Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017

Hà Nam, Theo Thời Đại 19:51 30/04/2017

Dù 20h30 những màn pháo hoa mới bắt đầu rực sáng trên bầu trời Đà Nẵng, nhưng ngay từ chiều 30/4, hàng vạn người dân và du khách đã nườm nượp đổ về hai bên bờ sông Hàn để "xí" chỗ ngồi và háo hức chờ đợi đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa.

Ngay từ 15h chiều, từ khắp các tuyến đường lớn, nhỏ, hàng vạn người dân, du khách đã nườm nượp nối đuôi nhau đổ về khu vực trung tâm thành phố. Khách từ ngoài Bắc vào, khách từ trong Nam ra, mọi ngả đường đều hướng về dòng sông Hàn thơ mộng.

Theo ghi nhận, dọc bờ kè hai bên sông Hàn, khu vực trên cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước và vỉa hè hai tuyến đường Trần Hưng Đạo... hàng nghìn người đã mang theo ghế, trải bạt chờ đợi. Ai cũng cố "xí" cho mình chỗ ngồi tốt nhất để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng tối nay..

Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 - Ảnh 1.

Nhiều người dân và du khách còn mang theo thức ăn nhẹ, nước uống… nhằm tránh tình trạng "chặt chém".

Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 - Ảnh 2.

Rất đông người dân đã tập trung dọc bờ kè hai bên sông Hàn.

Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng được huy động đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017.

Tại khu vực dưới chân cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và xung quanh khu vực khán đài, nhiều hộ dân tranh thủ mang ít bàn, ghế mở quán nước giải khát phục vụ người xem.

Cả gia đình kéo đến bờ sông Hàn từ lúc 4 giờ chiều để tranh thủ "xí" chỗ ngồi, ông Nguyễn Văn Lanh (47 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, dù cách Đà Nẵng chưa đến 80 km nhưng đây lần đầu tiên ông cùng gia đình ra sông Hàn để xem pháo hoa.

Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 - Ảnh 4.

Nhiều người dân vật vờ sau thời gian chờ đợi.

Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 - Ảnh 5.

Bà mẹ tranh thủ cho con ăn cơm trong lúc chờ đợi.

Người lớn, trẻ nhỏ trải bạt nằm la liệt trên bờ sông Hàn từ chiều để chờ xem Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 - Ảnh 6.

Ai cũng háo hức muốn xí một chỗ ngồi thật tốt cho chương trình tối nay.

"Gia đình tôi 7 người cả già lẫn trẻ đi xe buýt ra đây từ lúc 11 giờ trưa, sau khi ăn cơm xong thì kéo ra đây ngồi hóng mát và "xí" chỗ để chờ xem pháo hoa… Mấy năm trước chỉ được xem pháo hoa qua ti vi, năm nay sắp được tận mắt chứng kiến pháo hoa quốc tế ngoài đời nên tôi háo hức, mong đợi lắm…", ông Lanh cười tươi nói.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi, chị Trần Thị Minh (29 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hào hứng chia sẻ: "Ngay từ trưa, chúng tôi đã phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống cho hành trình xem pháo hoa vào tối nay. Nghe nói quy mô tổ chức năm nay lớn lắm, hi vọng các đội tham gia sẽ mang đến những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng để người xem được mãn nhãn…".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày