Nhắn gửi 2004 ngày mai thi vào lớp 10: Hãy hiên ngang bước vào phòng thi như những vị thần, chẳng phải sợ gì cả

Tiến Minh, Theo Helino 22:18 01/06/2019

Thời gian đến với một trong những kì thi quan trọng nhất cuộc đời chỉ còn tính bằng giờ. Ngày mai, ngày kia dù kết quả có thế nào, các em vẫn có thể hiên ngang, tự hào vì sự nỗ lực của chính bản thân mình.

Chỉ còn ít giờ nữa, những học sinh cuối cấp THCS tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ bước vào kì thi tuyển sinh cấp THPT. Đây được xem là kì thi quan trọng, mang tính bản lề trên con đường học tập của các em. Trong giờ phút này, có lẽ lo lắng, hồi hộp, thậm chí là sợ hãi là những từ ngữ chân thật nhất diễn tả cảm xúc của các em và các bậc làm cha, làm mẹ. Nhưng khi nhìn lại cả chặng đường dài, hãy thở phào nhẹ nhõm bởi chẳng có gì phải lo khi các em đã cố gắng hết sức mình.

Nhắn gửi 2004 ngày mai thi vào lớp 10: Hãy hiên ngang bước vào phòng thi như những vị thần, chẳng phải sợ gì cả - Ảnh 1.

Thi cấp 3 là một trong những kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Nhiều em đã học đến quên ăn, quên ngủ, bất chấp sức khỏe chỉ để có được điểm số cao và thành tích tốt.

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để chấp nhận đương đầu với thử thách, đối mặt với những áp lực đè nặng trên vai dù đôi khi đó là điều bắt buộc. Năm vừa qua, chắc hẳn nhiều em đã phải đột ngột từ bỏ những giờ phút thảnh thơi, la cà quán xá để đi học ca 3, ca 4 trong ngày. Cũng nhiều em phải bỏ bữa cơm nhà, ăn tạm cái bánh mì, hộp sữa để tiếp tục chiến đấu. Và hơn cả, một số em đã mạnh mẽ đứng lên sau những cú ngã đau về mặt tâm lí, tình cảm, về mặt thành tích, điểm số để ngày mai, vẫn bước vào trường thi như bao học trò khác.

Các em cũng đừng sợ những đánh giá, so sánh với "con nhà người ta", bởi dù thế nào cũng chẳng ai thay thế được "con nhà mình". Một triệu đứa trẻ được sinh ra, không phải đứa nào cũng học giỏi, không phải đứa nào cũng thông minh. Các em có thể học không giỏi, nhưng các em lại hát rất hay. Điểm số có thể không cao, nhưng khả năng giao tiếp, đứng trước đám đông lại là thế mạnh của riêng em mà ít người có được. Suy cho cùng, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, ai cũng có sở trường và sở đoảng, một kỳ thi hay một điểm số kém sẽ chẳng thể dập tắt được ước mơ và tài năng của các em.

Nhắn gửi 2004 ngày mai thi vào lớp 10: Hãy hiên ngang bước vào phòng thi như những vị thần, chẳng phải sợ gì cả - Ảnh 2.

Các em sẽ thật hạnh phúc nếu không phải nghe những câu so sánh với "con nhà người ta". Điều các em cần là được bay bằng đôi cánh và trái tim của riêng mình.

Mọi điểm số, thành tích học tập, trường chuyên, lớp chọn, cũng chỉ xuất phát từ mong muốn một tương lai tươi sáng, một cuộc sống hạnh phúc. Vậy tại sao không phải ngay lúc này, các em sẽ hạnh phúc khi thật tự tin và thoải mái trước mỗi kì thi bởi các em biết rằng, dù điểm số có thế nào thì cha mẹ vẫn luôn hài lòng và ủng hộ cho ước mơ, tài năng của riêng các em. Cũng thật hạnh phúc khi chẳng còn ai buông lời chê bai khi điểm thi của các em không được như ý, chẳng còn những sự so sánh lạ kỳ mà tác dụng của nó không phải làm cho các em tiến bộ lên mà ngược lại còn khiến cho các em trở nên căng thẳng thậm chí dẫn đến trầm cảm. Điều này, không chỉ các em là người cần hiểu, mà hơn hết là những bậc phụ huynh, hãy thổi thêm gió cho đôi cánh của con chứ đừng đeo lên đôi cánh đó những quả tạ điểm số.

Nhắn gửi 2004 ngày mai thi vào lớp 10: Hãy hiên ngang bước vào phòng thi như những vị thần, chẳng phải sợ gì cả - Ảnh 3.

Điểm số chỉ là một phần rất nhỏ. Lớn lao hơn, cao cả hơn đó là hành trình trở thành một người tử tế, có ích cho xã hội.

Trên hết, xã hội và cuộc sống cần thành tích, cần nhân tài nhưng cần hơn cả là những con người tử tế, sống có ước mơ và tô vẽ nó bằng sắc màu của chính các em. Xin được trích dẫn lời dạy của thầy Văn Như Cương như một lời động viên dành cho các em lúc này: "Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc… nhưng trước hết phải là những người tử tế".

Chúc các em sẽ tự tin, thoải mái và hoàn thành bài thi bằng hết khả năng của mình!