Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, một sự cố hy hữu đã xảy ra với một người phụ nữ họ Ngô ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Câu chuyện bắt đầu khi em trai cô mang pháo về nhà. Do ngồi xem tivi trong phòng khách tối, ánh sáng lờ mờ khiến cô Ngô không nhìn rõ đồ vật xung quanh. Trong lúc lục túi đồ của em trai, cô thấy những "viên kẹo" được đóng gói thành từng thanh, trông giống hệt loại kẹo sữa cô từng ăn hồi nhỏ nên đã vô tư lấy ra một viên, bỏ vào miệng và dùng sức cắn.
Viên pháo được đóng từng thanh trong vỉ khiến người phụ nữ nhầm là kẹo sữa.
Hậu quả là ngay khi vừa cắn, viên pháo đã phát nổ ngay trong miệng cô. Tiếng nổ khiến cả nhà cô Ngô đang ngồi xem tivi giật mình. Mọi người thậm chí bật dậy bật điện để xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Cảm giác ban đầu là sự ngỡ ngàng, sau đó là tê cứng và mùi thuốc súng nồng nặc", cô Ngô kể lại khoảnh khắc viên pháo nổ ngay trong miệng mình.
Mặc dù bị sưng và xuất huyết ở trong miệng nhưng may mắn là cô Ngô không gặp phải chấn thương quá nghiêm trọng. Sau khi cảm giác sưng đau qua đi, cô đã có thể ăn uống và vệ sinh răng miệng bình thường.
Được biết, người phụ nữ trong lúc lục túi đồ của cậu em trai đã lấy nhầm vỉ "pháo đập". Loại pháo này thường phát nổ khi có lực tác động hoặc chỉ cần ném lên tường hoặc đập xuống đất.
Chia sẻ về sự việc, cô Ngô hy vọng không ai gặp phải tình huống tương tự. Cô cũng mong muốn các nhà sản xuất chú trọng hơn đến bao bì sản phẩm, tránh thiết kế gây nhầm lẫn có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận.
Viên pháo đập có bao bì giống như kẹo khiến nhiều người nhầm lẫn. Ảnh: Huanqiu
Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô Ngô và cho rằng bao bì sản phẩm dễ gây hiểu lầm. Một số ý kiến đề xuất cần có những cảnh báo rõ ràng hơn trên bao bì các sản phẩm nguy hiểm như pháo.
"Cần có ký hiệu cảnh báo nguy hiểm, nếu trẻ con ăn hoặc nuốt phải thì hậu quả thật khó lường",
"Trông giống kẹo sữa thật, bao bì như kia dễ gây nhầm lẫn quá rồi"
"Rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nếu đưa cho tôi, tôi cũng nghĩ đó là kẹo".