Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: "Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi..."

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:36 02/01/2019

Ngồi trước sân bệnh viện, những người mẹ, người cha, người chú,… của 4 nạn nhân tử vong mặt bơ phờ, mệt mỏi gào khóc gọi tên người thân khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy xót xa.

Người thân của các nạn nhân khóc ngất tại sảnh bệnh viện

Tối 2/1, Cơ quan chức năng tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức - đoạn km 1936 Quốc lộ 1 qua ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức.

Tính đến 20h cùng ngày, vụ tai nạn làm 4 người chết (3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện) và 17 người bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức, Đa khoa tỉnh Long An và bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng chiều 2/1 ở Long An

Một người dân chứng kiến hoảng hồn kể lại: "Xe máy nằm tan hoang trên đường. Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp. Người nằm bất động la liệt trên đường, trong đó có người đã chết. Những người nào còn cử động thì người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu".

Trong khi đó, đến tối cùng ngày, tại bệnh viện tỉnh Long An, nhiều người thân các nạn nhân đã gào khóc thảm thiết khi biết được sự việc thương tâm.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 2.

Nhiều người thân của các bệnh nhân lo lắng túc trực bên ngoài chờ đợi tin tức

Ngồi trước sân bệnh viện, những người mẹ, người cha, người chú,… của 4 nạn nhân tử vong mặt bơ phờ, mệt mỏi gào khóc gọi tên con cháu của mình khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy xót xa.

Một người thân của nạn nhân tử vong chia sẻ, đến hiện tại vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Theo gia đình, chiều cùng ngày, các nạn nhân đều trở về Sài Gòn học tập và làm việc sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 thì không may bị xe container tông khi đang dừng đèn đỏ.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 3.

Nhiều người thân đau đớn, ngã quỵ khi nghe tin nạn nhân tử vong

Chia sẻ được vài câu, người đàn ông lại khóc nghẹn nhìn về hướng khu vực nhà xác bệnh viện để mong ngóng thi thể người thân. Ngay cả những người đàn ông bản lĩnh nhất cũng không thể kìm được nước mắt trước sự mất mát này nên đã bật khóc như một đứa trẻ. 

"Con ơi, sao lại bỏ bố mẹ mà đi…", một người phụ nữ gào khóc trong tuyệt vọng.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 4.

Không khí tang thương tại bệnh viện.

Trong khi không khí tang thương tại bệnh viện Long An thì tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), người thân nhân những người bị thương đang được điều trị tại đây cũng như đang "ngồi trên đống lửa", họ thầm cầu nguyện cho người thân vượt qua thời khắc sinh tử này.

"Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng lắm vì có rất nhiều người nằm ngổn ngang trên đường" 

Bên cạnh đó, một nhân chứng là người trực tiếp cùng đưa các nạn nhân bị thương lên bệnh viện Chợ Rẫy cũng hồi hộp và hy vọng phép màu sẽ đến, đó là anh Trần Quốc Lợi (SN 1988, ngụ huyện Bến Lức). 

Anh Lợi cho biết, khoảng 15h30 chiều hôm nay (2/1), anh đang ngồi đợi khách gần khu vực ngã 4 Việt Chánh, thì hoảng hồn khi chứng kiến xe container tông trực tiếp vào dòng người đi xe máy đang dừng đèn đỏ. Nhiều người nằm la liệt trên đường, kẹt dưới gầm xe container khiến anh Lợi vẫn chưa hết ám ảnh.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 5.

Anh Lợi người trực tiếp đưa các nạn nhân đến bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc

"Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng lắm vì có rất nhiều người nằm ngổn ngang trên đường, khoảng 2 người bị xe container kéo đi một đoạn dài. Có nhiều người còn bị hất xa cả trăm mét. Thấy người bị thương tội quá nên dù sắp tới giờ đón con, tôi cũng gởi lại cho gia đình rồi hỗ trợ đưa các nạn nhân lên xe ba gác vào BV huyện Bến Lức. Sau đó lên xe cấp cứu chuyển Bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy", anh Lợi chia sẻ.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 6.

Một số bệnh nhân đang được điều trị ở Long An.

Anh Lợi cho biết thêm, anh đang làm nghề chạy xe ôm. Sau tai nạn, anh đi theo để giữ đồ đạc, tư trang cho nạn nhân. Hiện đồ đạc đã được bàn giao cho người nhà.

Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi... - Ảnh 7.

Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Về tình hình sức khoẻ các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, bác sĩ Từ Quốc Tài - khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết, trong số 5 bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu thì có một bệnh nhân tụt huyết áp phải hồi sức tại khoa cấp cứu. Những bệnh nhân còn lại đang lơ mơ, đa chấn thương.

Theo bác sĩ, các bệnh nhân cần phải tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng mới đánh giá được tình hình. Cụ thể, bệnh nhân Trần Ngọc Thuý (SN 1994) bị chấn thương đầu gãy cẳng chân phải, Lê Trọng Nguyễn (SN 1999) bị chấn thương bàn chân trái, đùi phải. Đinh Quốc Duy (SN 1990) chấn thương cột sống cổ bàn chân trái. Bệnh nhân Hà Mỹ Xuân (SN 1996) cũng bị chấn thương sọ não, gãy cẳng chân phải. Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993) choáng đa chấn thương gãy xương đùi, chấn thương cẳng chân, bị tụt huyết áp nên được hồi sức tại Khoa cấp cứu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày