Nhà hàng "chơi lớn" xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 27/06/2019

Nếu muốn nếm thử hương vị của bữa ăn cuối của tử tù, nhưng không muốn phải đi tù, thì nhà hàng này là nơi dành cho bạn.

Nếu thường xem phim kiếm hiệp thì có lẽ bạn sẽ quen với cảnh các tù nhân trong đại lao ngấu nghiến thức ăn trước giờ hành hình với niềm tin "không muốn làm ma đói". Có lẽ vì thế mà hầu hết các bữa cơm cuối cùng của tử tù luôn luôn… thịnh soạn hơn bình thường. Song, dù có thịnh soạn thế nào thì cũng cam đoan một điều là không người bình thường nào dám hoặc muốn ăn cả. Hoặc đó là phần còn lại của thế giới nghĩ thế, chứ người Nhật thì… không gì là không thể. 

Nhà hàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng - Ảnh 1.

Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra: nhà hàng phục vụ bữa ăn cuối của tử tù tại Tokyo.

Bằng chứng là có một nhà hàng ở Nhật đã thiết lập thực đơn không-giống-ai bao gồm các combo là bữa ăn cuối của những tử tù nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên tiếc một điều là nhà hàng này thuộc dạng pop-up (nhà hàng tự phát, chỉ mở trong một thời gian ngắn) nên hiện tại bạn không thể ghé thăm nữa rồi. Nhưng trong lúc còn mở cửa, nơi này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và đông đảo khách hàng đã ghé thưởng thức, muốn nếm trải thử hương vị của "bữa cơm cuối cùng". Đó là nhà hàng Ningen (hoặc "Human") ở quận Shinjuku của Tokyo. Được biết, nhà hàng là một hình thức "biểu diễn" của hội nhóm nghệ thuật Chim↑Pom. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhà hàng mở cửa, nó đã trở thành nơi trưng bày các tác phẩm, các màn trình diễn cũng như phục vụ những món ăn mà (hi vọng là) bạn không bao giờ thực sự phải trải qua.

Nhà hàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng - Ảnh 2.

Thực đơn của nhà hàng.

Một số món ăn của nhà hàng Ningen bao gồm yêu cầu cuối cùng của tên tội phạm vũ trang nổi tiếng Gary Mark Gilmore, bao gồm một chiếc hamburger, một củ khoai nướng, một quả trứng luộc trước khi bị "dẫn ra ngọ môn". 

Nhà hàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng - Ảnh 3.

Bạn phải order bằng máy bán hàng như thế này đây.

Tuy nhiên, nếu bạn không thích thức ăn nhanh và muốn chọn lựa cái gì đó lành mạnh hơn một chút, thì vẫn có sự lựa chọn cho bạn. Nữ phạm nhân Judy Buonoano, người được mệnh danh là "Quả Phụ Đen" (Black Widow) đã ăn một đĩa bông cải, măng tây và dâu tây trước khi ngồi ghế điện. 

Nhà hàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng - Ảnh 4.

Có luôn "option" cho hội ăn healthy nhé.

Thậm chí, các món ăn còn đúng đến từng chi tiết như nước sốt salad. Ví dụ như bữa ăn cuối cùng của tội phạm Joseph Paul Jernigan, bao gồm 2 chiếc bánh hamburger phô mai, khoai tây chiên và một salad ăn kèm nước sốt Thousand Island cùng một ly trà đá.

Nhà hàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng - Ảnh 5.

Bữa ăn chuẩn tới từng chi tiết.

Tuy nhiên, hấp dẫn nhất có lẽ phải kể đến bữa ăn thịnh soạn của John Wayne Gacy (được cho là nguyên mẫu của quái vật hề Pennywise trong phim kinh dị IT). Phần ăn bao gồm một tá con tôm chiên, một xô gà rán KFC, khoai tây chiên và khoảng 400g dâu tây tươi.

Nhà hàng chơi lớn xem mọi người có trầm trồ: phục vụ những bữa ăn cuối cùng của tử tù nổi tiếng - Ảnh 6.

Trong thực tế, Ningen không phải nhà hàng đầu tiên và duy nhất lấy ý tưởng "kinh dị" này. Vào năm 2014, cũng từng có một nhà hàng pop-up chỉ một đêm duy nhất, trong đó họ phục vụ một bữa ăn 5 món dựa trên yêu cầu cuối cùng của những tử tù, kèm theo lời giải thích: Hãy tận hưởng ý tưởng về bữa ăn cuối cùng, nhưng loại trừ phần "cuối cùng".

Có thể nói, nếu muốn nếm thử hương vị của bữa ăn cuối của tử tù, nhưng không muốn phải đi tù, thì nhà hàng này là nơi dành cho bạn. Bạn nghĩ sao về ý tưởng độc lạ này?

Source (Nguồn): Vice, Spoon & Tamago