Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp

Newben, Theo Thời Đại 21:26 13/10/2017

Ông là nhà văn tài giỏi, điển trai, được nhiều người ngưỡng mộ và ca tụng. Thế nhưng, ít ai biết rằng cuộc đời của ông lại kết thúc trong bi thảm.

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Bạn có biết chủ nhân của bức ảnh hộ chiếu đẹp ngất ngây này là ai không? Là đại văn hào Ernest Hemingway đấy. Từ trước đến nay, chúng ta đã nghe nhiều về các tác phẩm của ông, ngưỡng mộ về tài năng của ông, trong đó có những tác phẩm được nhiều người biết đến như tiểu thuyết Chuông nguyện hồn ai, Ông già và biển cả, Vườn địa đàng… hay cả thuyết Tảng băng trôi nổi tiếng.

Theo mặc định của nhiều người mỗi khi nhắc đến các đại văn hào nổi tiếng ngày xưa, hầu hết đều nghĩ diện mạo của họ rất bình thường. Thế nên khi bức ảnh hộ chiếu của Hemingway được công bố, rất nhiều người đã bất ngờ, ngạc nhiên trước vẻ điển trai của ông.

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 2.

Ernest Hemingway (Ảnh: Internet)

Hemingway sinh năm 1899, một tiểu thuyết gia, nhà văn viết truyện ngắn, nhà báo người Mỹ. Ông sinh ra trong một gia đình có bố là bác sĩ làng còn mẹ là một người rất độc đoán và sùng đạo. Ông đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho văn học, cho ra đời nhiều tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ. Ông lần lượt kết hôn, ly hôn với 3 người phụ nữ (Elizabeth Hadley Richardson, Pauline Pfeiffer, Martha Gelhorn) và ở với bà Mary Welsh đến cuối đời. Tổng cộng, ông có 3 người con trai.

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 3.

Hemingway cùng người vợ đầu và con trai John (Jack). (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 4.

Hemingway cùng người vợ thứ hai. (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 5.

Patrick và Gregory là con của ông và người vợ thứ hai. (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 6.

Hemingway cùng người vợ thứ ba. (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 7.

Hemingway cùng bà Mary - người vợ thứ tư. (Ảnh: Internet)

Ông tài giỏi, ông điển trai, được nhiều người ngưỡng mộ và ca tụng. Thế nhưng, ít ai biết rằng cuộc đời của ông lại kết thúc trong bi thảm.

Ngày 2/7/1961, ông tự sát tại nhà riêng. Vợ ông khi đó - bà Mary - bảo rằng ông gặp tai nạn trong lúc lau chùi khẩu súng. Thế nhưng theo Frank Hewitt - Cảnh sát trưởng quận Blaine thời đó - lại cho rằng “trông cái chết không giống như một vụ tai nạn” và cũng “không có bằng chứng về việc ông bị chơi xấu”.

Thi thể của ông trong bộ pijamas, áo choàng, được bà Mary tìm thấy ở tiền sảnh nhà riêng. Bên cạnh ông là khẩu súng. Thế nhưng vài tháng sau đó, bà Mary đành phải thừa nhận rằng ông Hemingway đã tự tử và lời cuối cùng ông nói với bà chính là: “Chúc ngủ ngon, em yêu”. Theo New York Times công bố vào năm 1985, vụ tự sát của ông là rất khủng khiếp khi ông đặt báng của khẩu súng trên sàn tiền sảnh nhà, tựa trán lên họng súng rồi kéo cò.

Qua nhiều năm, cái chết của ông đã thúc đẩy sự tưởng tượng và suy đoán của rất nhiều người về lý do khiến ông tự sát.

Theo tờ New York Times đưa tin, 1 tuần trước khi tự sát, ông đã được xuất viện, sau 2 tháng điều trị tăng huyết áp. 1 tháng trước khi tự sát, bác sĩ của Hemingway sau khi kiểm tra vẫn xác nhận sức khỏe ông rất tốt. Thế nhưng thực tế, ông đã đối mặt với rất nhiều triệu chứng tâm lý. Thậm chí, ông từ có ý định tự sát vào mùa xuân năm 1961 và sau đó đã được chữa trị bằng phương pháp ETC.

Suốt nhiều năm liền, ông được vài chuyên gia tâm lý chữa trị. Hầu hết các chuyên gia đều khẳng định việc tâm lý của ông bị ảnh hưởng nhiều bởi các kí ức lúc ấu thơ. Mẹ ông - bà Grace - có sở thích trưng diện cho ông trông như con gái và ông được gọi là “búp bê Hà Lan” trong vòng tay của mẹ. Khi tác giả được 2 tuổi, ông bày tỏ rõ thái độ không thích bị ví như thế. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc tính nam tính mạnh mẽ trong ông, như một cách khẳng định mình.

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 8.

Hemingway khi bé thường xuyên bị mẹ cho ăn mặc hệt như con gái. (Ảnh: Internet)

Không chỉ vậy, các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, Hemingway phải đổi mặt với chấn thương tâm lý sau lần sảy thai của người vợ Mary Welsh. Cả hai kết hôn năm 1946 và 5 tháng sau đó, vợ ông phát hiện mang thai ngoài tử cung.

Ngoài ra, nỗi nhớ những người bạn văn chương của mình cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý ông. Ngoài ra, vài thành viên trong gia đình Hemingway cũng từng tự sát, điều này cũng khiến công chúng quan tâm và đặt nghi vấn rất nhiều. Vấn đề nghiện rượu của Hemingway mỗi năm càng nặng hơn, gây cho ông nhiều chấn thương, đau đầu, tăng cân và tiểu đường.

Nhưng một trong những lo ngại lớn nhất chính là căn bệnh di truyền có tên Hemochromatosis - một dạng bệnh tiểu đường, trong đó một sự dư thừa sắt trong máu gây tổn thương tuyến tụy và cũng gây ra sự suy nhược, bất ổn định trong não bộ.

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 9.

Hemingway vào năm 1939. (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 10.

Hemingway trong một chuyến đi săn vào năm 1952. (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 11.

Hemingway trên con tàu Pilar khoảng những năm 1950. (Ảnh: Internet)

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 12.

Ông đã tự tử tại nhà riêng vào ngày 2/7/1961. (Ảnh: Internet)

Ông đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở Ketchum, Idaho, Mỹ. Ngoài ra, người ta còn dựng 1 bia tưởng niệm ông vào năm 1966 cũng ở gần đó.

Người trong bức ảnh hộ chiếu “đẹp lịm tim” này là nhà văn nổi tiếng nhưng lại có kết thúc quá khủng khiếp - Ảnh 13.

Bia tưởng niệm đại văn hào Hemingway. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: nytimes, todayinliterature, documentarytube)