Câu chuyện cảm động dưới đây của nhiếp ảnh gia Chub Nokkaew (48 tuổi, người Thái Lan) chắc chắn sẽ khiến bạn muốn chạy về nhà ôm lấy mẹ, và sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.
Nhiếp ảnh gia Chub Nokkaew và mẹ
Lúc còn trẻ, Chub từng có một ước ao là sau này sẽ được cùng mẹ - bà Nang Lom (giờ đã 85 tuổi) - đi du lịch khắp năm châu. Bởi mẹ chính là người đã nuôi nấng ước mơ nhiếp ảnh của anh, cổ vũ anh theo đuổi đam mê của mình. Chưa một ngày nào mà anh không nhận được sự động viên của mẹ. Vì thế, anh nhủ với lòng, khi nào có thật nhiều tiền, chắc chắn hai mẹ con sẽ phải đi cùng trời cuối đất để thăm thú những địa danh thật xinh đẹp.
Ngày qua ngày, vì mải cuốn vào vòng xoáy của công việc, Chub quên bẵng đi ước mơ thời trẻ. Đến lúc dừng lại, thì Chub bỗng giật mình khi thấy mẹ giờ đây đã 85 tuổi, yếu đuối đi vì bệnh tật. Thậm chí, bà còn bị lãng tai và không thể nghe rõ những lời anh nói nữa. Một cảm giác hối hận trào dâng lên trong anh.
Suốt nhiều năm qua, vì công việc và những dự định riêng mà anh đã có cơ hội được ra nước ngoài, ngắm bao nhiêu kỳ quan của thế giới. Và trong những lúc đó, anh đã hoàn toàn quên đi người mẹ ở quê nhà - người vẫn ở đó chờ đợi anh cùng lời hứa năm nào. Điều đó khiến anh vô cùng đau lòng và hối hận.
Anh biết lúc này, mình phải làm gì đó cho bà. Thế là anh nảy ra một sáng kiến là sẽ dùng Photoshop, ghép mẹ vào những tấm ảnh chụp các phong cảnh mà anh từng đi qua. Kết quả thật sự bất ngờ!
Mẹ của anh đang ''du lịch'' ở Hallstatt, Úc
Nhìn loạt ảnh này, khó có thể nhận ra đây chỉ là ảnh ghép. Anh đã dùng rất nhiều thời gian để chỉnh sửa chúng thật tỉ mỉ, để trông như mẹ đã từng đi du lịch đến những nơi này cùng anh thật sự.
Đây là khung cảnh ở Shirakawa-go, Nhật Bản
Trông bà rất hợp với đường phố đông đúc ở Shibuya, Tokyo, Nhật Bản
Bộ ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích của cư dân mạng. Và những lời chia sẻ của anh cũng khiến cho rất nhiều bạn trẻ khác phải rơi nước mắt.
"Chúng ta không thể lấy lại được thời gian đã qua. Vì vậy, hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể cho mẹ của bạn, vì bạn không biết mình đã may mắn đến thế nào khi có mẹ bên cạnh đâu'' (Ảnh ghép với khung cảnh ở Bromo, Indonesia)
''Đôi khi một cuộc điện thoại, một chuyến đi ngắn cũng có thể làm mẹ vui. Cho nên đừng để công việc bận rộn là cái cớ để bạn không gặp mẹ thường xuyên'' (Ảnh ở Bromo, Indonesia)
''Đôi khi một cuộc điện thoại, một chuyến đi ngắn cũng có thể làm mẹ vui. Cho nên đừng để công việc bận rộn là cái cớ để bạn không gặp mẹ thường xuyên'' (Hallstatt, Úc)
"Chúng ta có thể đi bất kỳ đâu, chụp bất kỳ tấm ảnh nào mà chúng ta muốn, nhưng mẹ thì không. Hãy bớt chút thời gian để về nhà ăn một bữa cơm tối với mẹ'' (Ảnh: Trông bà thật thư thái ở Venice, Ý)
Anh kết lại: ''Đừng như tôi, điên cuồng làm việc, đến lúc có được nhiều tiền rồi thì mẹ đã già''. Hãy cùng xem thêm ''hành trình du lịch'' của người mẹ tuyệt vời này dưới bàn tay chỉnh sửa thần kỳ của con trai nhé.
Sự cắt ghép rất khéo léo và phù hợp với cảnh sắc ở Varanasi, Ấn Độ
Leh Ladakh, Ấn Độ
Ấn Độ
Cape Town
Paris
Paris