà chúng ta đánh mất niềm tin vào tình yêu dài hơi. Vẫn còn rất nhiều mối tình dài có kết quả viên mãn.

"Tớ với Bống (biệt danh của người yêu bạn này) yêu nhau từ cuối năm lớp 9 lận. Ở cái tuổi ấy, đương nhiên chẳng bố mẹ nào cho con được yêu đương hết. Và bố mẹ này cũng chẳng là ngoại lệ.

Qua được năm lớp 9 rồi lên cấp 3 yêu lén yêu lút, chỉ sợ một ngày thầy cô, bố mẹ phát hiện ra thôi. Nhiều lúc tớ cũng nản, muốn thôi luôn cho rồi, đỡ mệt. Nhưng mà cũng là yêu thật nên thôi, cố gắng chứ biết làm thế nào giờ.

Học xong cấp 3, tớ thì học dốt, bạn kia cũng không giỏi. Sau bạn ấy vào cao đẳng, anh trượt đại học lẫn trung cấp nên ở nhà đợi năm sau thi lại, để Bống lên Hà Nội học. Lo lắm chứ, Bống nhìn cũng duyên nên lắm anh ở trường thích, lên cao đẳng không là ngoại lệ.

Những câu chuyện tình cả chục năm, và cái kết tan vỡ vì tình yêu thành gánh nặng - Ảnh 5.

Lúc này nản, tuy là mỗi tuần Bống về thì cũng dắt díu nhau đi chơi nhưng chẳng được thắm thiết như trước. Lại nản, lại muốn chia tay, tại nghi bạn ấy có đứa khác.

Cãi nhau trong đợt ấy chắc phải trăm mốt trăm rưởi trận. Rồi đến năm sau anh cố thi vào trường tư trên Hà Nội thì cũng đỗ, lên để quản lý Bống!

Hai đứa học hai đầu Hà Nội, trọ cũng anh đầu sông em cuối sông, nẫu ruột. Gặp nhau bữa đực bữa cái, mà gặp cái chủ yếu đưa đồ cho nhau xong về ôm máy chat với nhau, mắc mệt.

Khấp khểnh mãi thế mà cũng lết được qua 3 năm, nhiều lúc nghĩ lại chắc là kiểu yêu cho bận vì chẳng đứa nào có thời gian để đi tìm đứa khác. Thực ra đợt này lại trục trặc, bỏ nhau, quay lại cũng 3, 4 bận, lúc thì vì anh bảo thủ quản Bống chặt quá, lúc thì vì hai đứa đi làm khác chỗ nhau rồi đâm ra xung đột vì ghen tuông.

Thế mà bây giờ cưới nhau rồi đây, đôi lúc vẫn chửi nhau vì vài lý do nhảm nhí, nhưng mà vì biết đường mà nhường nhau nên cũng gọi là êm ấm. 6 tháng nữa là có cháu, thoải mái."