TIN TỨC VỀ người mẹ ung thư - nguoi me ung thu
người mẹ ung thư
-
Chuyện người mẹ ung thư ở TPHCM rơi nước mắt xin học cho con
Gia muốn mình có thể cố gắng vươn lên hết sức, theo đuổi những ước mơ đã đặt ra dù cho có gặp nhiều khó khăn đi chăng nữa. Và thành tích học tập của Gia chứng minh rằng quyết tâm của em không phải chỉ dừng lại ở một lời hứa. -
Nữ họa sĩ trẻ ở Hà Nội mắc ung thư, mổ sinh con trong tư thế ngồi: "Có con em mới có nghị lực để sống và chữa bệnh"
Trước ca mổ bắt con khi thai nhi 37 tuần, giọng nói Ngọc Anh yếu ớt, đôi khi chỉ là gật đầu, chị gắng gượng nói với các y bác sĩ: "Em chỉ mong ca mổ diễn ra tốt đẹp, con em được chào đời khỏe mạnh, có con em mới có nghị lực để sống và chữa bệnh". -
Người mẹ ung thư thà chết không bỏ con và 3 lần phẫu thuật liên tiếp sau sinh: “Bé sinh ra chẳng được giọt sữa mẹ nào”
“Năm 2016 bác sĩ bảo con gái cả bị ung thư, nó nằm đó 3 năm thì mất. Chúng tôi cố đẻ thêm đứa nữa, thai được 34 tuần, bác sĩ bảo mẹ nó bị ung thư. Đẻ khó nhưng mẹ nó không bỏ con, sinh xong thì mổ 3 lần mong phép màu sẽ đến”, anh Tiềm nghẹn lại. -
Người mẹ từ chối điều trị ung thư, chấp nhận mất đôi mắt để sinh con: "Nếu có thể nhìn thấy con, tôi chẳng còn ước mơ nào lớn hơn thế"
7 năm trước, chị thức dậy, máu bỗng nhiên chảy ộc ra từ hốc mũi, không thể cầm. Chị bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối trong thời kì mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng. Nhiều người có thể bảo chị thật ngu ngốc hay điên khùng, nhưng chị chấp nhận mù mắt chỉ mong con đến với cuộc đời này. -
Cuộc đoàn viên kỳ diệu của người mẹ ung thư và con trai Bình An: Cho con ăn mà nước mắt mẹ rơi lã chã, ôm con vào lòng chẳng muốn rời xa
Hai mẹ con Bình An gặp nhau, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Người mẹ bỡ ngỡ bơm cho con miếng ăn đầu tiên, nước mắt chị từ từ rơi lã chã. Đã quá lâu rồi, cho một cuộc đoàn viên đúng nghĩa. -
Tâm sự xót xa của người mẹ ung thư vẫn gắng đưa con đi thi: "Khi mẹ mất, con cứ lo cho cuộc sống của con, miễn trong tâm con có mẹ là được"
Lắng nghe câu chuyện của người mẹ kiên cường này, ta mới chợt hiểu ra rằng: "Trên đời này ung thư không đáng sợ, chỉ sợ lòng người không vững vàng trước sóng gió cuộc đời"! -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chuyện bé Bình An - thiên thần nhỏ của người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối và lời tự sự xúc động của người cha
Chị Liên gần như đã quyết định đánh đổi cả tính mạng của mình để mong Bình An được sinh ra đời. Ung thư có thể giết chết bất cứ ai, hoặc khiến họ miên man trong những đau đớn, nhưng không thể ngăn họ trao yêu thương và quyết đấu vì yêu thương. -
Rơi nước mắt trước lời tâm sự nhói lòng của người mẹ ung thư từ chối điều trị để giữ con
“Tôi thì bệnh tật nên từ lúc sinh con ra thì cháu ở với bà ngoại là nhiều. Cũng vì thế, bé không quấn và tìm mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng, tôi cũng thấy yên tâm hơn khi bé không quấn mình vì sau này tôi bị bệnh thế này có thể rời xa bé bất cứ lúc nào”, chị Nông Thị Hảo cho biết. -
Hành trình chữa bệnh của người mẹ ung thư sẵn sàng đối mặt với cái chết để có con trên đời
Với chị, mọi thứ đều trở thành tầm thường, ngay cả cái chết, khi đứng trước sự lựa chọn sự sống cho con mình. -
Mẹ ung thư cận kề cái chết, cô con gái được nhà trường tạo bất ngờ khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Trước khi rời xa cõi đời, cô Patricia Parrotte chỉ có một tâm nguyện được nhìn thấy con gái tốt nghiệp. Đáp lại lòng mong mỏi ấy, nhà trường đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp ngay tại bệnh viện trường đại học Vermont, New York, Mỹ.