Người phụ nữ mua căn nhà rộng gần 160m2 và bỏ quên suốt 5 năm, khi sực nhớ ra và tìm đến thì chết lặng

Trần Hà , Theo Thanh niên Việt 19:00 25/09/2024
Chia sẻ

Những gì nhìn thấy bên trong căn nhà gây xôn xao.

Ngôi nhà bị chủ bỏ quên suốt 5 năm nhưng vẫn có người cho thuê, đến ở

Theo Sohu, một người phụ nữ họ Thẩm ở Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc đã mua 1 căn nhà cách đây 5 năm nhưng… quên. Cho đến một ngày, sau khi dọn dẹp tài liệu cũ, cô tìm thấy hợp đồng mua bán nhà đất, mới sực nhớ rằng đã mua một căn nhà rộng 159m2 ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc từ 5 năm trước.

Tuy nhiên, vì thời điểm đó trong nhà xảy ra chuyện lớn, không còn tâm trí để xử lý những việc khác, căn nhà này vô tình bị cô bỏ quên.

Người phụ nữ mua căn nhà rộng gần 160m2 và bỏ quên suốt 5 năm, khi sực nhớ ra và tìm đến thì chết lặng- Ảnh 1.

Người phụ nữ giận giữ khi biết ngôi nhà đã bị cho thuê suốt nhiều năm.

Ngày hôm sau, cô đã gọi xe và đi đến căn nhà đã bị mình bỏ rơi suốt 5 năm. Trên đường đi, cô lo lắng ngôi nhà đã xuống cấp, suy nghĩ đến cả kế hoạch sửa sang rồi bán lại vì không có ý định ở nữa. Tuy nhiên, lúc cô đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác lạ.

Ngôi nhà đã có người ở suốt 3 năm nay, toàn bộ thiết kế ban đầu của căn nhà cũng đã bị thay đổi hoàn toàn. Cô Thẩm như chết lặng, và tràn đầy lo lắng. Bởi, tuy đã bỏ quên nhiều năm nhưng căn nhà này rất rộng và có giá khá cao. Cô mua bất động sản này thông qua sự giới thiệu của một người bạn, căn nhà do cô đứng tên và đã hoàn tất mọi thủ tục.

Bàng hoàng hơn khi phát hiện người cho thuê, thu tiền chính là chủ nhà cũ

Càng bàng hoàng hơn là sau khi tìm hiểu, cô Thẩm biết được người cho thuê nhà không ai khác chính là ông Lưu, chủ sở hữu ban đầu của căn hộ gia đình này. Cô Thẩm chia sẻ: “Tôi chưa hề nhận được cuộc gọi nào của ai nói rằng nhà tôi đang cho thuê, tôi cũng chưa nhận được bất kỳ đồng tiền nào từ việc cho thuê nhà. Chỉ đến khi đến đây tôi mới biết được căn nhà này đã được cho thuê lại.

Giờ đây, căn nhà rộng 159m2 của tôi không chỉ thay đổi kết cấu nhà mà còn được chia thành nhiều phòng đơn cho thuê. Tôi đang rất bức xúc”.

Người phụ nữ mua căn nhà rộng gần 160m2 và bỏ quên suốt 5 năm, khi sực nhớ ra và tìm đến thì chết lặng- Ảnh 2.

Bên trong ngôi nhà được thay đổi hoàn toàn. Ảnh minh họa.

Theo lời cô Thẩm, ông Lưu ban đầu là chủ của căn nhà này, song đã thế chấp căn nhà vì mắc nợ, cô mua căn nhà từ công ty thế chấp và chuyển quyền sở hữu.

Tuy nhiên, hiện tại khi cô liên lạc thì ông Lưu lại vô lý nói rằng giá nhà thế chấp lúc đó quá rẻ nên muốn bù lỗ bằng cách cho thuê nhà và thu tiền giờ cô Thẩm muốn lấy lại nhà thì phải bồi thường thêm một khoản tiền. Nói đến đây, cô Thẩm vô cùng bức xúc, và phân trần: “Việc ông Lưu - người chủ ban đầu của căn nhà này không ổn thỏa về giá cả với công ty thế chấp trước đó thì hai bên nên liên hệ với nhau để giải quyết. Tôi chỉ là người mua nhà. Việc ông Lưu tự ý cho thuê lại căn nhà tôi đã mua là hoàn toàn sai trái”.

Cô Thẩm rất tức giận vì ngôi nhà mình mua bằng tiền của mình đã bị người khác chiếm giữ, giờ đây cô không tiếp quản được căn nhà, thậm chí còn nhận được lời cảnh cáo từ chủ nhân ban đầu của ngôi nhà.

Sau khi tin tức này được đưa ra, nó đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên, tò mò khi một người mua nhà có thể quên căn nhà của mình suốt 5 năm, thì nhiều netizen cũng bàn luận rôm rả về việc ai là người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc chủ nhà cũ cho khách thuê nhà và thu tiền suốt nhiều năm qua.

Một cư dân mạng phân tích và đặt câu hỏi: “Làm thế nào mà chủ sở hữu ban đầu có thể cho thuê nhà trong khi anh ta không còn giấy tờ nhà. Các bên môi giới liên quan có phải chịu trách nhiệm trong vụ việc lần này không?”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày