Nhà trường bắt học sinh viết thư tuyệt mệnh, phụ huynh phẫn nộ

Skye, Theo Thời Đại 15:45 25/06/2017
Chia sẻ

Được biết, đây là một phần trong bài tập văn học của học sinh tại trường Thomas Tallis, London, Anh. Tuy nhiên, nó đã vấp phải sự phản đối và giận dữ từ nhiều phụ huynh học sinh.

Từ lâu, bài tập về nhà đã trở thành nỗi ác mộng của các em học sinh. Tuy nhiên, có những lúc không phải chỉ học trò mà đến các bậc phụ huynh cũng phải phát điên lên vì bài tập về nhà được giao cho con em mình. Đơn cử là câu chuyện ở một trường trung học tại Anh, khi các em học sinh phải viết lá thư tuyệt mệnh cho một bài tập về nhà.

Được biết, đây là một phần trong bài tập về vở bi kịch Macbeth khi các em học về Shakespeare trong môn văn học. Vở kịch này được công chiếu lần đầu vào năm 1606 và đến nay vẫn là vở bi kịch ngắn nhất của Shakespeare. Dù vậy, nó vẫn được công chúng yêu mến tác giả nổi tiếng này đón đọc và được giảng dạy trong nhiều chương trình học tại Anh. 

Nhà trường bắt học sinh viết thư tuyệt mệnh, phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 1.

Các em học sinh trường trung học Thomas Tallis bị yêu cầu viết một lá thư tuyệt mệnh trong bài tập về nhà.

Trong vở kịch có chi tiết nhân vật chính kết liễu đời mình. Và đó đã trở thành nguồn "cảm hứng" cho bài tập về nhà của các em học sinh trường Thomas Tallis, London, Anh. Các em phải viết một lá thư tuyệt mệnh gửi đến người thân. 

Ngay sau khi biết về bài tập về nhà của con mình, nhiều phụ huynh đã vô cùng giận dữ. Một bà mẹ cho biết con gái mình đã rất "căng thẳng" khi phải làm bài tập này.

"Con gái tôi đã từng phải chứng kiến bạn bè cùng tuổi tự tử. Tại sao lại có bài tập về nhà bắt học sinh viết lá thư tuyệt mệnh lạ lùng vậy nhỉ. Con gái tôi là người mạnh mẽ đấy, chứ nhiều đứa khác lầm lì, ít nói có thể sẽ bị trầm cảm thật. Tôi ủng hộ việc nhà trường giáo dục trẻ con về việc tự tử, nhưng không phải theo cách này".

Nhà trường bắt học sinh viết thư tuyệt mệnh, phụ huynh phẫn nộ - Ảnh 2.

Khung cảnh trường Thomas Tallis, London, Anh.

Một phụ huynh khác cho rằng đây quả là một bài tập "kinh khủng" và "không nhạy cảm".

"Tôi không thể tưởng tượng một nơi như trường học lại có thể làm việc như thế. Bạn của con gái tôi tự tử năm ngoái. Con tôi vẫn chưa vượt qua nỗi đau đó và vẫn đang được điều trị tâm lý".

Cô hiệu trưởng nhà trường, Caroyln Roberts, đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể các em học sinh và phụ huynh sau khi vụ việc được các phụ huynh phản ánh.

"Một phụ huynh đã liên lạc với chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi đã tìm hiểu vấn đề, liên lạc với giáo viên giao bài, cũng như gặp trực tiếp các phụ huynh để gửi lời xin lỗi".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày