Người thượng cổ bị mắc kẹt trong tảng băng to tướng ngay giữa công viên khiến "cõi mạng" dậy sóng, dân địa phương hoang mang

Thái Anh, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 11:43 17/01/2021

Bức tượng xuất hiện tại một công viên ở nước Mỹ mới đây đã gây xôn xao dư luận.

Tình huống này không khác gì khối đá kim loại đã và đang xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới vào cuối năm ngoái. Thế nhưng, điều khác biệt ở đây là chúng ta biết được "tên đầu sỏ" ngay từ ban đầu.

Được biết, bức tượng người đàn ông thượng cổ bị mắc kẹt trong khối băng ở công viên Theodore Wirth, Minneapolis, đang gây hoang mang dư luận nước Mỹ chính là tác phẩm của chàng nghệ sĩ Zach Schumack. Người đàn ông này cho biết mục đích làm ra tác phẩm nghệ thuật này của anh là để kêu gọi mọi người hãy bỏ điện thoại xuống và ra ngoài trải nghiệm cuộc sống này nhiều hơn.

Người thượng cổ bị mắc kẹt trong tảng băng to tướng ngay giữa công viên khiến cõi mạng dậy sóng, dân địa phương hoang mang - Ảnh 1.

Được biết, Zach điều hành một công ty thực nghiệm có tên gọi là Leonic, nhận làm công việc thiết kế cho các tổ chức và doanh nghiệp. Zach được giao nhiệm vụ tạo ra bức tượng người đàn ông thượng cổ này cho một công ty quảng cáo vào năm ngoái.

Nhờ đó mà Zach nhận được giải thưởng AdFed vào năm 2020. Nó được nhận định là một tác phẩm ấn tượng nên Zach mong muốn được giới thiệu "đứa con tinh thần" của mình đến với đông đảo mọi người hơn bằng cách mang nó ra trưng bày ngay tại công viên. Trước đó, Zach đã vứt xó tác phẩm của mình vào nhà kho từ năm ngoái đến tuần trước.

Trả lời phỏng vấn với Bring me the news, Zach cho biết: "Chúng tôi luôn có ý tưởng tạo ra những tác phẩm kỳ lạ như vậy. Thật là một cảm giác kỳ thú khi đặt tác phẩm nghệ thuật ngay trong rừng như thể nó bỗng dưng xuất hiện vậy".

Zach mong muốn tác phẩm của mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, mang đến những nguồn năng lượng tích cực. Anh hy vọng sự tò mò về bức tượng sẽ cổ vũ mọi người đi ra ngoài nhiều hơn, đi tàu điện rồi đến khám phá công viên, hơn là ngồi ở nhà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại hay các thiết bị điện tử khác.

Zach chia sẻ anh nảy ra ý tưởng về bức tượng người thượng cổ mắc kẹt trong khối băng từ một nghệ sĩ người Đan Mạch có tên là Thomas Dambo. Ban đầu, Zach chỉ mong muốn tác phẩm của mình nhận được sự chú ý của mọi người. Và anh đã thành công, rất đông người đã tò mò tìm đến công viên để được tận mắt nhìn thấy tác phẩm của anh sau khi nó được lan truyền khắp "cõi mạng" vào ngày 7/1 vừa qua.

Sau một vài ngày, mọi người bắt đầu chia sẻ những bức ảnh chụp người thượng cổ mắc kẹt trong khối băng và thu hút nhiều người khác hỏi đường đến công viên Theodore Wirth, thậm chí, nó còn được không ít các trang báo quan tâm, đưa tin.

"Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là cố gắng tạo ra những tương tác tích cực với cộng đồng và mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Tất cả phản ứng của mọi người chỉ có thể diễn tả trong 2 chữ: Hoàn hảo" - Zach chia sẻ.

Nguồn: Ladbible