Người phụ nữ khiến dư luận rúng động vì âm thầm hạ độc gia đình nhà chồng suốt 14 năm trời, đến cảnh sát cũng không phát hiện ra

Giang Bùi, Theo Helino 21:24 08/10/2019

Không chỉ giết hại gia đình nhà chồng để kiểm soát tài sản, cô Jolly Thomas ở bang Kerala (Ấn Độ) còn giết hại con gái và vợ của anh trai trưởng để kết hôn với người đàn ông này.

Theo Guardian đưa tin, một người phụ nữ Ấn Độ tên là Jolly Thomas, sinh sống ở bang Kerala đã thừa nhận đầu độc giết chết 6 thành viên trong gia đình nhà chồng trong suốt 14 năm. Mặc dù anh rể của Thomas đã từng tố giác tội ác của cô, phía cảnh sát đã không phát hiện ra tình tiết nào đáng ngờ vì các vụ án cách nhau quá lâu. Anh chồng của Thomas nghi ngờ rằng, Jolly Thomas ra tay giết hại gia đình nhà chồng để cướp đoạt tài sản.

Phía cảnh sát cho biết, vụ đầu độc đầu tiên diễn ra vào năm 2002. Nạn nhân đầu tiên chính là mẹ chồng của cô Thomas, bà đã qua đời sau khi ăn xong món súp thịt cừu do con dâu chuẩn bị. Phải tới năm 2008, Thomas mới tiếp tục ra tay với bố chồng của mình. Về phần chồng của cô Thomas, anh cũng chính thức qua đời vào năm 2011 sau khi ăn cơm cà ri do vợ nấu. Vào thời điểm đó, thông qua khám nghiệm pháp y, người ta có phát hiện ra chất độc cyanide trong tử thi, nhưng cuối cùng, cảnh sát lại kết luận đây là một vụ tự tử.

Người phụ nữ khiến dư luận rúng động vì âm thầm hạ độc gia đình nhà chồng suốt 14 năm trời, đến cảnh sát cũng không phát hiện ra  - Ảnh 1.

Cô Jolly Thomas - người đầu độc gia đình nhà chồng để kiểm soát tài sản và đất đai của nhà chồng.

Sau khi bố mẹ chồng cùng chồng qua đời, Thomas đã ra tay sát hại người bác chồng. Rất có thể động cơ trả thù của Thomas là do người bác chồng đã đòi khám nghiệm tử thi chồng của cô. Đến năm 2014 và 2016, người phụ nữ này đã ra tay giết luôn đứa con gái 2 tuổi và vợ của anh trưởng họ nhà chồng. Được biết, chính người đàn ông này đã giúp Thomas giết hại con gái và vợ để hai người có thể chính thức kết hôn vào năm 2017.

Khi các phần mộ được khai quật lại và được phát hiện có dấu tích của chất độc cyanide vào ngày 4/10 vừa qua, Jolly Thomas cũng đã thừa nhận tội ác của mình. Phía cảnh sát cho biết, động cơ gây án của bị cáo là để kiểm soát tài sản và đất đai của gia đình. Thomas khá nổi tiếng trong cộng đồng vùng Kozhikode và là một giáo viên đại học tại Viện Công nghệ Quốc gia. Vụ án giết người hàng loạt bằng cyanide tại bang Kerala được truyền thông Ấn Độ đánh giá là rất hiếm gặp tại nước này trong nhiều năm qua.

(Nguồn: The Guardian)