Người thân nhận tin nhắn "Cháu có cảm giác sắp bị bán đi", 7 thiếu nữ được giải cứu trước khi bị ép phục vụ tại quán karaoke

Văn Nguyễn, Theo Nhịp Sống Việt 11:26 18/05/2020

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức vào cuộc xác minh.

Trưa 15/5, gia đình phát hiện em L.T.T. (SN 2007, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) bất ngờ biến mất nên nhiều lần gọi điện thoại, nhưng T. không nghe máy. Khi gia đình đang vô cùng lo lắng thì chiều 16/5, bác ruột em nhận được tin nhắn cầu cứu của cháu gái với nội dung: "Cháu có cảm giác bọn cháu sắp bị bán đi. Bác cứu cháu với".

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an. Đồng thời lúc này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vào cuộc điều tra.

Người thân nhận tin nhắn Cháu có cảm giác sắp bị bán đi, 7 thiếu nữ được giải cứu trước khi bị ép phục vụ tại quán karaoke - Ảnh 1.

Các nạn nhân được giải cứu

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng, phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh, bí mật tiếp cận ngôi nhà đang giữ các nạn nhân để giải cứu họ ngay trong đêm.

Thời điểm công an có mặt, trong ngôi nhà này đang giữ rất nhiều thiếu nữ, trong đó có 7 người quê tại tỉnh Nghệ An. Giải cứu thành công, các cô gái đã được đưa về Công an tỉnh Thanh Hóa để chăm sóc, lấy lời khai phục vụ cho công tác xác minh, điều tra.

Theo em T., em và các bạn được dụ dỗ ra Thanh Hóa đi làm. Khi đi taxi ra tới nơi, bị yêu cầu phục vụ quán karaoke, các em không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà nhốt lại trong phòng. Hiện, các nạn nhân đang được chăm sóc, chờ gia đình tới làm thủ tục bàn giao.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày