Nguyễn Đường Quang Anh của Hanoi Buffaloes: Vừa học thạc sĩ vừa thi đấu bóng rổ

Huyền Trang/ Ảnh: Quý Nguyễn/ Thiết kế: Thành Đạt, Theo Trí thức trẻ 10:30 09/09/2022

Ở Hanoi Buffaloes nói riêng và VBA nói chung, Nguyễn Đường Quang Anh luôn là một trong những cầu thủ phải nán lại sân lâu nhất sau mỗi trận đấu vì người hâm mộ muốn xin chữ ký và chụp ảnh.

Kết thúc mùa giải VBA 2022, Nguyễn Đường Quang Anh (biệt danh: Mr.Sugar) và Hanoi Buffaloes để lại nhiều tiếc nuối. Họ đã gây bất ngờ khi một mạch thẳng tiến vào chung kết nhưng lại thua trắng 3 trận trước Saigon Heat. Riêng Quang Anh, anh chàng cũng để lại dấu ấn nhất định, vừa được sự yêu quý từ người hâm mộ và được đánh giá rằng đã từ ngọc thô thành ngọc quý.

Nguyễn Đường Quang Anh của Hanoi Buffaloes: Vừa học thạc sĩ vừa thi đấu bóng rổ - Ảnh 1.

Nguyễn Đường Quang Anh

Nguyễn Đường Quang Anh

Biệt danh: Mr.Sugar

Sinh năm 1998

Chiều cao: 1m83

Tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

Thi đấu cho CLB Hanoi Buffaloes

Vì sao Quang Anh được gọi là ngọc thô thành ngọc quý? Câu trả lời nằm ở xuất phát điểm của cậu. Là một cầu thủ trẻ có năng lực song thời gian đầu Quang Anh được đánh giá là chơi bóng khá bản năng vì đi lên từ bóng rổ phong trào chứ không được đào tạo bài bản. Sau khi đầu quân cho Hanoi Buffaloes, Quang Anh sở hữu lối chơi mượt mà, xuất hiện trong đội hình chính và ghi khá nhiều điểm cho CLB. Ngọc quý lộ diện theo cách như thế!

Có nhiều người biết chắc công việc mình muốn theo đuổi khi trưởng thành và thật sự đi theo con đường định sẵn. Song cũng không ít trường hợp "người tính không bằng trời tính". Quang Anh nằm ở vế sau. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ trở thành 1 quân nhân tận đến những năm cuối cấp 3. Bất ngờ, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Quang Anh thay đổi nguyện vọng.

Cậu muốn chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Quang Anh nộp hồ sơ và đậu ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.

Lớp 9 cao 1m78 nên bị chọn đi đấu bóng rổ mà không… né được!

Ngay từ đầu, Quang Anh không thích bóng rổ, nếu không muốn nói là "ghét của nào trời trao của đấy". Như bao đứa trẻ khác, cậu chỉ mê bóng đá vì nó gần gũi, dễ tiếp cận và đông người chơi hơn.

"Hai sân bóng ở cạnh nhau, nhìn chỉ có lèo tèo mấy người chơi nên mình cảm thấy bóng rổ… chán, bóng đá vui hơn. Lúc đó mình còn trẻ con nên nghĩ đơn giản lắm, mê môn này thì chê môn kia thôi. Đến năm lớp 9, có môn bóng rổ ở Hội khỏe Phù Đổng mà trường mình không ai biết chơi, nên các thầy chọn theo tiêu chí đứa nào vừa cao vừa có năng khiếu thể thao. Với chiều cao 1m78 vào năm lớp 9, mình không né được" - Quang Anh kể lại.

Niềm yêu thích bóng rổ của Quang Anh cứ thế lớn lên. Từ không biết gì, cậu biết ném bóng ghi điểm nên chơi bóng rổ nhiều hơn, ít đá bóng đi. Hồi đó muốn gặp Quang Anh thì cứ ra sân bóng rổ. Thậm chí cậu còn xử lý tất cả bài tập trên lớp để được chơi bóng cho thoải mái. Cũng vì chơi bóng rổ mà Quang Anh gần như bỏ điện tử, dù trước đó ham chơi đến mức thỉnh thoảng vẫn trốn học đi chơi điện tử, bị đánh đòn.

Năm 2018 - năm 3 đại học là bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp bóng rổ của Quang Anh. Cậu được gọi lên U20 Việt Nam đi đấu giải bóng rổ giao hữu quốc tế Cambodia Friendship Games 2018.

"Năm đó tụi mình thắng và trở thành những người đầu tiên mang màu áo tuyển Việt Nam do liên đoàn dẫn dắt giành được huy chương quốc tế" - mắt chàng cầu thủ lấp lánh khi nhớ lại. Đây cũng là bước đà để Quang Anh được sang thi đấu chuyên nghiệp ở VBA và thành Mr.Sugar của hiện tại.

Cũng trong năm 3, nam sinh Nguyễn Đường Quang Anh nợ kha khá môn vì lịch thi cuối kỳ trùng với đợt thi đấu. Tổng cộng, anh chàng nợ 17 môn trong suốt thời sinh viên nhưng đến năm 4 nhờ tập trung "trả nợ" mà ra trường đúng hạn. Hiện tại, Quang Anh đang học thạc sĩ ngành Giáo dục thể chất, còn 1 năm nữa sẽ xong.

