Người phụ nữ bán vé số bị tên trộm xe kéo lê trên đường hơn 30m

Anh Thư, Theo Công an nhân dân 23:18 17/12/2021

Đang bán vé số, phát hiện đối tượng trộm chiếc xe gắn máy mới mua trị giá 40 triệu của mình, chị L. dùng tay níu lại thì bị đối tượng kéo lê trên đoạn đường hơn 30m…

Ngày 17/12, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang trích xuất camera xác định đối tượng gây án để điều tra về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, khiến chị B.T.C.L (SN 1999, quê quán Tiền Giang, tạm trú Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) bị thương tích.

Người phụ nữ bán vé số bị tên trộm xe kéo lê trên đường hơn 30m - Ảnh 1.

Tên trộm tiếp cận lấy chiếc xe của chị L.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h 45’ ngày 15/12, chị L. dựng chiếc xe gắn máy sau lưng rồi bán vé số trước căn nhà trên đường DT825 (đoạn gần cầu Đôi, giáp ranh giữ Đức Hòa (Long An) và Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh).

Thời điểm này một đối tượng lẻn bẻ khóa lấy xe chị L. nổ máy định tháo chạy. Chị L. phát hiện nên truy hô và bám được vào đuôi xe gắn máy của mình. Đối tượng không bỏ cuộc mà tăng ga kéo lê chị L. đi một đoạn hơn 30m, hướng về Bình Chánh. Do bị chà xát với mặt đường bị thương nên chị L. buông tay, đối tượng phóng xe mất dạng.

Người phụ nữ bán vé số bị tên trộm xe kéo lê trên đường hơn 30m - Ảnh 2.

Thời điểm chị L. bị kéo lê trên đường, một người lạ đã đuổi theo đạp vào người chị L.

Chị L. cho biết 2 vợ chồng từ Tiền Giang lên TP. Hồ Chí Minh mưu sinh, thuê nhà trọ ở Bình Chánh. Hằng ngày chồng làm công nhân, chị L. mới sinh nên ra khu vực cầu Đôi thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bán vé số phụ giúp thêm cho chồng. Chiếc xe là tài sản tích cóp của 2 vợ chồng sau nhiều năm mới mua được, trị giá 40 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày