Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 28/08/2018

Phó Hằng hay Càn Long thì Ngụy Anh Lạc cũng bắt bằng đầu bằng lí trí, với lý do trả thù. Nhưng giữ được chân ai bên mình đến cuối thì đều phải có cách. Với Anh Lạc, không chỉ có chiến lược mà phải có cả chân tình.

Trong tình yêu, ghét nhất là những kẻ có người yêu mới rồi còn vấn vương tình cũ. Thì đây, Ngụy Anh Lạc của Diên Hi Công Lược chính là tấm gương sáng chói về sự thẳng thắn và thủy chung. Khi yêu thì hết lòng nhưng một khi đã chia tay thì dứt khoát không lằng nhằng. Phải chăng đây chính là hình mẫu người yêu lý tưởng mà nhiều người hằng ao ước?

Sau chia tay là kiên quyết dứt tình

Ban đầu, Anh Lạc vào cung với mục đích báo thù chứ không phải để "cua" trai. Việc nảy sinh tình cảm với Phó Hằng là điều nằm ngoài dự tính. Ở chốn hậu cung mà mọi cô nương đều bị ghìm chặt bởi lễ giáo, nàng vẫn xoen xoét nói cười, không ngại những cú va chạm nhẹ. Câu "thiếu gia" ngọt xớt là điều mà Phó Hằng muốn nghe cả cuộc đời.

Dù ban đầu nàng tiếp cận Phó Hằng vì nghi đây là kẻ thù giết chị nhưng năm lần bảy lượt bày trò và biết rằng không phải, Anh Lạc cũng đã thoáng rung động lúc nào chẳng hay. Được Phó Hằng bày tỏ nhưng không từ chối, có lẽ đâu đó trong lòng cô gái bướng bỉnh này cũng đã có một chút xuôi lòng vì chàng thị vệ. Thế nhưng lúc đó, báo thù vẫn là mục tiêu lớn nhất. Anh Lạc không từ chối mà cũng không chấp nhận cho Phó Hằng tiến tới. Để rồi khi biến cố xảy ra, Anh Lạc đã chấp nhận buông tay không quay đầu.

Kiểu con gái mạnh mẽ như Ngụy Anh Lạc, một khi chia tay là kiên quyết dứt tình, không cho đối phương có cơ hội lần thứ hai. Thế nên vào cái thời khắc Phó Hằng đến thông báo sẽ cưới vợ, nàng đã quyết định từ đó về sau hai người sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình - Ảnh 1.

Quá khứ đành bỏ lại phía sau

Sau này vì tấm chân tình của Phó Hằng nên hai người vẫn duy trì mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tuyệt nhiên nàng không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm quá khứ, không mảy may động lòng khi Phó Hằng tìm nàng để nói những lời tha thiết nhất.

Đến cuối cùng, người ta vẫn tiếc cho cặp đôi Hằng - Lạc, rằng Anh Lạc vẫn còn yêu Phó Hằng rất nhiều. Nhưng nàng ta rốt cuộc có yêu Phó Hằng không, có lẽ chỉ bản thân nàng mới biết. Là yêu hay cảm thấy mắc nợ, chỉ Anh Lạc mới hiểu mà thôi.

Dành cả thanh xuân để… báo thù

Nhiều khán giả xem phim nhận định có lẽ mục đích sống của Anh Lạc chỉ là để báo thù. Nàng dành cả thanh xuân để lần lượt trả thù cho tỉ tỉ, Phú Sát Hoàng hậu và cô bạn thân Minh Ngọc. Với phương châm sống "có thù tất báo", ai động đến Anh Lạc với những người nàng yêu quý đều phải "bay màu". Với nàng, nam nhân hay tình yêu nam nữ cũng chỉ là phù du, báo thù mới là quan trọng nhất.

Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình - Ảnh 2.

Bước đầu tiên để báo thù là phải trở thành nữ nhân của Hoàng thượng

Việc trở thành phi tần của Càn Long, ban đầu cũng chỉ là một nước cờ nằm trong kế hoạch trả thù của nàng. Làm vợ một người có đến mấy trăm phi tần, nàng hiểu sự sủng ái không tự nhiên mà có. Nàng không những muốn tranh sủng mà còn muốn có được trái tim của Hoàng thượng. Trong công cuộc "thả thính" vua, nàng rất có lợi thế khi vua đã có tình ý với nàng từ trước. Việc của nàng chỉ là làm thế nào để thổi bùng lên ngọn lửa tình trong trái tim vua mà thôi.

Dù Càn Long có sủng phi tần lên tận mây xanh thì ông ta vẫn là bậc đế vương, mà với một đế vương thì quốc gia xã tắc vẫn là trên hết. Hậu cung mấy trăm người cũng chỉ để làm Hoàng thượng vui và sinh con nối dõi cho ông ấy. Hoằng Lịch (tên thật của Càn Long) từng nhận được bài học xương máu từ Tiên đế Ung Chính rằng đế vương đối với phi tần của mình chỉ được phép "sủng" mà không được phép yêu. Ông từng day dứt khi chẳng thể đáp lại tấm chân tình của Cao Quý phi, cho tận đến khi bà qua đời. Vì thế tình cảm đặc biệt Càn Long dành cho Phú Sát Hoàng hậu hay Lệnh phi Ngụy Anh Lạc là điều rất đáng trân quý giữa một hậu cung đầy ưu mô, thủ đoạn.

Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình - Ảnh 3.

Cuối cùng lại được vua sủng ái đến thế này.

Cao thủ trong việc thả thính, tranh sủng và giữ chồng

Để chiếm được trái tim của Hoàng thượng, ban đầu nàng dùng chiêu "cố tình gây thương nhớ". Nàng xuất hiện trước mặt Hoàng thượng đều đặn rồi bỗng dưng lặn mất tăm để Hoàng thượng phải đến tìm mình. Nàng bày đủ trò vui mới lạ, từ chơi diều, thả đèn trời có nhạc, "cosplay" cô bán rượu để "câu dẫn" Hoàng thượng. Nhiều lần Hoàng thượng có lịch thị tẩm phi tần khác nhưng lại chịu không nổi mà phải đến Diên Hi cung. Chính tính cách thất thường của nàng, lúc nóng lúc lạnh, khi gần khi xa khiến Hoàng thượng lúc nào cũng cảm thấy nàng mới mẻ, hấp dẫn.

Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình - Ảnh 4.

Điểm lợi hại nhất của nàng là đã lật ngược được tình thế, từ chỗ bị thất sủng trở thành quý phi đắc sủng nhất hậu cung. Từ việc câu dẫn Hoàng thượng đến với mình, nàng chuyển sang thế chủ động tấn công. Nửa đêm mon men bò vào giường Hoàng thượng, chỉ một vài câu nũng nịu, nước mắt ngắn dài đã khiến Hoàng thượng mềm lòng. Có lẽ khi Hoàng thượng quay lưng, Anh Lạc mới lờ mờ nhận ra tình cảm trong lòng mình. Sự xuất hiện của Thuận tần như một chất xúc tác khiến Anh Lạc quyết giành lấy Hoàng thượng về mình.

Nói về trình độ tranh sủng, giữ chồng của nàng thì cả hậu cung phải chạy dài không kịp. Xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thuận tần cũng không phải đối thủ. Mưu sâu kế hiểm như Kế Hoàng hậu cũng phải chào thua. Ngụy Anh Lạc có nhan sắc vừa đủ, trí tuệ vừa đủ, nàng biết cương biết nhu, biết khi nào phải giữ, khi nào nên buông. Có thể nàng không phải là người đẹp nhất, không phải người thông minh nhất nhưng nàng là người khôn khéo nên cuối cùng có cả địa vị và tình yêu.

Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình - Ảnh 5.

Khôn ngoan như Ngụy Anh Lạc nên đã có cả địa vị và tình yêu.

Không có mưu kế nào lợi hại hơn một tấm chân tình

Sau khi đã hóa giải những hiểu lầm, chiến lược giành lại Hoàng thượng của Anh Lạc có ba phần mưu mô thì có đến bảy phần chân tình trong đó. Là người sợ sinh đẻ, nhưng cuối cùng Anh Lạc đã nguyện ý sinh con cho Hoàng thượng, nàng nói: "Nữ nhân chỉ sinh con cho người cô ấy yêu".

Chuyện tình cảm quá khứ của nàng đã giúp nàng vượt qua nhiều khó khăn nhưng đó cũng là trở ngại trên con đường đến với hạnh phúc mới. Cả hậu cung nhiều mưu sâu kế hiểm, không ngần ngại thêu dệt tin đồn thất thiệt, buông lời gièm pha, thậm chí cả bày ra những màn kịch để hãm hại nàng. Hoàng thượng vì ghen mà nhiều lần nổi giận và lạnh nhạt với nàng. Nhưng rồi từng bước, nàng đã dẹp được những tin đồn ác ý, đập tan những thủ đoạn xấu xa, lấy lại niềm tin của hoàng thượng.

Ngụy Anh Lạc yêu bằng toan tính, nhưng vẫn giữ được người ở lại bởi chân tình - Ảnh 6.

Anh Lạc khẳng định nàng chỉ có một đời chồng.

Nàng đã khẳng định sự chung thủy của mình bằng câu nói: "Cả đời thiếp chỉ có một chủ tử và một đời chồng". Nàng không chỉ nói mà còn chứng minh điều đó bằng việc chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn với Phó Hằng. Ngay cả khi Thuận tần xúi giục nàng bỏ trốn, vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp thì nàng vẫn một lòng "gái chính chuyên chỉ có một chồng".

Có thể nói Ngụy Anh Lạc là người phụ nữ khôn ngoan và sống bằng lý trí. Điều quan trọng nhất là nàng không đắm chìm trong quá khứ mà luôn hướng tới tương lai. Bởi lẽ nàng hiểu rõ quá khứ dù tươi đẹp đến đâu cũng không thể quay trở lại được, điều duy nhất nàng có thể làm là tiến về phía trước. Tất cả những gì nàng có, từ danh vọng, địa vị, tình yêu đều không phải do may mắn hay được ai ban phát, mà nàng chủ động giành lấy bằng trí thông minh của mình.

Dù nàng có đa mưu túc trí thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng thứ có thể giữ chân Hoàng thượng chỉ có thể là một tấm chân tình.