Nhận được hoa tiền của chồng, vợ "khóc thét" vì điều này

Tùy Ý/VTC News, Theo VTC News 10:10 02/03/2023

Trước mùng 8/3, một người vợ ở Malaysia đã nhắc khéo chồng mình, yêu cầu đừng bao giờ tặng hoa tiền nữa, tất cả là vì khi bóc dỡ hoa, cô làm rách rất nhiều tiền.

Nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ chuẩn bị những món quà lãng mạn trong ngày lễ, ngày kỷ niệm để khiến đối phương ấn tượng, thế nhưng nếu không tính đến yếu tố thiết thực thì sẽ gây phiền toái cho nửa kia.

Cô Vivi Siew Yee Ong, 33 tuổi, ở Klang, Selangor, Malaysia chia sẻ, vào ngày lễ tình nhân năm nay, cô đã nhận được 3 bó hoa tiền giấy từ chồng với tổng số tiền vượt quá 3.000 MYR (Khoảng 15,9 triệu đồng). Lúc đầu, cô ấy rất vui vì món quà lãng mạn này, thế nhưng khi niềm vui còn chưa kịp tan, sự tức giận, bực bội đã ập đến. Mất đến vài tiếng đồng hồ để bóc dỡ hoa tiền, lấy lại những đồng tiền mặt, dù rất cẩn thận nhưng cô đã làm rách, hỏng nhiều tờ tiền có giá trị lớn, một số tiền khác dù không rách cũng sẽ bị nhăn nheo.

Nhận được hoa tiền của chồng, vợ khóc thét vì điều này - Ảnh 1.

Suy sụp, chán nản, cô Vivi Siew Yee Ong đã phải hét lên: "Sau này đừng bao giờ tặng hoa tiền kiểu này nữa!". Cô cũng chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội và nhắc khéo chồng mình, sắp đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, anh không được làm khổ cô bằng những bó hoa tiền tương tự nữa.

"Tôi đã nhờ các con và anh trai bóc dỡ cùng, thế mà cũng mất tới 3 tiếng đồng hồ. Nếu tôi không nhờ họ giúp, có thể sẽ mất tới 7 - 8 giờ, thật sự rất khó khăn, số tiền sau khi dỡ ra cũng giống như tiền cũ nhặt từ đống rác vậy!", cô Vivi Siew Yee Ong bực bội nói.

Ngoài ra, Vivi Siew Yee Ong cũng chia sẻ về quá trình khôi phục lại các tờ tiền, theo cô, những tờ tiền bị hư hỏng hoặc rách ở các mức độ khác nhau, một số bị mất một góc, một số bị rách từ giữa, điều này khiến cô ấy rất xót của.

Nhận được hoa tiền của chồng, vợ khóc thét vì điều này - Ảnh 2.

"Tôi không biết sau khi dán băng dính, ngân hàng có nhận lại để đổi không. Tôi đã nói với chồng rằng tôi quá sợ rồi, sau này anh đừng bao giờ tặng hoa tiền cho tôi nữa, tiền thu được đa số bị hỏng, một số rách nát đến mức tôi tức giận chỉ muốn ném luôn đi, không biết phải làm gì, làm thế nào!", cô Vivi Siew Yee Ong thẳng thắn nói.

Sau khi chia sẻ của cô Vivi Siew Yee Ong được đăng tải, đã nhanh chóng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự và cho biết, họ cũng mất mấy tiếng đồng hồ để bóc dỡ tiền sau khi được tặng nhưng mấu chốt là tiền lấy ra vẫn nhăn nhúm, khó vuốt phẳng, đưa tiền trực tiếp sẽ tốt hơn.

"Chuyển khoản ngân hàng không phải nhanh hơn sao?", "Trực tiếp đưa tiền mặt, đặt trong hộp đựng hoa hồng không phải tốt hơn sao? Lãng mạn quá lại tiền mất tật mang. Tôi thực sự không biết ai đã phát minh ra ý tưởng này"..., cư dân mạng xôn xao bình luận.

Theo Chinatimes