Một phóng viên Nga đã bị đuổi khỏi Nhà Trắng hôm 28/2 khi anh ta lẻn vào Phòng Bầu dục trong cuộc hội đàm quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky.
Tờ New York Post đưa tin, một phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS – không có tên trong danh sách các hãng truyền thông được phép có mặt tại Nhà Trắng để đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28/2 - nhưng bằng cách nào đó đã lẻn được vào Phòng Bầu dục cùng với các phóng viên của CNN, Reuters, New York Times, Los Angeles Times... để chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa hai ông Trump và Zelensky.
"TASS không có tên trong danh sách các hãng truyền thông được chấp thuận cho sự kiện hôm nay", một quan chức Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. "Ngay khi nhân viên văn phòng báo chí biết rằng anh ta [phóng viên của TASS] đang ở Phòng Bầu dục, anh ta đã bị Thư ký báo chí hộ tống ra ngoài. Anh ta không có tên trong danh sách được chấp thuận cho cuộc họp báo".
Nhà Trắng không giải thích làm thế nào mà phóng viên người Nga này có thể tiếp cận được Phòng Bầu dục.
Theo CNBC, phóng viên của hãng thông tấn Nga TASS đã ở trong Phòng Bầu dục đủ lâu để chụp một bức ảnh về cuộc gặp gỡ nảy lửa giữa hai ông Trump và Zelensky. Ảnh: Getty
Kênh CNBC (Mỹ) xác định phóng viên này là Dmitry Kirsanov - trưởng văn phòng đại diện của TASS tại Washington, DC.
Theo CNBC, Kirsanov dường như đã bị một mật vụ Mỹ tiếp cận trong khi Tổng thống Trump đang phát biểu, người này ra hiệu cho Kirsanov đi ra khỏi phòng.
Kẻ xâm nhập đã nhanh chóng bị hộ tống ra khỏi khu vực cánh Tây Nhà Trắng (nơi có Phòng Bầu dục).
Tuy nhiên, theo CNBC, phóng viên của TASS đã ở trong phòng đủ lâu để nghe ông Trump nói và chụp được một bức ảnh.
TASS đã không trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận của New York Post.
Theo New York Post, sự cố xảy ra cùng tuần với việc Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đảo ngược truyền thống của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong việc kiểm soát các phóng viên được phân công làm nhiệm vụ đưa tin về Tổng thống Mỹ.
Hôm 25/2, bà Leavitt tuyên bố rằng chính phủ Mỹ sẽ tự chịu trách nhiệm về việc quyết định phóng viên nào có thể đưa tin về Tổng thống Mỹ sát sao nhất, với lập luận rằng động thái này là sự chuyển dịch theo hướng dân chủ hóa quyền tiếp cận báo chí.
Trước đây, Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) thường chịu trách nhiệm điều phối luân phiên các nhóm báo chí đưa tin về Tổng thống Mỹ, trong đó cho phép một số phóng viên từ các hãng truyền hình, phát thanh, báo in và các nhiếp ảnh gia tham gia và chia sẻ tin tức với các đơn vị truyền thông khác.