"Có người gọi việc này là đường lui nhưng với mình, đó là sự chuẩn bị cho chặng tiếp theo trong đời vì cầu thủ không thể chơi bóng cả đời được. Bây giờ nhìn lại mình thấy đôi khi việc trượt nguyện vọng 1 năm đó là may mắn, không có gì tiếc nuối. Nếu không thì đã có một Quang Anh khác, không phải thế này. Mà mình rất vui và hạnh phúc với Quang Anh hiện tại" - cậu tâm sự.

Ngoài đời là anh em, trên sân là đối thủ

9 năm chơi bóng rổ trong đó có 4 năm chuyên nghiệp khiến Quang Anh thay đổi khá nhiều. Ngoài chuyện ngọc thô - ngọc quý hay bây giờ mọi người đã quên mất cái tên Quang Anh, chỉ nhớ Mr.Sugar, phong cách và quan điểm chơi bóng của chàng cầu thủ cũng khác đi: "Ngày trước mình ghi điểm nhiều và khá yếu phòng thủ. Bây giờ mình tập trung cải thiện phòng thủ đồng thời thay đổi lối đánh vì hiểu rằng bản thân có ghi điểm nhiều thế nào mà đội thua cũng sẽ không vui. Mình không còn ném bừa phứa, 13 - 14 quả/ trận như VBA 2019 nữa mà chắt chiu và chọn lọc. Mình cân nhắc tình huống nào ghi điểm được, tình huống nào chuyền cho đồng đội thì tốt hơn".

Nguyễn Đường Quang Anh của Hanoi Buffaloes: Vừa học thạc sĩ vừa thi đấu bóng rổ - Ảnh 5.

Mr.Sugar và đồng đội ở Hanoi Buffaloes

Bóng rổ là môn thể thao đồng đội nên hơn ai hết, chàng cầu thủ hiểu rõ sự quan trọng của tình bạn - tình đồng đội trong mỗi đội bóng, đặc biệt là đội vô địch. Ngoài Hanoi Buffaloes, Mr.Sugar cũng thi đấu cho Chicken Dunk và cùng CLB vô địch HBL (Hanoi Basketball Leagues - Giải bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà Nội) 2 năm liên tiếp.

"Một đội bóng khi đặt mục tiêu vô địch không đơn thuần là các cầu thủ chơi bóng rổ với nhau. Đó phải là tập thể gắn bó cả trên sân lẫn ngoài đời để hiểu tính cách của nhau, biết được lối chơi và chuyền bóng ăn ý. Việc thân nhau ngoài đời còn giúp mình biết được cảm xúc của đối phương thế nào. Tất nhiên các VĐV chuyên nghiệp sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu nhưng hiểu được cảm xúc của đồng đội, mình sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Các cầu thủ là bạn bè và hiểu nhau còn giảm những vấn đề không đáng có trên sân. Ví dụ với 1 pha chuyền xấu, anh em bỏ qua và rút kinh nghiệm vì hiểu bạn. Trong tập thể, mình phải xây dựng nó để đi lên chứ không đi xuống được nhưng có những đội bóng mà đồng đội có thể chỉ trích nhau trên sân".

Ở Hanoi Buffaloes bây giờ, Mr.Sugar cùng với Công Đinh là anh em thân thiết. Cả 2 không chỉ cùng chơi bóng mà còn cùng ăn cùng ở từ năm 2019 vì vào mùa giải đó, CLB cho VĐV ở tập trung với nhau và bộ đôi này được xếp một phòng.

Nguyễn Đường Quang Anh của Hanoi Buffaloes: Vừa học thạc sĩ vừa thi đấu bóng rổ - Ảnh 6.

Năm ngoái, Mr.Sugar và Sang Đinh là cặp đôi hay đi trêu mọi người. Năm nay Sang về Cần Thơ, Mr.Sugar thì tự nhận cũng có… tuổi trong đội rồi nên phải bớt mấy trò nghịch ngợm đi. Thân thiết là vậy nhưng khi gặp lại nhau trên sân bóng trong 2 màu áo khác nhau, cả 2 đều thi đấu rất nhiệt: "Mình chính là người kèm Sang khi Hanoi Buffaloes gặp Cantho Catfish. Ngoài đời là anh em đấy nhưng chơi thể thao, mình sẽ hết mình cho màu áo mà mình mặc, không nương tay".

Và cũng như nhiều đồng đội khác, Mr.Sugar cho biết lương chuyên nghiệp hiện đã cao hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên con số không đủ để cầu thủ chi trả các khoản trong cuộc sống, lo lắng cho gia đình và tập trung 100% vào sự nghiệp. Vì vậy theo chàng cầu thủ, có thể nói họ thi đấu vì đam mê, vì người hâm mộ nhiều hơn.

"Tình cảm mọi người dành cho các cầu thủ rất nhiều và tụi mình trân trọng điều đó. VBA 2021 thi đấu không có khán giả rất ảm đạm. Phải có người hâm mộ thì cầu thủ mới có nhiều động lực, tinh thần cống hiến và cả 2 bên cùng nhau tạo nên một trận bóng rổ rất vui, rất sướng" - tình cảm thế này bảo sao fan lại yêu quý Mr.Sugar và Hanoi Buffaloes đến vậy!

Mr.Sugar rất được lòng người hâm mộ

Nguyễn Đường Quang Anh của Hanoi Buffaloes: Vừa học thạc sĩ vừa thi đấu bóng rổ - Ảnh 8.