Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách đá gãy 17 chiếc xương và mất đi đứa con chưa kịp chào đời, cuộc sống 4 năm sau khiến ai nấy cảm phục

SÔNG THƯƠNG, Theo Phụ nữ Việt Nam 21:17 06/04/2023

Wang Nuannuan từng là một nữ doanh nhân chuyên buôn bán hàng hóa giữa Trung Quốc và Thái Lan. Cô gặp gỡ chồng cũ của mình vào năm 2017. Họ quyết định tiến tới hôn nhân chỉ 2 tháng sau đó.

Wang Nuannuan từng là cái tên gây chấn động cả Trung Quốc khi cô bị chồng mình, Yu Xiaodong, đẩy khỏi vách đá cao 34 mét trong chuyến du lịch Thái Lan vào tháng 6/2019.

Người phụ nữ 35 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau cú ngã kinh hoàng ấy, nhưng đứa con mà cô mang trong bụng mới hơn 3 tháng thì không may mắn như vậy.

Wang bị gãy tổng cộng 17 chiếc xương. Cô phải gắn hơn 100 chiếc đinh thép vào cơ thể, cùng với hơn 200 mũi khâu khắp người. Tiếp đó, cô còn trải qua nhiều đợt phẫu thuật và điều trị phục hồi chuyên sâu.

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách đá gãy 17 chiếc xương và mất đi đứa con chưa kịp chào đời, cuộc sống 4 năm sau khiến ai nấy cảm phục - Ảnh 1.

Bị thương nặng vì hành động độc ác của chồng, nhưng Wang đã chiến đấu để vượt lên nghịch cảnh

Vào đầu năm nay, tờ Beijing Youth Daily đưa tin rằng Wang đã có thể tự đứng dậy và đi lại mà không cần có sự giúp đỡ của người khác hay gậy chống. "Những khó khăn nào không giết chết được tôi, sẽ chỉ khiến cho tôi mạnh mẽ hơn", cô tuyên bố.

Đã không ít lần người phụ nữ này suy nghĩ đến việc từ bỏ quá trình trị liệu đau đớn, nhưng cuối cùng, cô đã tìm thấy động lực để tiếp tục cố gắng: "Nếu tôi bỏ cuộc, cơ thể tôi có trở nên tốt hơn không? Trạng thái tinh thần của tôi liệu có ổn định hơn? Câu trả lời là không. Vì vậy, tôi phải kìm nén nước mắt và chịu đựng mọi khó khăn vì mục tiêu trở thành một người tốt hơn".

Theo Wang, Yu có ý định giết cô để được thừa hưởng khối tài sản trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ mà cô sở hữu. Trong suốt thời gian kết hôn, người đàn ông độc ác này vẫn luôn ở trong tình trạng "vô công rồi nghề", đồng thời còn thường xuyên gây áp lực với cô để đòi tiền trả nợ cờ bạc.

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách đá gãy 17 chiếc xương và mất đi đứa con chưa kịp chào đời, cuộc sống 4 năm sau khiến ai nấy cảm phục - Ảnh 2.

Yu Xiaodong bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau khi đẩy vợ mình và đang chịu án tù

Khoảng thời gian từ khi bị đẩy khỏi vách đá cho đến khi có thể đứng lên là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Wang nhớ lại: "Anh ta đã phá hủy thế giới của tôi. Anh ta phản bội tôi, khiến tôi mất đi đứa con trong bụng, mất đi sức khoẻ. Sự nghiệp của tôi bị đe doạ, kế hoạch cho cuộc sống tương lai cũng chẳng còn nữa. Toàn bộ cuộc đời tôi đã vỡ tan thành những mảnh vụn".

Sau vụ việc trên, Yu bị tòa án Thái Lan kết án chung thân vào năm 2020. Tuy nhiên, vì không có đủ bằng chứng nên thời hạn thi hành án đã bị giảm xuống còn 10 năm sau lần kháng cáo đầu tiên. Quyết định này của tòa án khiến Wang cảm thấy bất bình và cô quyết định tự mình kháng cáo lần nữa.

Hiện tại, Wang đang sống ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Sau chấn thương, cô vẫn cố gắng làm công việc bán hàng thông qua hình thức phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội vào năm 2021, nhưng những vết thương lại khiến cô sớm từ bỏ khối lượng công việc nặng nhọc.

Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách đá gãy 17 chiếc xương và mất đi đứa con chưa kịp chào đời, cuộc sống 4 năm sau khiến ai nấy cảm phục - Ảnh 3.

Những đoạn video trị liệu của Wang đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác, giúp họ có động lực để cố gắng trong cuộc sống.

Trên mạng xã hội Douyin, những video nói về hành trình vượt qua thử thách của Wang nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều người để lại tin nhắn cho cô, bày tỏ rằng những video của cô đã giúp họ cảm thấy được khích lệ vì những gì mà cô phải chịu đựng còn khó khăn hơn họ gấp nhiều lần, nhưng cô đã không khuất phục trước số phận.

Nhiều người dùng đã để lại bình luận cổ vũ cho Wang: "Thật tốt khi thấy bạn có thể đứng dậy, tôi đã lo lắng cho bạn rất nhiều. Cuộc sống của bạn rồi sẽ ngày càng tốt hơn".

Đồng thời, cũng có nhiều bình luận lên án hành vi tàn độc của người chồng cũ: "Người đàn ông đó không phải là chồng mà là ác quỷ mới đúng. Hắn ta phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất".