Người phụ nữ bị chồng sắp cưới nhốt trong phòng, bạo hành 13 tiếng liên tục

Lam Giang, Theo Đời sống pháp luật 14:51 28/10/2024
Chia sẻ

Vừa đánh chị T., anh Đ. vừa ra ngoài xem có công an hay hàng xóm phát hiện hay không?

Những ngày qua, trên MXH xuất hiện bài đăng về một người phụ nữ bị chồng sắp cưới bạo hành dã man. Kèm theo bài viết là hình ảnh nạn nhân bị đánh thâm tím cơ thể. Thông tin này đã khiến MXH xôn xao, bức xúc lên án hành vi của người đàn ông vũ phu.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.T.T. (31 tuổi, ở thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum). Theo chị T., chị và anh T.V.Đ. (40 tuổi, ở thị trấn Plei Kần) sống với nhau như vợ chồng và có một người con chung 7 tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tối ngày 24/10 vừa qua, sau khi đi ăn uống cùng đồng nghiệp trở về nhà, người phụ nữ bị anh Đ. dùng tay đánh đập suốt từ 0h đến 13 giờ ngày 25/10. Trong quá trình hành hung, anh Đ. thu điện thoại của chị T. Nạn nhân không thể kêu cứu vì cửa phòng, cửa nhà đều đóng kín. Chị T. cũng không được ăn uống gì trong thời gian bị đánh. 

Người phụ nữ bị chồng sắp cưới nhốt trong phòng, bạo hành 13 tiếng liên tục- Ảnh 1.

Nạn nhân bị đánh bầm tím cơ thể.

Thỉnh thoảng, anh Đ. đi ra ngoài kiểm tra xem có công an hay hàng xóm phát hiện không?, sau đó quay vào tiếp tục đánh chị T., nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay.

Đến chiều ngày 25/10, nhân lúc anh Đ. sơ hở, chị T. đã lấy điện thoại nhắn tin cầu cứu một người bạn và được người này giúp gọi công an đến giải cứu.

Cả chị T. và ông Đ. cùng đến cơ quan công an viết tường trình. Sau đó, nữ nạn nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đa chấn thương, sưng nề hai bên tai, mặt và có triệu chứng đau đầu. Tại bệnh viện, chị T. bày tỏ sự sợ hãi rằng khi quay về nhà sẽ bị chồng sắp cưới đe dọa. Chị mong được chính quyền và công an vào cuộc bảo vệ 2 mẹ con.

UBND thị trấn Plei Kần cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo Công an thị trấn điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày