Nhã Phương kể chuyện sinh con bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ và hôn nhân với Trường Giang

Thanh Thuý (TH), Theo Phụ nữ số 12:13 13/11/2023

Sau 5 năm kết hôn, Nhã Phương và Trường Giang đã có 2 nhóc tì. Cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió để có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Là khách mời trong chương trình Sống đời rực rỡ, Nhã Phương đã có những chia sẻ chân thành và cởi mở cùng Hoàng Oanh.

Trong chương trình, MC Hoàng Oanh tiết lộ, Trường Giang ngày xưa theo đuổi Nhã Phương rất mãnh liệt. Nữ diễn viên kể: "Hồi đó, anh Giang cũng thương dữ lắm. Có lần, tôi đang đi phim thì anh Giang hỏi, em đang ở đâu. Tôi không nói gì, chỉ chụp đúng tấm ảnh một quả đồi rất giống Đà Lạt nhưng anh Giang lại tìm ra được tôi đang ở đâu. Nửa ngày sau, anh Giang xuất hiện ở phim trường".

Nhã Phương đã từng tổn thương rất nhiều khi Trường Giang dính ồn ào tình cảm với Nam Em. Vậy nhưng, cô vẫn quyết định gắn bó bên Trường Giang đến giờ.

"Tôi tin vào duyên nợ. Tôi cũng từng dứt khoát nhưng anh ấy đã làm cú chấn động là cầu hôn tôi trên sóng truyền hình. Chuyện tôi với anh ấy cứ dùng dằng như vậy và tôi thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thành nên quyết định cho anh ấy cơ hội".

Nhã Phương kể chuyện sinh con bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ và hôn nhân với Trường Giang - Ảnh 2.

Nhã Phương và Trường Giang trải qua nhiều sóng gió trước khi có hôn nhân viên mãn.

Nhã Phương thừa nhận mình không xinh đẹp, chỉ dễ nhìn. Nữ diễn viên cho rằng có thể Trường Giang nhìn thấy sự an toàn khi ở với mình nên lựa chọn.

"Có thể anh ấy thấy tôi an toàn, thuộc kiểu phụ nữ làm vợ. Nếu anh ấy thích đẹp thì không phải tôi. Những người xung quanh anh ấy cao ráo và rất đẹp. Tôi nghĩ trời đã se duyên cho hai đứa nên chạy trời không khỏi nắng", Nhã Phương bày tỏ.

Nhã Phương chia sẻ trong chuyện tình cảm, cô không quan tâm người yêu giàu có thế nào, đẹp trai cỡ nào, body bao nhiêu múi mà quan trọng cách người yêu đối xử với mọi người xung quanh. Trải qua quãng thời gian dài chung sống, nữ diễn viên hạnh phúc khi chồng dù bận rộn vẫn dành sự quan tâm cho gia đình.

"Từ nhỏ, gia đình tôi đã không có sự gắn kết nhiều nhưng cách mà anh Giang yêu thương, chăm sóc gia đình làm cho tôi cảm thấy đây là người tử tế, không thể xấu xa được. Chính điều đó đã chinh phục tôi. Tôi yêu và kết hôn với anh Giang cũng vì lý do đó.

Thực sự, từ khi lấy anh Giang tới giờ, về chuyện chăm lo gia đình, anh ấy rất tuyệt vời. Tới thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình", Nhã Phương nói.

Nhã Phương kể chuyện sinh con bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ và hôn nhân với Trường Giang - Ảnh 3.

Sinh con đầu lòng, Nhã Phương bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ.

Nhã Phương kể chuyện sinh con bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ và hôn nhân với Trường Giang - Ảnh 4.

Nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho chồng.

Về lý do sinh con ngay lúc sự nghiệp đỉnh cao, Nhã Phương cho biết đó là ý trời nên cô đón nhận. Nữ diễn viên cũng kể về lần sinh con đầu tiên đầy vất vả. Cô bị băng huyết mấy tiếng đồng hồ do thai không quay đầu.

"Lúc đó tôi lì lắm, nhất định đòi sinh thường nên bị băng huyết. Mất máu nhiều quá nên tôi bị hôn mê. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn. Trộm vía là trời thương. Giai đoạn đó, tôi không trầm cảm, chỉ là sinh con xong thì tâm sinh lý thay đổi, dễ hờn, dễ buồn".

Nữ diễn viên nói dù yêu gia đình nhưng cô không bao giờ từ bỏ đam mê. Trong chương trình, Nhã Phương gửi lời cảm ơn chồng vì luôn hỗ trợ để cô cân bằng cùng lúc hai vai trò.

"Thật lòng, tôi phải cảm ơn chồng vì anh ấy là người không bao giờ để đam mê diễn xuất của tôi mất đi. Anh ấy sẽ làm mọi thứ để tôi cân bằng giữa công việc và gia đình", Nhã Phương bộc bạch.

Nhã Phương kể chuyện sinh con bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ và hôn nhân với Trường Giang - Ảnh 5.

Hạnh phúc viên mãn của Nhã Phương - Trường Giang

Nhã Phương kể chuyện sinh con bị băng huyết, hôn mê mấy tiếng đồng hồ và hôn nhân với Trường Giang - Ảnh 6.

Cặp đôi vừa đón con thứ 2 cách đây chưa lâu

Đến hiện tại, Nhã Phương dành hết sự yêu thương, quan tâm của mình cho gia đình. Diễn viên sinh năm 1990 cho biết niềm vui hiện tại của cô là được nhìn thấy chồng, con khỏe mạnh.

"Mấy năm qua, tôi cũng có đi làm phim nhưng không nhiều. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc con thôi", diễn viên phim Cây Táo Nở Hoa nói.