Người phụ nữ 58 tuổi ở TP.HCM có 5 thói quen: Tưởng bình thường nhưng hiệu quả tiết tiệm "đỉnh chóp"

Thư Hân , Theo phunuso.baophunuthudo.vn 09:00 15/03/2025
Chia sẻ

Liên tục duy trì những thói quen này trong hàng chục năm, người phụ nữ 58 tuổi đã nhận ra đây đều là những "chân ái" của việc tiết kiệm tiền bạc.

Trong cuộc sống hiện đại, ai cũng muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng nhiều người lại nghĩ phải mua sắm đủ thứ đồ đắt tiền mới làm được. Cô Nguyệt Ánh, một người phụ nữ 58 tuổi ở TP.HCM, lại chứng minh điều ngược lại. Nhà cô luôn sạch đẹp mà chẳng tốn kém gì nhiều, khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng phải trầm trồ. Điều thú vị là cô cho thấy tiết kiệm không phải là khổ sở, mà là sự thông minh và sáng tạo trong cách giữ gìn nhà cửa và mua sắm.

Dưới đây là 5 mẹo của cô Nguyệt Ánh—những thói quen thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại hiệu quả đến bất ngờ!

1. Tái dùng chai nước cũ làm bình tưới cây

Nhà cô Nguyệt Ánh có cả chục chậu cây xanh mướt, nhưng không hề thấy bóng dáng bình tưới xịn. Thay vào đó, cô tận dụng chai nhựa cũ như chai nước suối hay sữa chua uống, đục vài lỗ nhỏ trên nắp để tưới cây.

Tại sao hay? Một chiếc bình tưới đẹp ngoài tiệm cũng mất vài chục nghìn, chưa kể dễ hỏng. Chai cũ thì miễn phí, nhẹ tay, dùng xong vứt đi chẳng tiếc. Cô Nguyệt Ánh bảo: “Mua đồ mới làm gì, cái cũ còn dùng được là được rồi.” Cách làm đơn giản này giúp tiết kiệm một khoản kha khá mà cây vẫn tươi tốt.

Người phụ nữ 58 tuổi ở TP.HCM có 5 thói quen: Tưởng bình thường nhưng hiệu quả tiết tiệm

2. Dùng nước vo gạo lau đồ gỗ

Đồ gỗ trong nhà cô Nguyệt Ánh từ bàn ghế đến tủ—luôn bóng loáng, nhưng không bao giờ thấy chai nước lau gỗ nào. Bí quyết nằm ở nước vo gạo. Mỗi lần nấu cơm, cô giữ lại nước vo lượt hai, cho vào chai xịt, rồi dùng khăn lau lên mặt gỗ.

Tại sao hiệu quả? Nước vo gạo chứa chất làm sạch tự nhiên, không hóa chất, vừa giúp gỗ sáng bóng vừa bền lâu. Một chai nước lau gỗ xịn giá ít nhất 50-70 nghìn, trong khi nước vo gạo chẳng tốn đồng nào. Cách này không chỉ tiết kiệm mà còn thân thiện với môi trường.

3. Tận dụng áo cũ làm giẻ lau

Nhà cô Nguyệt Ánh không bao giờ mua giẻ lau mới. Những chiếc áo thun cũ, quần rách hay khăn mặt sờn được cô cắt thành miếng nhỏ, gấp gọn trong hộp để lau nhà, lau bếp.

Tại sao đáng học? Giẻ lau ngoài chợ rẻ nhất cũng 10-20 nghìn/cái, dùng vài lần là bẩn, phải mua tiếp. Áo cũ thì sẵn có, mềm, thấm nước tốt, lau xong giặt sạch lại dùng được nhiều lần. Một thói quen nhỏ mà giúp cô tiết kiệm cả mớ tiền lặt vặt.

Người phụ nữ 58 tuổi ở TP.HCM có 5 thói quen: Tưởng bình thường nhưng hiệu quả tiết tiệm

4. Không mua đồ trang trí, tự làm từ đồ thừa

Nhà cô Nguyệt Ánh có mấy góc trang trí xinh xắn: lọ hoa từ chai thủy tinh cũ, khung ảnh từ gỗ vụn, rèm cửa từ vải thừa. Cô chẳng bao giờ bỏ tiền mua đồ decor sẵn ngoài tiệm.

Tại sao thông minh? Đồ trang trí bán ngoài ít cũng vài trăm nghìn, chưa chắc đã hợp ý. Cô Nguyệt Ánh gom chai lọ cũ rửa sạch, cắm hoa dại, hoặc buộc dây thừng làm lọ treo—vừa độc đáo vừa không tốn phí. Nhà cửa nhờ vậy mà vẫn đẹp mà chẳng cần chi mạnh tay.

Người phụ nữ 58 tuổi ở TP.HCM có 5 thói quen: Tưởng bình thường nhưng hiệu quả tiết tiệm

5. Chỉ mua đồ gia dụng khi thực sự cần

Trong khi nhiều người dễ bị cám dỗ bởi các buổi livestream bán nồi, chảo, máy xay giảm giá, cô Nguyệt Ánh lại rất kén chọn. Đồ gia dụng trong nhà cô ít, nhưng cái nào cũng được dùng thường xuyên. Cô bảo: “Mua về không xài thì để chật nhà, phí tiền.”

Tại sao đáng suy ngẫm? Nhiều gia đình vung tiền mua máy ép chậm, máy làm sữa hạt rồi để phủ bụi. Cô Nguyệt Ánh chỉ sắm nồi cơm điện, bếp gas mini, dao thớt—đơn giản mà đủ. Cách mua sắm khôn ngoan này giúp cô giữ nhà gọn gàng và ví tiền luôn rủng rỉnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày